🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Nghĩa tình Hà Nội - Tuyên Quang trên những cung đường lịch sử

2 giờ trước
Ngày 12-4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Minh Long, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, đã thực hiện hành trình dâng hương, tri ân và triển khai các hoạt động an sinh xã hội tại các địa danh lịch sử thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Điểm nhấn của chuyến đi là những hoạt động tri ân trực tiếp tại xã Bắc Quang, Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên và Điểm cao 468.

Sự sẻ chia đậm nghĩa tình tại Bắc Quang

Điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn là xã Bắc Quang (tỉnh Tuyên Quang) - vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Tại đây, Đoàn đã phối hợp cùng Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình tặng quà cho người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Minh Long chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Trong không khí ấm áp, chân tình, những phần quà thiết thực đã được trao tận tay các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất, hoạt động còn là dịp để các đại biểu ân cần thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, chia sẻ với những khó khăn trong đời sống của các gia đình chính sách.

Trao quà tặng các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tại xã Bắc Quang. Ảnh: Mai Hoa

Chia sẻ tại chương trình trao quà, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Minh Long khẳng định: Sự hiện diện của Đoàn đại biểu Thủ đô tại một địa phương còn nhiều khó khăn như Bắc Quang một lần nữa khẳng định: Những người có công với cách mạng, dù ở bất kỳ nơi đâu, luôn nhận được sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội. Đây cũng chính là điểm khởi đầu giàu tính nhân văn, tạo nền tảng cảm xúc cho toàn bộ hành trình “Về nguồn”.

Lắng đọng nghĩa tình tri ân

Rời Bắc Quang, Đoàn đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang) - nơi yên nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm trung tâm, đồng thời dành thời gian thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ.

Thành kính thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Minh Long, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội ghi sổ lưu niệm, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đến sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, vì hạnh phúc, độc lập, tư do của dân tộc. Ảnh: Mai Hoa

Mỗi nén hương được thắp lên không chỉ là sự tưởng niệm, mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn xúc động nhất của hành trình là lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Điểm cao 468 (tỉnh Tuyên Quang). Đây từng là một trong những chiến trường ác liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, nơi được gọi là “lò vôi thế kỷ” bởi mức độ tàn khốc của bom đạn.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Minh Long thành kính thực hiện nghi thức chỉnh hoa trước giờ dâng lễ tưởng niệm tại Điểm cao 468 linh thiêng . Ảnh: Mai Hoa

Giữa không gian núi rừng biên cương hùng vĩ, Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ngay tại mảnh đất này. Tiếng chuông ngân vang giữa đại ngàn như lời tri ân vọng về quá khứ, gợi nhắc ký ức không thể nào quên về một thời hoa lửa.

Nếu Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi hội tụ, quy tập các anh hùng liệt sĩ, thì Điểm cao 468 chính là nơi kết nối trực tiếp với chiến trường xưa - nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương. Từ đó, hành trình không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, mà còn là bài học sinh động về lịch sử, hun đúc thêm tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Lan tỏa nghĩa tình Thủ đô

Được thiết kế xuyên suốt với các hoạt động từ an sinh xã hội đến tri ân, tưởng niệm, hành trình đã tạo nên một mạch cảm xúc liền mạch, gắn kết giữa quá khứ và hiện tại.

Thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Mai Hoa

Mỗi điểm đến mang một thông điệp riêng: Bắc Quang là biểu tượng của sự sẻ chia, chăm lo trong hiện tại; Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi tôn vinh, quy tụ những giá trị lịch sử; còn Điểm cao 468 là minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường, bất khuất nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Không chỉ mang ý nghĩa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chuyến công tác còn góp phần bồi đắp thêm mối quan hệ gắn bó giữa Hà Nội với các địa phương thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Quan trọng hơn, những giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần củng cố niềm tin, trách nhiệm của mỗi người dân Thủ đô đối với lịch sử và tương lai đất nước./.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN


























Ngày nắng lên
Báo Bắc Ninh 1 giờ trước






Home Icon VỀ TRANG CHỦ