Nghe 'Nàng tiên Tớ dày' kể chuyện mùa hoa nở
Với "Nàng tiên Tớ dày" tác giả Bùi Mạnh Tín đã dùng giai điệu vẽ nên hình ảnh những cánh hoa mỏng manh rung rinh trước gió. Trong trí tưởng tượng của người nghe, mỗi cành hoa như cánh tay uyển chuyển thực hiện điệu múa giữa không gian bao la, khoáng đạt của đất trời Mù Cang Chải. Giai điệu ấy là âm thanh, là nhịp thở của núi rừng, là tiếng lòng của người nghệ sĩ trước tuyệt tác của tạo hóa, thiên nhiên.

Vẻ đẹp của loài hoa Tớ dày.
Lý giải về tiêu đề đầy chất thơ của ca khúc, tác giả Bùi Mạnh Tín cho biết: Tên gọi ca khúc bắt nguồn từ trăn trở muốn tôn vinh sắc đào rừng của vùng cao Mù Cang Chải. Bởi, cái tên Tớ dày nghe lạ mà quen, khiến tôi ấp ủ về một tác phẩm xứng tầm với vẻ đẹp của loài hoa. Khi nhìn những bức ảnh nghệ thuật, được tận mắt ngắm hoa, tôi hình dung những cánh hoa mỏng manh ấy như tà áo lụa của nàng tiên đang nhảy múa giữa không trung. Tôi gọi hoa là "nàng tiên" bởi với tôi, đó là vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho vùng đất này.

Ca khúc Nàng tiên Tớ dày.
Sức hấp dẫn của ca khúc "Nàng tiên Tớ dày" là sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Hoa Tớ dày chỉ nở rộ khi đã trải qua những ngày đông giá rét, cũng giống như người dân nơi đây, luôn vươn lên từ gian khó với nụ cười rạng rỡ. Bài hát là lời kể chuyện mùa hoa nở, là lời tự tình về sức sống mãnh liệt của vùng cao. Chính sự tương đồng giữa hoa và người đã tạo nên chiều sâu cảm xúc, khiến tác phẩm chạm đến trái tim của công chúng yêu nhạc.

Tác giả Bùi Mạnh Tín.
Nhạc sĩ Nguyễn Hà Thành - Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lào Cai cho biết: Ca khúc "Nàng tiên Tớ dày" khai thác chất liệu âm nhạc dân gian của đồng bào Mông. Tác giả đã khéo léo chắt lọc những luyến láy đặc trưng, khiến giai điệu vừa mang hơi thở hiện đại, vừa đậm đà bản sắc vùng cao, được sử dụng trong các chương trình nghệ thuật, lễ hội hoa Tớ dày trong nhiều năm, được công chúng yêu nhạc yêu mến và đón nhận...
Ca khúc "Nàng tiên Tớ dày" có sức lan tỏa, góp phần quảng bá nét đẹp, thúc đẩy du lịch của địa phương phát triển. Những giai điệu ngọt ngào, bay bổng ấy đã khơi gợi sự tò mò và khao khát được tận mắt chứng kiến "nàng tiên" của đại ngàn. Vì thế, nhiều du khách đã vượt đường xa, tìm đến Mù Cang Chải vào đúng mùa hoa nở. Mỗi độ xuân về, nơi đây lại rộn ràng hơn bởi bước chân của du khách bên những triền đồi, sườn núi, đường hoa lưu giữ khoảnh khắc sắc hồng của hoa Tớ dày...
Du học sinh Nguyễn Thị Mai Huyền - đang học Thạc sĩ Berlin, Đức chia sẻ: Em được nghỉ đông và trở về Việt Nam. Có rất nhiều địa điểm nhưng gia đình em quyết định chọn Mù Cang Chải vì đúng mùa hoa Tớ dày nở. Em đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp làm kỷ niệm.
Việc khai thác đề tài về thiên nhiên, con người vùng cao không phải là mới, nhưng để tạo ra một tác phẩm có sức sống riêng là nỗ lực đáng ghi nhận. Mỗi mùa hoa nở, khi du khách tìm về Mù Cang Chải theo tiếng gọi của "Nàng tiên Tớ dày", họ mang theo cả sự tò mò và lòng yêu mến dành cho văn hóa dân tộc.
Giai điệu của "Nàng tiên Tớ dày" ngân vang, như lời mời gọi tha thiết của mảnh đất Mù Cang Chải gửi tới bạn bè muôn phương. Tác giả Bùi Mạnh Tín đã thành công khi viết ca khúc này, để một điểm đến trở thành niềm thương, nỗi nhớ trong trái tim du khách.
Mai Thanh Hiền
12 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước