Người dân Thủ đô thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ

Trong không gian trang nghiêm, hàng trăm ngọn nến đồng loạt được thắp sáng, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Sỹ Hoạt; UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Lại Hà Phương; Phó Chủ tịch UBND phường Vũ Thị Ngọc Hiền cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân trên địa bàn.


Giữa không gian trầm mặc của nghĩa trang, tiếng nhạc "Hồn tử sĩ" vang lên, mỗi đại biểu lặng im trong giây phút tưởng niệm.



Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Những kết quả phát triển của phường Dương Nội trong thời gian qua được kính cẩn báo công trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Đó đồng thời là lời hứa của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới và xây dựng Dương Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Khói hương bảng lảng quyện trong không gian tĩnh mặc, từng nén hương được nâng niu dâng lên như một lời đối thoại lặng thầm với lịch sử.

Trong khoảng lặng thiêng liêng ấy, những câu chuyện của một thời hoa lửa như lặng lẽ trở về, chạm đến trái tim của mỗi người có mặt.

Từ những câu chuyện được trao truyền qua các thế hệ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Dương Nội nguyện tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần biết ơn và khát vọng cống hiến cho thế hệ hôm nay và mai sau, để những giá trị được đánh đổi bằng máu xương của cha anh luôn được gìn giữ và tiếp nối.
Ngay sau nghi thức tưởng niệm, 210 ngọn nến tri ân được các đại biểu, đoàn viên thanh niên và nhân dân kính cẩn thắp lên tại từng phần mộ liệt sĩ.

Mỗi đại biểu nâng niu một bông hoa, chậm rãi tiến đến từng phần mộ để dâng lên những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Mỗi đại biểu nâng niu một bông hoa, chậm rãi tiến đến từng phần mộ để dâng lên những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Những ánh nến lung linh giữa đêm tháng Bảy không chỉ sưởi ấm không gian nghĩa trang mà còn thắp sáng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, thể hiện lòng tri ân sâu nặng đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước những hàng mộ thẳng tắp, từng bông hoa lần lượt được đặt xuống, nối dài mạch nguồn tri ân của các thế hệ hôm nay.

Được gìn giữ qua nhiều năm, chương trình đã trở thành nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Xúc động khi tự tay đặt bông hoa lên phần mộ của một liệt sĩ vô danh, cô Đào Thu Loan, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Dương Nội, chia sẻ: "Mỗi lần tham dự lễ tri ân là một lần tôi lắng lại. Hoạt động này không chỉ giúp chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn, mà còn nhắc nhở mỗi người phải sống có trách nhiệm hơn với bản thân, với cộng đồng và đất nước; đồng thời góp phần bồi đắp truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', để những giá trị ấy luôn được tiếp nối qua từng thế hệ."

Hơn cả một hoạt động tri ân, chương trình là lời nhắc nhở mỗi người dân về trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử, trân trọng giá trị của hòa bình và tiếp nối những thành quả mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương để gìn giữ.

Lần đầu tham gia chương trình đền ơn đáp nghĩa, đoàn viên Thu Hoài cho biết đây là dịp để mỗi đoàn viên, thanh niên nhìn lại trách nhiệm của mình đối với truyền thống dân tộc. “Em nghĩ hoạt động tri ân không chỉ diễn ra trong những ngày kỷ niệm mà cần được thể hiện bằng những việc làm thiết thực hằng ngày. Thế hệ trẻ hôm nay cần không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước”, Thu Hoài chia sẻ.

Lễ thắp nến tri ân là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được phường Dương Nội duy trì hàng năm, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, hy sinh để giành được.
Tin, ảnh: Trọng Nghĩa
19 giờ trước
22 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
7 ngày trước
9 ngày trước
2 giờ trước
6 phút trước
1 phút trước
4 phút trước
29 phút trước
30 phút trước
1 giờ trước