Người Đà Nẵng check-in những góc cờ hoa rực rỡ dịp Quốc khánh

Những góc check-in rực cờ Tổ quốc thu hút đông đảo người dân và du khách. Cờ đỏ sao vàng phủ kín phố phường Đà Nẵng, biến nhiều góc phố, quán cà phê quen thành những “tọa độ độc lập” hút người dân, du khách tìm đến check-in trong ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: Giang Thanh

Không nhất thiết phải là những địa danh nổi tiếng, các “tọa độ độc lập” có thể một tuyến đường ngập sắc cờ, một góc phố được trang trí bằng cờ Tổ quốc, một công viên hay khoảng không gian công cộng được tạo điểm nhấn bằng sắc đỏ.

Tại các quán cà phê, quán ăn, khu vui chơi… trang trí cờ hoa nổi bật, từng nhóm bạn trẻ, gia đình tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp trong ngày lễ, người mặc áo cờ đỏ sao vàng, người khoác trên mình lá cờ Tổ quốc, người diện áo dài truyền thống.

Lựa chọn mặc áo dài, bạn Nguyễn Hoài Phương (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho hay sẽ chia sẻ những hình ảnh này lên trang cá nhân để lan tỏa niềm tự hào về ngày lễ lớn của dân tộc.

“Chúng tôi gọi những địa điểm này là “tọa độ độc lập” vì đi đến đâu cũng bắt gặp cờ Tổ quốc rợp trời. Mỗi người chọn một góc, một cách tạo dáng khác nhau nhưng đều muốn có một bộ ảnh thật đặc biệt trong ngày 2/9”, Phương nói.

Tại nhiều địa điểm trên địa bàn, việc trang trí cờ được thực hiện đồng bộ, tạo thành những “background” đặc trưng của ngày Quốc khánh. Cờ đỏ sao vàng phủ dọc các tuyến đường, xen giữa những hàng cây, khu dân cư hay các công trình công cộng, tạo nên không gian vừa trang nghiêm vừa gần gũi.

Nhiều nhóm bạn trẻ di chuyển đến các địa điểm trang trí cờ hoa nổi bật để chụp ảnh, quay video về Ngày Độc lập để chia sẻ lên mạng xã hội.

Không khí check-in không chỉ thu hút người trẻ. Nhiều gia đình cũng lựa chọn những không gian rực cờ làm điểm đến trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.

Cùng gia đình về khu vực trung tâm thành phố để vui chơi trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, chị Nguyễn Thị Nhàn (phường Thanh Khê) đưa các con đi thăm Bảo tàng Đà Nẵng, Công viên APEC…, giải thích cho các con về ngày Quốc khánh.

“Ngày thường mọi người khá bận rộn, nên những dịp lễ như thế này cả gia đình mới có thời gian đi chơi cùng nhau. Tôi cũng muốn lưu giữ hình ảnh của gia đình với cờ đỏ sao vàng vào ngày 2/9 để nhắc nhở các con về lịch sử dân tộc”, chị Nhàn nói.
Giang Thanh
1 ngày trước
2 ngày trước
4 giờ trước
40 phút trước
58 phút trước
25 phút trước
56 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước