🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Nhật Bản khiến Hà Lan ôm hận phút cuối

15 giờ trước
Hà Lan hai lần vượt lên nhưng vẫn bị Nhật Bản cầm hòa 2-2, trong trận đấu giàu cảm xúc ở lượt ra quân bảng F World Cup 2026 hôm 15/6 (giờ Hà Nội).
00:00
00:00

Hà Lan và Nhật Bản đều được đánh giá là những đội bóng có thể tạo bất ngờ tại World Cup 2026. Cuộc đối đầu giữa họ tại AT&T Stadium, Arlington, Texas (Mỹ) vì thế nhanh chóng trở thành một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất từ đầu giải.

Tỉ số 2-2 không chỉ phản ánh sự cân bằng trên sân. Nó còn nói lên bản lĩnh của Nhật Bản, đội bóng đã hai lần bị đặt vào thế phải rượt đuổi nhưng vẫn không buông trận đấu.

Đại diện châu Âu mở tỉ số ở phút 51. Trung vệ Virgil van Dijk bật cao đánh đầu dũng mãnh sau đường kiến tạo của tiền vệ Ryan Gravenberch, đưa “Cơn lốc màu da cam” vượt lên.

Virgil van Dijk ghi bàn nhưng Hà Lan vẫn phải chia điểm với Nhật Bản.

Bàn thắng ấy mang nhiều ý nghĩa với trung vệ thuộc biên chế Liverpool. Ở tuổi 34, anh vẫn là biểu tượng lớn nhất của đội bóng Hà Lan tại World Cup 2026.

Nhật Bản cũng cho thấy họ không phải đội bóng dễ bị bắt nạt. Chỉ 6 phút sau bàn thua, tiền vệ Keito Nakamura tung cú sút, gỡ hòa 1-1 cho “Samurai xanh”.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Phút 64, tiền đạo Crysencio Summerville đưa Hà Lan vượt lên lần nữa bằng một cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Đây là bàn thắng đặc biệt, bởi Summerville lập công ngay trong trận ra mắt đội tuyển Hà Lan tại World Cup.

Tiền đạo Summerville trở thành cầu thủ Hà Lan đầu tiên có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển ở một kỳ World Cup kể từ hậu vệ Daley Blind trong trận gặp Brazil năm 2014. Khoảnh khắc ấy tưởng như đủ để Hà Lan khởi đầu giải đấu bằng 3 điểm.

Tuy nhiên, Nhật Bản đã kéo trận đấu về đúng tinh thần của họ với sự bền bỉ, lì lợm và không bỏ cuộc đến giây cuối.

Phút 88, từ quả phạt góc của tiền vệ Junya Ito, tiền đạo Koki Ogawa đánh đầu đưa bóng chạm tiền vệ Daichi Kamada rồi bay vào lưới, ấn định tỉ số hòa 2-2.

Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Nhật Bản khi gỡ hòa Hà Lan 2-2 ở những phút cuối trận.

Bàn gỡ ấy có phần kỳ lạ, nhưng lại rất xứng đáng với nỗ lực của Nhật Bản. Đội bóng châu Á không có tiền vệ đội trưởng Kaoru Mitoma vì chấn thương gân kheo, song vẫn đủ chiều sâu và bản lĩnh để đứng vững trước một đối thủ giàu thể lực hơn.

Trận đấu cũng để lại nhiều màu sắc ngoài chuyên môn. Khán đài với 69.285 khán giả phủ sắc cam của cổ động viên Hà Lan, trong khi các cổ động viên Nhật Bản tạo nhịp bằng trống và những tiếng hát không ngừng.

Ngay cả bộ trang phục cam rực của Hà Lan cũng trở thành đề tài bàn tán, khi nhiều cổ động viên đùa rằng màu áo quá chói khiến màn hình tivi “khó theo kịp”.

Với tuyển Hà Lan, đây là trận hòa tiếc nuối. Họ có Van Dijk ghi bàn, có Summerville tạo dấu mốc đẹp, nhưng lại không giữ được chiến thắng trong những phút cuối.

Còn với tuyển Nhật Bản, 1 điểm trước Hà Lan là lời khẳng định mạnh mẽ tại giải. Trong một bảng đấu còn có Thụy Điển và Tunisia, kết quả này giúp “Samurai xanh” tiếp tục nuôi tham vọng đi tiếp.

Ở lượt tiếp theo bảng F, Hà Lan gặp Thụy Điển lúc 0h ngày 21/6, còn Nhật Bản chạm trán Tunisia lúc 11h ngày 21/6 (giờ Hà Nội).

Như Yên

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ