🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Người dân đến dâng hương ở Công viên Lê Thị Riêng

16 phút trước
Nhiều người dân TP.HCM đã đến Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, tri ân những người đã hy sinh để đất nước có được hòa bình, độc lập hôm nay.

Những ngày gần đây, khi cả nước hướng về Quốc khánh 2/9, nhiều tổ chức, đoàn thể và đông đảo người dân, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ tìm đến Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM) dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Tại khu vực tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia tưởng niệm, Nhà quàn hài cốt liệt sĩ và nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiều, người dân lần lượt dâng hoa, thắp hương.

Sau khi đặt những bó hoa, mâm ngũ quả, nhiều người nán lại, cúi đầu mặc niệm trước những người đã nằm xuống.

Đoàn của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM đến dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng sáng 28/8.

Ông Nguyễn Văn Minh (người dân phường Bảy Hiền, TP.HCM) cho biết, từ thời điểm các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm ở Công viên Lê Thị Riêng, ông thường xuyên đọc báo, theo dõi để nắm bắt thông tin.

“Mỗi lần đến đây, tôi cảm thấy rất xúc động. Nhìn những nén hương được thắp lên, tôi càng hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay không tự nhiên mà có. Biết bao người đã hy sinh, có người đến nay vẫn chưa được trở về với gia đình”, ông Minh chia sẻ.

Theo ông Minh, việc người dân đến dâng hương trong những ngày cận kề Quốc khánh càng có ý nghĩa, bởi đây là dịp để mỗi người nhìn lại chặng đường đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Phó Tư lệnh chính trị Quân khu 9 tướng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng, chị Trần Thị Hương (ngụ phường Xuân Hòa, TP.HCM) cho biết, đây là lần đầu chị trực tiếp đến khu vực đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

“Trước đây tôi chỉ biết thông tin qua báo chí, hôm nay đến tận nơi mới cảm nhận rõ hơn sự thiêng liêng của công việc này. Mỗi bộ hài cốt được tìm thấy là thêm một người được trở về, thêm một gia đình có cơ hội biết được nơi người thân mình đã hy sinh”, chị Hương chia sẻ.

Người dân TP.HCM tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Từ ngày 23/6, lực lượng chức năng TP.HCM triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nơi được xác định có nhiều dấu tích liên quan đến các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Qua hơn hai tháng, công tác tìm kiếm đã ghi nhận nhiều kết quả. Đến hết ngày 27/8, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 520 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 260 bộ có di vật; gồm 487 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể.

Trước thềm Quốc khánh, đông đảo người dân đến Công viên Lê Thị Riêng bày tỏ lòng tri ân.

Cùng với việc tìm kiếm, các lực lượng chức năng khẩn trương thu thập di vật, lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xác minh, giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ.

Trước đó, hơn 7.100 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được vận chuyển ra Hà Nội phục vụ xét nghiệm ADN. Mỗi kết quả xác minh được kỳ vọng sẽ giúp thêm những người con đã hy sinh được trở về với gia đình, quê hương sau nhiều thập kỷ.

Một số hình ảnh khác:

Kim Sáng

TIN LIÊN QUAN















































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ