Người 'cha nuôi' dưới chân núi Pha Luông

Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh đưa Sồng A Tủa đến trường.
Hơn mười năm về trước, Sồng A Tủa, ở bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn cất tiếng khóc chào đời khi thiếu vắng bóng hình người cha, còn người mẹ lại mắc bệnh tâm thần và không thể ý thức được sự hiện diện của con mình. Tủa được ông bà ngoại nuôi nấng và cho đi học. Vì nhà ở tận đỉnh núi Pha Luông, cách trường hơn 6 km, ông ngoại của Tủa đã phải dựng một căn nhà tạm gần điểm trường để cháu có nơi ở những ngày đi học. Cứ thế, mỗi sáng thứ hai, ông cháu lại cùng nhau từ đỉnh núi xuống trường và đến chiều thứ sáu, ông lại đón Tủa về nhà.

Sồng A Tủa được nhận đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.
Cuộc đời của cậu bé Tủa sẽ mãi là một hành trình lặng lẽ, đầy gian khó nếu không có cuộc gặp gỡ với Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Mạnh, cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn. Tháng 3/2023, trong một lần đi công tác dưới chân núi Pha Luông, thấy hai ông cháu đưa nhau đi học giữa trời mưa gió, người chiến sĩ biên phòng đã chở hai ông cháu đến trường cho kịp giờ. Sau lần gặp gỡ ấy, Thiếu tá Mạnh thường xuyên đến thăm Tủa và mang theo thức ăn, đồ dùng cá nhân cho Tủa. Thấy Tủa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, anh đã chủ động báo cáo với Ban Chỉ huy đơn vị, kêu gọi cộng đồng chia sẻ và hỗ trợ em. Sau đó, Tủa được nhận đỡ đầu qua Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Nụ cười hạnh phúc cùng niềm vui đến trường.
Chia sẻ về việc hỗ trợ cậu học trò nhỏ, Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh cho biết: Hiện nay, Tủa đang học lớp 5, tại điểm trường Pha Luông, Trường Tiểu học Chiềng Sơn. Từ khi gặp gỡ đến nay, tháng nào tôi cũng ghé thăm, mang theo gạo và nhu yếu phẩm cho con. Thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, đơn vị hỗ trợ cháu 500.000 đồng/tháng, giúp em có thêm điều kiện để học tập.
Sau 3 năm nhận được sự dìu dắt của người cha mang quân hàm xanh, Sồng A Tủa từ một đứa trẻ có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh, nay đã tự tin hơn, đi học chuyên cần và có sự tiến bộ vượt bậc về học lực. Tủa vui vẻ nói: Con hạnh phúc lắm vì con luôn có bố Mạnh chăm sóc, cho con cơm ăn và quần áo mới để đi học. Con ước mơ sau này sẽ trở thành chú bộ đội giống như bố Mạnh, để giúp đỡ những em nhỏ nghèo khó có hoàn cảnh giống như con bây giờ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh thường xuyên đến thăm hỏi, động viên Sồng A Tủa.
Cô giáo Bùi Thị Thưởng, giáo viên tại điểm trường Pha Luông, cho biết: Kể từ khi nhận được sự chăm sóc của các chiến sĩ biên phòng, Tủa đi học đầy đủ và có sự tiến bộ vượt bậc. Sự hỗ trợ cùng tình yêu thương ấy đã giúp em có thêm điều kiện tiếp tục học tập và tự tin hơn trong cuộc sống.
Dưới chân núi Pha Luông, câu chuyện về người “cha nuôi” biên phòng vẫn đang được viết tiếp bằng những điều bình dị. Những người lính mang quân hàm xanh vẫn ngày đêm bảo vệ biên cương Tổ quốc và góp sức mình thắp lên tình yêu thương, sẻ chia, nâng bước tương lai cho những mầm non vùng cao Sơn La.
Bài, ảnh: Thùy Dương
6 phút trước
17 phút trước
4 giờ trước
48 phút trước
Vừa xong
16 phút trước
17 phút trước
25 phút trước
30 phút trước