🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Nghỉ hưu rồi, nghĩa tình đồng đội vẫn vẹn nguyên

59 phút trước
Rời công việc, trở về với cuộc sống đời thường, những nữ Công an hưu trí Thành Đông vẫn tìm về bên nhau bằng tình cảm đồng đội. Ở những năm tháng nghỉ hưu, sự sẻ chia và những cuộc gặp gỡ giản dị lại trở thành niềm vui, giúp họ tiếp tục sống vui, sống có ích.

Các thành viên CLB nữ Công an hưu trí Thành Đông tham quan triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại”

Chuyến đi mang theo nghĩa tình đồng đội

Năm 2025, khi bão số 11 và lũ lụt ảnh hưởng nặng nề đến tỉnh Thái Nguyên, nơi có những đồng đội cũ đang sinh sống, những nữ Công an hưu trí Thành Đông đã nghĩ đến việc phải làm một điều gì đó để sẻ chia.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) nữ Công an hưu trí Thành Đông kêu gọi hội viên cùng chia sẻ với đồng đội lúc khó khăn. Số tiền góp lại được 3,5 triệu đồng, món quà tuy không lớn nhưng chị em muốn trao tận tay đồng đội.

Thăm hỏi, động viên đồng đội lúc khó khăn là một trong những cách các thành viên CLB giữ sự gắn bó sau khi nghỉ hưu.

Chủ nhiệm CLB, Trung tá Nguyễn Thị Quỳnh Dung cùng một số nữ cán bộ hưu của Công an TP Hà Nội đã trực tiếp lên đường. Chuyến đi diễn ra trong thời tiết giá rét và khi món quà tình nghĩa được trao tận tay, những đồng đội nhận quà đã rất xúc động.

Điều đáng nhớ trong chuyến đi ấy có lẽ không nằm ở số tiền bao nhiêu mà ở việc sau khi đã rời nhiệm sở, trở về với gia đình và những mối bận tâm của tuổi nghỉ hưu, họ vẫn nhớ tới nhau khi khó khăn.

Đại tá Phạm Mai Dựng, Phó Trưởng Ban Liên lạc nữ Công an hưu trí Bộ Công an, cho biết: "Câu lạc bộ thực sự là một "liều thuốc bổ tinh thần" vô giá, giúp chị em chúng ta được xích lại gần nhau, cùng tâm tình, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và động viên nhau vượt qua mọi trắc trở sau khi đã rời tay súng, tay bút để trở về với cuộc sống đời thường".

Với các thành viên trong CLB, sự quan tâm còn thể hiện trong những việc thường ngày. Hội viên đau ốm được đồng đội đến thăm, gia đình có tứ thân phụ mẫu qua đời, mọi người đến chia buồn. Đầu xuân, CLB tổ chức chúc thọ các hội viên từ 70 tuổi trở lên.

Từ chuyến đi Thái Nguyên đến những lần thăm hỏi lúc ốm đau, chia sẻ khi gia đình có việc, tình đồng đội vẫn tiếp tục trong cuộc sống sau nghỉ hưu.

Những buổi văn nghệ, chuyến đi cùng nhau góp phần tạo nên “ngôi nhà chung”, nơi các nữ Công an hưu trí Thành Đông gặp gỡ, sẻ chia và gắn bó ở tuổi nghỉ hưu

Là một trong những hội viên gắn bó với CLB từ những ngày đầu, Thượng tá Phạm Hồng Thái gọi nơi đây là "ngôi nhà chung". Với bà, điều gắn kết các thành viên gần nhau là sự đoàn kết, gắn bó và nghĩa tình đồng đội.

Ở "ngôi nhà chung" ấy, chị em gặp nhau, cùng nhắc lại những kỷ niệm trong những năm tháng công tác, tham gia văn nghệ, đi lễ chùa đầu năm, tham quan, du lịch. Theo bà Hồng Thái, những hoạt động này là món quà tinh thần, giúp hội viên có thêm niềm vui, năng lượng để chăm lo cho gia đình, con cháu.

Giữ niềm vui và những giá trị của một thời

CLB nữ Công an hưu trí Thành Đông nhận hoa chúc mừng trong những buổi gặp mặt

Rời công việc, những nữ Công an Thành Đông trở về với cuộc sống gia đình, với những mối quan tâm gần gũi về sức khỏe, con cháu, giữ gìn hạnh phúc và chăm sóc bản thân. 

Đại tá Nguyễn Đức Hiển, Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu CAND thành phố Hải Phòng, chia sẻ: "Đây là một tổ chức tự nguyện rất ý nghĩa của những người cùng chung ngành nghề. Tôi mong CLB phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu CAND các cấp để nâng tầm các hoạt động từ thiện và tham mưu xây dựng lực lượng công an cơ sở vững mạnh, chính quy, hiện đại".

Mỗi lần gặp nhau, đặc biệt vào các dịp 8/3, 20/10 hay ngày truyền thống Công an Nhân dân 19/8, họ lại cùng trò chuyện, cùng tham gia văn nghệ, đi lễ chùa, tham quan và nhắc lại những kỷ niệm của một thời công tác. Những cuộc gặp, chuyến đi cũng mang thêm niềm vui cho chị em ở tuổi nghỉ hưu.

Thượng tá Nguyễn Thị Hà, một trong những hội viên tích cực tham gia các hoạt động của CLB chia sẻ: Những hoạt động của CLB là "món quà tinh thần", giúp chị em có thêm niềm vui, năng lượng để trở về chăm lo cho gia đình và giáo dục con cháu.

Các thành viên CLB chụp ảnh lưu niệm tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ký ức về những năm tháng trong lực lượng còn được Trung tá Nguyễn Thị Quỳnh Dung gửi vào "Bài ca nữ chiến sĩ Công an hưu trí Thành Đông". Trong lời ca là hình ảnh những người mẹ, người vợ "son sắt thủy chung", những nữ chiến sĩ Công an một thời nay cùng về hội ngộ.

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân cũng được nhắc lại trong bài hát, từ cần, kiệm, liêm, chính; thân ái giúp đỡ đồng sự đến kính trọng nhân dân, tận tụy với công việc…

Những năm tháng công tác đã lùi xa, cuộc sống của mỗi người cũng đã sang một chặng khác. Thế nhưng những cuộc gặp, những chuyến đi và tiếng hát vẫn giúp những người đồng đội cũ có thêm niềm vui để sẻ chia cùng nhau.

Ở tuổi nghỉ hưu, họ vẫn giữ được tình đồng đội của một thời và có thêm những người bạn để cùng đi tiếp một chặng đường của cuộc sống.

Tuệ Khang




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ