🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Những bức ảnh hồi sinh ký ức

1 giờ trước
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà và trao 5 bức ảnh liệt sĩ được phục dựng cho 4 gia đình chính sách tại xã Sao Vàng.

Dù thời gian có thể làm những bức ảnh cũ nhòe đi nhưng không thể xóa mờ ký ức và tình yêu của những người ở lại.

Năm nay đã 99 tuổi, sức khỏe yếu, đôi mắt không còn tinh anh nhưng bà Lê Thị Nhâm, ở thôn Xuân Hợp vẫn không nguôi nỗi nhớ người con trai là liệt sĩ Trần Văn Khoan.

Liệt sĩ Trần Văn Khoan sinh năm 1956, hy sinh tại chiến trường Hoài Ân, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Vào tháng 7/1974, gia đình nhận được giấy báo tử của liệt sĩ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng phần mộ của liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy.

Ôm chặt bức ảnh vào lòng, bà Nhâm nghẹn ngào: “Hôm nay, được các cô, các chú công an phục dựng bức ảnh của con trai tôi, tôi thấy giống lắm. Giờ tôi đã có ảnh để thờ và mỗi ngày được nhìn con rõ hơn. Tôi cảm ơn các cô, các chú nhiều lắm”.

Với bà Nhâm, bức ảnh không đơn thuần là một di ảnh mới, mà đã đưa người con trai mãi mãi tuổi mười tám trở về gần hơn trong mái nhà của mẹ.

Sau hơn nửa thế kỷ xa cách, bà Lê Thị Nhâm được nhìn rõ hơn gương mặt người con trai đã hy sinh vì Tổ quốc.

Cũng tại thôn Xuân Hợp, Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Xuân (94 tuổi) đã hiến dâng cho Tổ quốc những người thân yêu nhất. Chồng là liệt sĩ Bùi Văn Vinh, hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 tại chiến trường miền Đông Nam Bộ và người con trai cả là liệt sĩ Bùi Văn Vần, hy sinh năm 1981 trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ông Bùi Văn Viện, người con trai thứ ba của mẹ Phạm Thị Xuân xúc động chia sẻ: “Gia đình rất vui khi được nhận hai bức ảnh rõ nét để thờ. Mong ước lớn nhất của chúng tôi vẫn là tìm được phần mộ của bố”.

Tại gia đình bà Trịnh Thị Chà, 96 tuổi ở thôn 3, không khí lắng lại khi bà kể về lần cuối tiễn chồng là liệt sĩ Lê Sỹ Hoan lên đường vào chiến trường miền Nam năm 1969. Lời hẹn “đi vài bữa rồi về” đã trở thành cuộc chờ đợi kéo dài hơn nửa thế kỷ. Người vợ trẻ năm nào nay đã bước sang tuổi 96, nhưng ký ức về buổi chia tay cuối cùng vẫn chưa bao giờ phai nhạt.

“Tôi chỉ nhớ ông nói “Bà yên tâm ở nhà chăm sóc các con, tôi đi vài bữa rồi về”. Tôi chờ mãi, cho đến khi giấy báo tử được gửi về mới biết ông đã hy sinh”, bà Chà nghẹn ngào nhớ lại.

Đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa trao ảnh liệt sĩ được phục dựng cho gia đình chính sách tại xã Sao Vàng.

Ngồi bên mẹ, ông Lê Minh Hoài, con trai cả của liệt sĩ Lê Sỹ Hoan kể rằng, khi cha hy sinh ông mới 9 tuổi. Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình đã nhiều lần đi tìm phần mộ cha nhưng vẫn chưa có kết quả. Hiện nay, các thành viên trong gia đình đã lấy mẫu ADN theo chương trình tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được cha.

“Hôm nay được nhận bức ảnh phục dựng, mẹ tôi và anh em trong gia đình ai cũng rưng rưng xúc động. Tấm ảnh cũ đã mờ gần hết, giờ được nhìn lại gương mặt cha rõ ràng như thế này là niềm hạnh phúc rất lớn đối với gia đình”, ông Hoài chia sẻ.

Xuất phát từ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Sao Vàng rà soát những gia đình chính sách có nguyện vọng phục dựng ảnh liệt sĩ. Sau khi khảo sát từng trường hợp, Đoàn Thanh niên trực tiếp tham gia sưu tầm tư liệu, phục dựng và trao tặng 5 bức ảnh cho 4 gia đình.

Những bức ảnh được phục dựng là món quà tri ân, góp phần lưu giữ ký ức về những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Anh Lê Thế Thắng, người trực tiếp phục dựng những bức ảnh cho biết: “Mỗi bức ảnh là một câu chuyện. Tôi cùng cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đến tận gia đình, chụp ảnh người thân, tìm những nét tương đồng rồi phục dựng từng chi tiết nhỏ như mái tóc, khuôn mặt, ánh mắt. Sau nhiều lần chỉnh sửa, đối chiếu và xin ý kiến gia đình, các bức ảnh mới được hoàn thiện".

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa trao quà và ảnh liệt sĩ được phục dựng cho gia đình chính sách tại xã Sao Vàng.

Không chỉ trao tặng những món quà tri ân, hoạt động còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hoàng Mai

TIN LIÊN QUAN














Home Icon VỀ TRANG CHỦ