Người thân khắc khoải ngóng chờ tin hai cô gái bị sóng cuốn mất tích tại Mũi Nghê
Những ngày qua, gia đình Mai Thị Phương và Trần Thị Ánh Dương chưa một lần nguôi hy vọng, họ từ quê nhà vượt hơn 60 km đến Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà để ngóng tin hai con.
Sáng 11/8, gia đình Mai Thị Phương và Trần Thị Ánh Dương từ xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng trở lại bán đảo Sơn Trà sau khi rời nhà lúc 4 giờ sáng. Hơn 60 km đường không thể khiến những bước chân mệt nhọc bằng nỗi thấp thỏm chờ tin hai cô gái vẫn chưa được tìm thấy.
Từ quê nhà trở lại Mũi Nghê cầu nguyện
Từ khi xảy ra sự việc, người thân hai gia đình gần như túc trực tại khu vực Mũi Nghê và Trạm kiểm soát biên phòng Bãi Bắc (đóng ở bán đảo Sơn Trà) để chờ lực lượng tìm kiếm đưa về một thông tin dù nhỏ nhất.
Chiều 10/8, họ mới trở về nhà thu xếp đồ đạc. Rạng sáng hôm sau, cả hai gia đình lại lên đường. Từ khu vực cây đa trăm tuổi, mọi người đi bộ nhiều cây số theo đường núi hiểm trở xuống Mũi Nghê để làm lễ cầu nguyện cho hai cô gái.
Sau lễ cúng, họ trở lại Trạm kiểm soát biên phòng Bãi Bắc, lặng lẽ chờ lực lượng cứu nạn tiếp tục tìm kiếm.

Người thân của hai cô gái ngóng chờ tin ở Trạm kiểm soát biên phòng Bãi Bắc vào sáng 11/8. Ảnh: Bích Vân
Ông Mai Văn Sự (SN 1973), cha của Mai Thị Phương kể, Phương là con gái đầu, sinh năm 2002. Sau khi học hết lớp 12 và có thời gian học tiếng Trung, do ảnh hưởng của dịch bệnh, cô nghỉ học rồi đi làm để phụ giúp gia đình.
Phương sống tự lập, thỉnh thoảng gửi tiền về nhà và khoảng hai tuần lại về thăm cha mẹ một lần. Chuyến đi ngắm cảnh ở bán đảo Sơn Trà lần này, gia đình không thể ngờ lại trở thành lần cuối cùng cho đến bây giờ họ còn nhìn thấy cô.
Ông Sự cho biết gia đình nhận tin báo vào khoảng 8 giờ ngày 8/8, khi một người bạn gọi điện nói không liên lạc được với Phương. Trước đó, nhóm bạn này đã xuống khu vực bãi đá Mũi Nghê từ khoảng 5 giờ 30. Hai vợ chồng ông Sự tức tốc bắt xe đến bán đảo Sơn Trà, lội bộ xuống Mũi Nghê để chờ tin ở nơi con gái bị sóng cuốn.

Ba ngày nay, hai gia đình túc trực ở bán đảo Sơn Trà để chờ tin của lực lượng tìm kiếm. Ảnh: Bích Vân
Đến chiều cùng ngày, khi nghe tin có một cô gái tên Phương được cứu sống, gia đình đã từng le lói hy vọng. Nhưng rồi họ nhận ra người được cứu là Trương Thị Phương, một thành viên khác trong đoàn. Còn Mai Thị Phương vẫn bặt vô âm tín.
Đến ngày thứ ba, ông Sự không còn dám nghĩ nhiều đến khả năng con gái còn sống. Nhưng ông vẫn cùng người thân ở lại Sơn Trà, chờ từng thông tin từ lực lượng tìm kiếm.

Ông Mai Văn Sự (bìa trái) ngóng chờ tin con. Ảnh: Bích Vân
"Giờ chỉ mong sớm tìm thấy con để đưa về nhà", ông Sự nghẹn ngào.
Người cha chỉ mong được đưa con về quê
Trong số hai cô gái còn mất tích, Trần Thị Ánh Dương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ Dương qua đời vì bệnh hiểm nghèo cách đây 6 năm. Người cha là ông Trần Cừu (60 tuổi), làm nông, sống tại xã Thăng Bình.
Dương đi làm tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, lâu lâu mới về nhà. Trước chuyến đi, cô còn gọi điện báo với cha rằng sau khi dã ngoại ở Sơn Trà sẽ về nhà. Ông Cừu không thể ngờ đó lại là cuộc điện thoại cuối cùng cho đến bây giờ của con gái.

Ông Trần Cừu lộ rõ vẻ mặt đau buồn, mong sớm tìm được con gái. Ảnh: Bích Vân
Sau lễ cúng tại Mũi Nghê sáng 11/8, ông trở về Trạm biên phòng Bãi Bắc. Gương mặt người cha sau ba ngày chờ đợi hằn rõ vẻ mệt mỏi. Ông ngồi lặng, thỉnh thoảng chỉ nói về con gái bằng những câu ngắn ngủi. "Thôi thì đó là số phận của hai đứa rồi", ông Cừu đau xót,
Ông hiểu thời gian tìm kiếm càng kéo dài thì hy vọng càng mong manh. Nhưng khi chưa có tin cuối cùng, người cha ấy vẫn chưa thể rời Sơn Trà. Tâm nguyện của ông lúc này không còn gì lớn lao, chỉ mong lực lượng chức năng sớm tìm thấy con gái để gia đình đưa Dương về quê.
Cùng ngồi chờ tại Trạm biên phòng Bãi Bắc là anh Nguyễn Thái (SN 1996), người dẫn đoàn và là một trong những người gặp nạn, may mắn sống sót.
Thái cho biết nhóm có 6 người, phần lớn lần đầu đến Mũi Nghê nên nhờ anh dẫn đường. Khi sóng ập vào ghềnh đá, anh đã cố giữ Mai Thị Phương trong khoảng 15-20 phút giữa biển dữ nhưng kiệt sức, không thể tiếp tục. Anh Thái sau đó được một tàu cá cứu sống, bị thương do va đập vào đá và phải điều trị tại bệnh viện.

Anh Nguyễn Thái (bìa phải - người may mắn sống sót) trao đổi với thành viên của một đội tham gia tìm kiếm về đặc điểm nhận dạng của hai cô gái. Ảnh: Bích Vân
Trong khi đó, Trương Thị Phương là người sống sót khác của vụ việc. Cô đã cố giữ cơ thể nổi trên biển gần một giờ, sau đó bám được vào một phao cũ và được tàu Hải quân Vùng 3 cứu vào khoảng 14 giờ ngày 8/8.
Đến ngày 11/8, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại Mũi Nghê.

Khu vực Mũi Nghê có địa hình hiểm trở. Ảnh: Quang Cường
Trên bờ, những người cha, người mẹ và người thân vẫn chờ. Họ không biết phải đợi đến bao giờ, chỉ biết mỗi tiếng động, mỗi cuộc điện thoại hay thông tin từ lực lượng cứu nạn đều khiến lòng họ thắt lại. Nhưng hy vọng vào điều kỳ diệu sẽ đến với họ vẫn còn nguyên.
Bích Vân
2 giờ trước
6 giờ trước
8 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
17 phút trước
24 phút trước