Nhớ mãi thời gieo chữ giữa mưa bom
Đại biểu dự họp mặt có đồng chí Bùi Công Bửu, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Hồng My, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Bùi Công Bửu, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu, bìa phải) và đồng chí Lê Hồng My, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh (hàng đầu, thứ hai từ trái sang), cùng các đại biểu dự họp mặt.
Tại buổi họp mặt, ông Lê Minh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình, nhấn mạnh, đây không chỉ là cuộc gặp gỡ đầy nghĩa tình của thầy và trò Trường Khánh Bình, mà còn là dịp tri ân thế hệ đi trước - những người đã bền bỉ gieo chữ giữa mưa bom bão đạn, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương. Những người thầy, người trò năm xưa chính là biểu tượng đẹp của tinh thần hiếu học và lòng yêu nước.

Ông Lê Minh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình, tặng hoa cho đại diện cựu giáo viên và cựu học sinh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của Trường Khánh Bình năm xưa.
Trải qua 10 lần họp mặt, các cựu giáo viên, học sinh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của Trường Khánh Bình năm xưa vẫn luôn gìn giữ nghĩa tình thầy trò và ký ức về thời học tập gian khó dưới mái trường lá đơn sơ giữa mưa bom bão đạn. Đó là những năm tháng thầy và trò kiên trì bám trường, bám lớp, gieo từng con chữ trong hầm hào để góp sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
“Những năm 1960-1965, trường lớp còn tạm bợ, việc học thường xuyên gián đoạn bởi bom đạn, nhưng thầy và trò vẫn quyết tâm bám lớp đến cùng”, cô Nguyễn Thị Xuân, cựu học sinh Trường Khánh Bình, bồi hồi nhớ lại.

Đồng chí Bùi Công Bửu, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải), trao tặng bức ảnh Bác Hồ cho Ban Giám hiệu Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Đông.
Thầy Đặng Văn Đỏ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Đông, chia sẻ, các cựu giáo viên, học sinh thời kỳ kháng chiến không chỉ bám trường, bám lớp trong gian khó mà còn trực tiếp tham gia kháng chiến. Nhiều người anh dũng hy sinh; nhiều người trưởng thành, giữ trọng trách lãnh đạo của tỉnh. Đó là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ hôm nay noi theo.

Đại diện Ban liên lạc trao quà tri ân các gia đình liệt sĩ.
Nhân dịp họp mặt lần thứ 10, các đại biểu thành kính dâng hương, viếng tượng đài Anh hùng liệt sĩ Phạm Chí Hiền; đồng thời trao tặng 20 phần quà ý nghĩa đến đại diện các gia đình liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu cho hòa bình hôm nay./.
Thanh Hải - Tuyết Chi
5 giờ trước
45 phút trước
5 phút trước
10 phút trước
25 phút trước
40 phút trước
43 phút trước
46 phút trước
59 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước