🔍
Chuyên mục: Khoa học

Lời kể của cô gái 24 tuổi bị sóng cuốn trôi dạt 8 giờ trên biển

4 giờ trước
Sau nhiều giờ trôi dạt trên biển, chị Trương Thị Phương may mắn bám được một phao lưới cũ và được tàu Hải quân phát hiện, cứu sống.
00:00
00:00

Đến sáng 9/8, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vẫn khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, phường Sơn Trà. Trước đó, sáng 8/8, chị Phương cùng 2 cô gái khác bị sóng cuốn ra biển khi đang ngắm cảnh tại đây.

Bất ngờ bị sóng cuốn khỏi bãi đá

Chị Trương Thị Phương (24 tuổi, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng), cho biết sáng 8/8, chị cùng nhóm bạn và người thân gồm 6 người xuất phát từ khoảng 4 giờ 30 để đến khu vực Mũi Nghê.

Nhóm gửi xe rồi đi bộ khoảng 4 km ra khu vực bãi đá. Theo Phương, mọi người chọn nơi này vì muốn đi bộ trải nghiệm, ngắm cảnh và đón bình minh chứ không có ý định chụp ảnh. Trước đó, nhóm cũng nghe nhiều người giới thiệu đây là địa điểm có thể ngắm bình minh sớm.

Khi cả nhóm đang di chuyển trên các bãi đá, bất ngờ một con sóng lớn đánh lên. Phương cho biết sự việc xảy ra rất nhanh, bởi trước đó có hai người đi qua khu vực này bình thường, không gặp vấn đề gì.

Tàu HQ 629 của Vùng 3 Hải quân tiếp cận và đưa Phương lên tàu an toàn. Ảnh: Ngọc Cường

“Lúc đó sóng đánh rất bất ngờ. Tôi bị sóng đập vào đá rồi cuốn xuống nước”, Phương kể.

Ba cô gái gồm Phương, M.T.P và T.T.A.D, cùng 24 tuổi, được xác định bị sóng cuốn ra xa. Anh N.T. (30 tuổi) nhảy xuống biển tìm cách cứu người nhưng cũng bị dòng nước cuốn trôi. Hai thành viên còn lại may mắn an toàn và gọi điện báo lực lượng chức năng.

Phương cho biết khi rơi xuống biển, các thành viên vẫn có thể nhìn thấy nhau do cùng bị cuốn xuống một khu vực. Tuy nhiên, sau đó mọi người bị dòng nước và sóng biển đẩy xa nhau.

Phương hoàn toàn không biết bơi. Trong tình thế nguy hiểm, cô cố giữ bình tĩnh và nhớ lại những video từng xem trên TikTok hướng dẫn cách thả nổi đối với người không biết bơi.

“Tôi thả lỏng cơ thể, không vùng vẫy vì càng vùng vẫy càng mất sức. Tôi cố điều tiết hơi thở, hít vào, thở ra đều để cơ thể nổi lên”, Phương kể.

Nhờ bám vào chiếc phao cũ cùng với kỹ năng sinh tồn, cô gái 24 tuổi may mắn thoát chết sau 8 giờ trôi dạt trên biển. Ảnh: Ngọc Cường

Trong khoảng một giờ đầu, cô cứ để cơ thể trôi theo dòng nước. Sóng liên tục đập vào mặt khiến Phương nhiều lần không kịp thở, nước biển tràn vào mũi, miệng. Có lúc cô cảm thấy mình kiệt sức, tưởng như sắp chìm.

May mắn, sau khoảng một giờ trôi dạt, Phương va vào một chiếc phao lưới của ngư dân. Đây là chiếc phao xốp hình tròn, kích thước lớn khoảng bằng đầu người. Cô lập tức kẹp phao vào cổ để giữ phần đầu cao hơn mặt nước.

“Từ lúc bám được phao, tôi mới có thêm hy vọng vì ít nhất mình không còn phải cố sức để nổi nữa”, Phương nói.

Suốt 7-8 giờ trôi dạt trên biển, Phương không có cảm giác đói. Cô cho rằng do đã uống quá nhiều nước biển nên bụng có cảm giác no. Phương chỉ hơi khát vì vị mặn của nước biển.

Vẫy tay cầu cứu khi thấy tàu Hải quân

Đến khoảng 14 giờ 15, sau nhiều giờ lênh đênh, Phương nghe thấy âm thanh từ xa nên quay lại quan sát. Cô nhìn thấy một chiếc tàu chạy vòng theo hình chữ C nhưng tàu không phát hiện ra mình.

Khi chiếc tàu đi khuất, Phương ngả người ra và tiếp tục quan sát. Lúc này, cô phát hiện một tàu cứu hộ đang đi thẳng về phía mình. Đó là tàu HQ 629 thuộc Vùng 3 Hải quân.

Khi tàu đến gần, Phương úp người xuống phao, cố gắng giơ tay vẫy liên tục để thu hút sự chú ý.

Khu vực Mũi Nghê nằm ở bán đảo Sơn Trà, có địa hình đá gập ghềnh. Ảnh: Ngọc Cường

Phát hiện nạn nhân, các cán bộ, chiến sĩ lập tức cơ động tàu tiếp cận, thả phao cứu sinh và cử người xuống biển. Một chiến sĩ trực tiếp xuống nước ôm giữ Phương, đưa cô lên tàu an toàn.

Sau khi được cứu, Phương được kiểm tra sức khỏe, giữ ấm, truyền nước và cho ăn uống. Thể trạng ổn định, cô tiếp tục ở lại trên tàu để phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm những người còn mất tích.

Ngay sau khi lên bờ, Phương được hỗ trợ gọi điện báo tin cho gia đình.

Nhớ lại thời điểm được cứu, Phương cho biết lúc đó người vẫn lạnh và chưa kịp làm ấm nhưng cô rất xúc động trước sự hỗ trợ của các chiến sĩ. Cô gửi lời cảm ơn đến lực lượng cứu hộ.

Phương nói nếu tiếp tục bám được chiếc phao, cô tin mình có thể cầm cự thêm vài giờ. Tuy nhiên, nếu phải chờ đến đêm, khi sóng biển thay đổi, khả năng sống sót sẽ rất khó đoán.

Theo Trung tá Nguyễn Văn La, Chính trị viên phó Hải đội 311, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân, công tác tìm kiếm gặp khó khăn do khu vực các nạn nhân bị cuốn ra biển rất rộng. Lực lượng phải triển khai theo từng tọa độ để rà soát từng khu vực.

Trước đó, sáng 8-8, Đồn Biên phòng Sơn Trà nhận được tin báo về sự việc và huy động các lực lượng tổ chức triển khai phương án tìm kiếm.  Khoảng 8 giờ, tàu cá của ngư dân tiếp cận, cứu được anh N.T. và bàn giao cho tàu SAR 274 chăm sóc y tế. 

Mũi Nghê nằm ở cực đông bán đảo Sơn Trà, là điểm đến được nhiều du khách tìm đến. Tuy nhiên, khu vực này có địa hình đá gập ghềnh, thủy triều và dòng chảy phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Bích Vân

TIN LIÊN QUAN














Home Icon VỀ TRANG CHỦ