🔍
Chuyên mục: Điện ảnh - Truyền hình

'Ngủ đi, Harry!' - một thế giới đa chiều

1 giờ trước
Là cuốn tiểu thuyết thứ ba của Vũ Ngọc Giao, “Ngủ đi, Harry!” (NXB Dân Trí, năm 2026) đã chứng minh rõ nội lực của nữ tác giả sau quá trình dài sáng tác tiểu thuyết. Tác phẩm là sự kết nối giữa nhiều lát cắt, tạo nên một thế giới đa chiều trong trẻo và nhiều cảm xúc.

Có thể xếp cuốn sách này vào tủ truyện đồng thoại. Nhân vật trung tâm là một chú chó từng được yêu thương, nhưng lại bất ngờ trở thành một chú chó... mồ côi khi gia đình chủ định cư nước ngoài. Cuốn sách vừa mở ra đã day dứt khép lại cuộc sống hạnh phúc của chú chó Harry và bắt đầu cuộc hành trình “mười chương gió bụi”.

Vũ Ngọc Giao thường xây dựng nhân vật chính của mình hoàn hảo không tì vết và chú chó Harry cũng không ngoại lệ. Từ một chú chó trắng như bông gòn được cưng chiều, sau những biến cố, Harry dù trở nên lem luốc đến thê thảm nhưng chú luôn giữ được lòng dũng cảm và sự thiên lương.

Vũ Ngọc Giao đã thể hiện sự tài tình trong việc xây dựng ngôn ngữ cho nhân vật thông qua việc tận dụng triệt để vai trò người kể chuyện Harry và lời độc thoại nội tâm của chú chó. Sự kết hợp giữa lời kể và lời thoại đã tạo nên một câu chuyện phong phú, thể hiện được toàn bộ tâm trạng và góc nhìn của nhân vật.

Một điểm khác biệt góp phần khắc họa thành công nhân vật của Vũ Ngọc Giao là cách xây dựng tình huống. Harry qua bốn đời chủ, như bốn đoạn đời, nhưng đến ba phần tư trong số đó là “ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Bị bỏ rơi, Harry lủi thủi, lang thang và may mắn được bà cụ Phẩm nhận nuôi với cái tên Quýt. Tưởng chừng từ đó cuộc đời Quýt đã êm ả, thì chẳng may chú lại lạc bà và bị bắt vào lò mổ. Tác giả luôn để nhân vật của mình không đi vào ngõ cụt. Quýt được cứu ra và có cái tên mới là Win. Sau nhiều ngã rẽ của cuộc đời, bằng tinh thần nhân hậu và thấu cảm, tác giả đã cho Win gặp lại cụ Phẩm trong một buổi chiều đi ngang phố cũ. Có thể thấy nhà văn liên tục đẩy nhân vật của mình vào những tình huống bất ngờ nhưng không quá dồn dập, không tạo nhiều cảm giác căng thẳng và hồi hộp.

Nhà văn Tô Hoài từng nói: “Nhân vật là trụ cột của sáng tác, phải chuẩn bị nhân vật trước tiên”. Và với tiểu thuyết này, tác giả đã làm được điều đó. Chị không chỉ chuẩn bị trên trang giấy mà còn bằng cả tâm hồn, tình yêu động vật của mình. Tác phẩm lần này tiếp tục cho bạn đọc nhìn thấy một Vũ Ngọc Giao với những quan sát tinh tế, tỉ mỉ và một tâm hồn luôn nhạy cảm với những thanh âm khe khẽ của cuộc sống.

Đi cùng nhân vật Harry, bạn đọc có thể liên tưởng đây là những phận đời bị bỏ rơi. Đặt Harry vào một hành trình nhiều trắc trở ở thế giới loài người, Vũ Ngọc Giao đã tạo nên một thế giới đa chiều với một tinh thần nhân văn sâu sắc.

Ở tác phẩm này, có thể nhìn rõ thế giới ở hai thái cực, loài người và loài vật. Vũ Ngọc Giao không viết về những điều cao siêu, huyền bí, mà ở chị, ta luôn bắt gặp những điều rất giản đơn, được nhìn qua lăng kính của trái tim mẫn cảm. Ở đó, ta vẫn gặp những người lao động nghèo nhưng giàu tình yêu thương. Ngay một tên trộm chó cũng còn lương tri khi để cho Harry được sống vì con mình... Đó cũng chính là cách để chị truyền đi những thông điệp sống.

“Ngủ đi, Harry!” đã tạo nên một thế giới đa chiều với nhiều thông điệp về lòng yêu thương, chân thành, hào hiệp và trân trọng đối với loài vật.

Nhà văn Vũ Ngọc Giao tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Giao, sinh năm 1972, hiện sống tại thành phố Đà Nẵng. Với sở trường văn xuôi, chị đã xuất bản nhiều tập truyện ngắn và tiểu thuyết được bạn đọc yêu thích như “Một vì sao không bao giờ khóc” (NXB Kim Đồng), “Người đàn bà và chiếc dương cầm” (NXB Dân Trí), “Miền trăng tối” (NXB Dân Trí)...

Nguyễn Nhật Thanh

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ