Nghịch lý Son Heung-min: Lập cú đúp rồi đá hỏng luân lưu
Son Heung-min đã trải qua một trong những trận đấu kịch tính và nghiệt ngã nhất sự nghiệp, khi anh từ người hùng đưa Los Angeles FC (LAFC) trở về từ cõi chết lại trở thành tội đồ trên chấm luân lưu, khiến đội nhà gục ngã trước Vancouver Whitecaps trong trận play-off Major League Soccer (MLS).
Người hùng mang tên Son Heung-min
Bị dẫn trước 0-2 sau hiệp một, LAFC bước vào hiệp hai với áp lực nặng nề. Chính Son Heung-min là người đã thắp lên ngọn lửa hy vọng. Phút 60, sau một loạt pha dứt điểm bị cản phá, tiền đạo người Hàn Quốc đã có mặt đúng chỗ, đệm bóng cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Bàn thắng này đã tiếp thêm sinh khí cho LAFC, giúp họ tạo ra sức ép nghẹt thở lên khung thành đối phương. Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở những phút bù giờ. Sau khi trung vệ Tristan Blackmon của Vancouver nhận thẻ đỏ ở phút 90+2, LAFC được hưởng một quả phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm. Từ khoảng cách lý tưởng, Son Heung-min đã vẽ nên một đường cong tuyệt hảo ở phút 90+5, gỡ hòa 2-2 và đưa trận đấu vào hiệp phụ trong sự vỡ òa của các đồng đội.

Son Heung-min đá hỏng penalty.
Bi kịch trên chấm 11m
Trong 30 phút hiệp phụ, LAFC với lợi thế hơn người đã chơi lấn lướt nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, buộc hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu cân não. Tại đây, bi kịch đã ập đến với chính người hùng của LAFC.
Được tin tưởng thực hiện quả sút đầu tiên, Son Heung-min lại đưa bóng đi trúng cột dọc. Cú sút hỏng này dường như đã tạo ra một áp lực tâm lý nặng nề lên các đồng đội. Dù thủ thành Hugo Lloris đã xuất sắc cản phá một quả penalty của Vancouver, nhưng nỗ lực đó là không đủ khi Mark Delgado cũng sút vọt xà. Ở lượt sút quyết định, Mathías Laborda đã không mắc sai lầm nào, ấn định chiến thắng 4-3 cho Vancouver Whitecaps.

Son thắp lên hy vọng cho Los Angeles và cũng là người dập tắt nó.
Diễn biến trước đó
Trước khi Son Heung-min tỏa sáng, Vancouver Whitecaps của Thomas Muller đã có một hiệp một hoàn hảo. Họ nhập cuộc tự tin và có bàn mở tỷ số ở phút 39 do công của Emmanuel Sabbi sau một pha phát bóng dài của thủ môn. Đến phút bù giờ hiệp một (45+1), Mathias Laborda nhân đôi cách biệt từ một tình huống phạt góc, đẩy LAFC vào thế vô cùng khó khăn.
Trận đấu khép lại với niềm vui cho Thomas Muller và nỗi buồn vô hạn cho Son Heung-min. Giấc mơ vào chung kết MLS của anh và LAFC đã kết thúc một cách đầy tiếc nuối.
Kết quả chung cuộc
Vancouver Whitecaps 2-2 Los Angeles FC (Luân lưu: 4-3)
Ghi bàn: Emmanuel Sabbi (39'), Mathias Laborda (45+1') - Son Heung-min (60', 90+5')
Thẻ đỏ: Tristan Blackmon (90+2')

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: bongda.com.vn
CTVX
1 ngày trước
57 phút trước
59 phút trước
4 giờ trước
1 giờ trước