Người trẻ Trung Quốc tìm bạn cùng giường

Xu hướng chia giường ngủ phản ánh nỗi bất an ngày càng lớn của người trẻ xứ tỷ dân. Ảnh minh họa: Maxim Shemetov/Reuters.
Winnie Zeng (25 tuổi) làm nhân viên bán hàng tại thành phố Vũ Hán, gần đây đăng tin tìm một phụ nữ chuyển vào sống cùng phòng ngủ. Nhờ đó, cô giảm được 450 NDT (khoảng 66 USD), tiền thuê nhà mỗi tháng.
Với thu nhập khoảng 4.000 NDT/tháng, việc chia sẻ phòng giúp Zeng giữ lại gần 3/4 tiền lương sau khi trả chi phí nhà ở.
Công việc của Zeng chủ yếu là dành nhiều giờ mỗi ngày xuất hiện trên các buổi phát trực tiếp để giới thiệu sản phẩm do công ty phân phối. Khi việc làm thiếu ổn định, cô cho rằng một khoản tiết kiệm nhỏ cũng có thể giúp người lao động đối phó tốt hơn với rủi ro.
“Khi không có tiền, bạn mất khả năng chống chọi với biến cố khi ngừng làm việc”, Zeng chia sẻ với Reuters.
Việc những người trưởng thành không quen biết cùng thuê một phòng, thậm chí chia sẻ một chiếc giường, từng được xem là điều khó tưởng. Tuy nhiên, hiện tượng này đang trở thành chủ đề gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Từ thuê chung phòng, nay người trẻ chọn thuê chung giường để san sẻ gánh nặng chi phí sinh hoạt cá nhân. Ảnh minh họa: Red Note.
Cuối tháng 6, hashtag có nội dung “ngủ chung giường là kiểu khó khăn vượt quá sức tưởng tượng của tôi” thu hút hơn 14 triệu lượt xem trên Weibo. Các nội dung liên quan trên Douyin cũng ghi nhận gần 40 triệu lượt xem.
Trên Xiaohongshu (Rednote), từ khóa liên quan đến việc chia sẻ giường xuất hiện trong hơn 37.000 bài đăng. Đây cũng là nền tảng Zeng sử dụng để tìm người sống cùng. Nhiều bài đăng khác đến từ những người muốn tìm bạn cùng phòng, trong đó một số sẵn sàng chia sẻ cả giường ngủ.
Dù vẫn chỉ là lựa chọn thiểu số trong nhóm khoảng 260 triệu người đang thuê nhà tại Trung Quốc, xu hướng này phản ánh áp lực tài chính ngày càng lớn đối với một bộ phận lao động trẻ.
Ông Mingwei Liu, Giám đốc Trung tâm Việc làm và Lao động Toàn cầu thuộc Đại học Rutgers (New Jersey, Mỹ), nhận định hiện tượng trên cho thấy nhiều người trẻ đang thiếu cảm giác thuộc về đô thị, không có việc làm ổn định trong dài hạn và khó xác định triển vọng thu nhập. Theo ông, nếu tâm lý bất an này lan rộng, người dân có thể tiếp tục hạn chế chi tiêu, trì hoãn mua nhà hoặc kết hôn. Điều đó sẽ tạo thêm thách thức dài hạn cho nền kinh tế.
Dữ liệu mới công bố cho thấy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã chậm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm. Xuất khẩu và sản xuất công nghiệp vẫn tương đối mạnh, nhưng sức tiêu dùng trong nước gần như không tăng.

Người trẻ Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ cả không gian riêng tư nhất để giảm gánh nặng sinh hoạt. Ảnh minh họa: Red Note.
Zeng và người bạn cùng phòng mới, cũng 25 tuổi, hiện sống trong một căn hộ có 5 phòng ngủ được cho thuê riêng biệt. Căn phòng của hai người có một chiếc giường lớn, tủ quần áo âm tường, bàn đầu giường và một chiếc bàn nhỏ. Giá phơi quần áo che một phần cửa sổ nhỏ có song sắt. Trước khi quyết định sống chung lâu dài, hai người thống nhất thử ở cùng nhau trong 8 ngày. Zeng cho biết họ hòa hợp khá tốt.
“Cảm giác trở về nhà và biết có người đang chờ mình cũng khá dễ chịu”, cô nói.
Tại Vũ Hán, Zeng đang duy trì lối sống tiết kiệm. Cô tự nấu ăn tại nhà, hạn chế mua quần áo đắt tiền và cố gắng xây dựng một khoản dự phòng tài chính. Sự chú ý trên mạng xã hội đối với việc ngủ chung giường không khiến cô cảm thấy khó chịu. Zeng thậm chí cho rằng mình có thể tiếp tục cách sống này ngay cả khi thu nhập tăng lên.
Theo cô, mức lương khởi điểm của người trẻ hiện khá thấp, trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng cao. Vì vậy, nhiều người buộc phải chấp nhận một số thỏa hiệp để duy trì cuộc sống tại các thành phố lớn.
“Khi mọi người nói rằng xã hội 'đã đến mức này', đó thực sự là sự thật”, Zeng nói.
Tuy nhiên, với nhiều người khác, việc chia sẻ phòng không xuất phát từ nhu cầu tìm bạn đồng hành mà hoàn toàn do sức ép tài chính.
Morgan Pan (39 tuổi) sống tại Bắc Kinh, hiện kiếm được chưa đến một nửa mức thu nhập trước đây tại một công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo đang làm thủ tục phá sản.
Gần đây, Pan bắt đầu chia sẻ phòng ngủ để giảm tổng chi phí thuê nhà và tiện ích xuống còn khoảng 1.200 NDT/tháng. Người ở cùng ông cũng gặp khó khăn tài chính sau khi một khoản đầu tư vào nhà hàng thất bại và để lại khoản nợ lớn. Pan cho rằng hoàn cảnh của mình là kết quả của áp lực cuộc sống.
Một người đàn ông khác họ Wang tại Bắc Kinh cũng đang tìm người chia sẻ phòng để cùng trả khoản tiền thuê 1.750 NDT/tháng. Wang mất việc sau khi công ty xây dựng dân dụng đóng cửa vào tháng 12. Đến nay, ông vẫn chưa tìm được công việc phù hợp và cũng chưa tìm được người ở cùng.
“Tạm thời tôi chưa thể tìm được một công việc thích hợp. Tôi chỉ có thể cố gắng giảm áp lực tài chính”, Wang nói.
Như Phương
1 giờ trước
3 phút trước
36 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước