Liverpool và Man City cùng thua, Arsenal mở toang cửa vô địch
Cuộc đua đến ngôi vương Ngoại hạng Anh đã chứng kiến một bước ngoặt lớn khi cả hai ứng cử viên hàng đầu là Liverpool và Manchester City đều bất ngờ thất bại. Liverpool thảm bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Nottingham Forest, trong khi Man City gục ngã 1-2 trên sân của Newcastle United. Những kết quả này đã mở ra cơ hội không thể tốt hơn cho Arsenal để bứt phá trên bảng xếp hạng.
Cơn khủng hoảng tại Anfield: Liverpool gục ngã 0-3
Chiến dịch bảo vệ ngôi vương của Liverpool đang lún sâu vào khủng hoảng sau thất bại nặng nề trước Nottingham Forest. Đây đã là trận thua thứ sáu trong bảy trận gần nhất của họ tại giải đấu, một thống kê đáng báo động đẩy nhà đương kim vô địch xuống vị trí thứ 11, kém đội đầu bảng Arsenal tới 8 điểm dù đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Cả Liverpool và Man City đều thua ở loạt trận vừa qua.
Các bàn thắng của Murillo, Nicolo Savona và Morgan Gibbs-White đã nhấn chìm hoàn toàn đoàn quân của HLV Arne Slot. Thành tích này là một sự sa sút nghiêm trọng so với mùa giải trước, nơi họ chỉ thua tổng cộng bốn trận trên hành trình giành chức vô địch thứ 20.
Sau trận đấu, HLV Arne Slot thừa nhận đây là một "kết quả rất, rất, rất tệ" và cho biết ông không thể tìm ra lý do để bào chữa. Đội trưởng Virgil van Dijk cũng bày tỏ sự thất vọng: "Chúng tôi đã thua kém trong các pha tranh chấp và thiếu đi một nền tảng phòng ngự vững chắc". Trung vệ người Hà Lan đặc biệt nhấn mạnh việc thủng lưới quá dễ dàng là điều không thể chấp nhận.
Man City lỡ cơ hội vàng tại St James' Park
Ở trận đấu diễn ra sau đó, Manchester City cũng không thể tận dụng cơ hội khi để thua 1-2 trong chuyến làm khách đến sân St James' Park của Newcastle United. Dù vừa trải qua hai thất bại liên tiếp, "Chích chòe" đã thi đấu đầy quật cường.
Harvey Barnes trở thành người hùng của đội chủ nhà với một cú đúp. Mặc dù Ruben Dias đã gỡ hòa cho Man City ở phút 68, nhưng chỉ hai phút sau, Barnes đã tái lập thế dẫn trước cho Newcastle từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm.
Đáng chú ý, tiền đạo chủ lực Erling Haaland tiếp tục tịt ngòi, đánh dấu trận thứ ba anh không thể ghi bàn trong bốn thất bại của Man City tại giải quốc nội mùa này. HLV Pep Guardiola thừa nhận sự thất vọng nhưng cũng đánh giá cao màn trình diễn của đối thủ. Thất bại này khiến Man City giậm chân ở vị trí thứ ba, kém Arsenal 4 điểm và đã đá nhiều hơn một trận.
Arsenal và cơ hội không thể tốt hơn
Với việc cả hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều sẩy chân, Arsenal đang đứng trước một cơ hội cực lớn. Nếu giành chiến thắng trong trận Derby Bắc London với Tottenham vào Chủ nhật, "Pháo thủ" sẽ nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 7 điểm và bỏ xa Liverpool tới 11 điểm.

Cơ hội đang đến với Arteta cùng các học trò.
Đây là thời cơ vàng để thầy trò HLV Mikel Arteta tạo ra một cú bứt phá quan trọng trong cuộc đua đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.
CTVX
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
5 ngày trước
11 ngày trước
12 ngày trước
1 giờ trước
4 giờ trước
1 giờ trước