Người cha bỏ lại con trai 7 tuổi trên đường suốt nhiều giờ để leo núi Phú Sĩ
Một sĩ quan cảnh sát tại vùng Shizuoka chia sẻ với hãng tin AFP vào ngày 22/8 rằng cậu bé được tìm thấy một mình trên đường leo núi vào ngày 20/8 và đã được cảnh sát đưa về đồn để chăm sóc tạm thời.
Đài truyền hình địa phương SBS đưa tin, cậu bé đã nói với cha mình rằng em cảm thấy mệt khi cả hai đang ở trạm dừng chân số 6 – nơi nằm ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển trên đường lên núi Phú Sĩ.
Theo SBS, do người anh của cậu bé đã đi trước một đoạn, người cha bảo cậu bé 7 tuổi "đợi ở đây" rồi tiếp tục leo núi cùng người con trai còn lại.

Quang cảnh núi Phú Sĩ - Ảnh: Reuters
Đài TV Asahi dẫn lời nhân viên tại một trạm nghỉ trên núi – những người đã báo tin cho cảnh sát về sự hiện diện của cậu bé – cho biết em đã phải chờ đợi suốt 8 giờ đồng hồ mà không có tiền, chỉ với một ít đồ ăn nhẹ và nước ngọt.
Cảnh sát đã liên lạc với người cha (lúc đó đang ở trạm số 8) và bàn giao lại cậu bé cho ông khi ông quay trở lại.
Sĩ quan cảnh sát nói với AFP rằng họ đã nghiêm khắc khiển trách người đàn ông vì hành động bỏ lại con mình.
Người cha được cho là đã xin lỗi cảnh sát và thừa nhận hành động của mình là thiếu cẩn trọng.
Anh Duy
7 giờ trước
2 giờ trước
10 phút trước
12 phút trước
26 phút trước
36 phút trước
39 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước