Ngày hội của lòng dân ở phường Nghĩa Đô
Không khí dân chủ, trang nghiêm nhưng gần gũi đã lan tỏa khắp các khu dân cư, tạo nên một ngày hội thực sự của lòng dân.

Cả gia đình 3 thế hệ tại khu vực bỏ phiếu số 20 cùng nhau đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: PV
Ngay từ sáng sớm, tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Nghĩa Đô, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ. Dòng người từ các khu dân cư, tổ dân phố nối tiếp nhau đến các điểm bầu cử với tâm thế phấn khởi, tin tưởng. Công tác tổ chức khai mạc tại các khu vực bỏ phiếu được triển khai trang nghiêm, đúng quy định, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo thuận lợi tối đa cho cử tri tham gia bỏ phiếu.
Tại khu vực bỏ phiếu số 05 đặt tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao phường (số 85 Nguyễn Văn Huyên), từ sớm đã có đông đảo cử tri đến làm thủ tục nhận phiếu và bỏ phiếu. Khu vực này có gần 2.000 cử tri tham gia bầu cử. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn đã tới dự, động viên cán bộ tổ bầu cử và cử tri địa phương.
6h46, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường đồng loạt khai mạc. Sau nghi thức khai mạc trang trọng, các cử tri lần lượt thực hiện các bước theo hướng dẫn của tổ bầu cử. Mọi quy trình từ kiểm tra danh sách, phát phiếu đến bỏ phiếu đều được thực hiện khoa học, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về bầu cử.
Cùng thời điểm, tại khu vực bỏ phiếu số 20, không khí bầu cử cũng diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Đây là khu vực có số lượng cử tri đông, với gần 3.500 người tham gia. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Nguyễn Việt Hưng đã trực tiếp dự lễ khai mạc và cùng cử tri thực hiện quyền công dân.

Tri Lê Quang Liễn, sinh năm 1934 hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: PV
Một trong những hình ảnh gây xúc động tại khu vực bỏ phiếu số 20 là sự có mặt của cử tri Lê Quang Liễn, sinh năm 1934, cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Dù tuổi đã cao, cụ vẫn trực tiếp đến điểm bỏ phiếu từ sớm.
Chia sẻ sau khi hoàn thành lá phiếu của mình, cụ Liễn xúc động cho biết công tác tuyên truyền trước bầu cử của phường được triển khai sâu rộng, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày bầu cử. Việc tổ chức tại các khu vực bỏ phiếu cũng chu đáo, tạo thuận lợi cho cử tri tham gia.
Không chỉ có các cựu chiến binh, nhiều cử tri cao tuổi trên địa bàn phường cũng tích cực tham gia ngày hội lớn của đất nước. Tại khu vực bỏ phiếu số 4, hình ảnh cụ Phạm Thị Gái, 106 tuổi, trực tiếp đến điểm bỏ phiếu đã khiến nhiều người xúc động. Với cụ, mỗi lần được tự tay bỏ lá phiếu là một niềm vui, là cách thể hiện trách nhiệm của người công dân đối với đất nước.

Tổ bầu cử mang hòm lưu động tới nhà các cử tri cao tuổi, khó khăn đi lại để các cụ trực tiếp bỏ phiếu. Ảnh: Lê Thắm
Để bảo đảm mọi cử tri đều có thể thực hiện quyền bầu cử, trong sáng 15-3, các tổ bầu cử của phường Nghĩa Đô đã chủ động mang hòm phiếu lưu động đến tận nhà các cử tri cao tuổi, người gặp khó khăn trong việc đi lại. Tại nhiều gia đình, các cụ già vui mừng khi được trực tiếp bỏ lá phiếu của mình ngay tại nhà, dưới sự chứng kiến của tổ bầu cử và người thân.
Những hình ảnh giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đã góp phần làm nên bức tranh sinh động của ngày bầu cử tại phường Nghĩa Đô, nơi mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của người dân vào những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.
Trong không khí trang nghiêm, dân chủ và ấm áp, ngày bầu cử tại phường Nghĩa Đô đã thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri đối với sự phát triển của đất nước và Thủ đô.
Lê Thắm - Nguyễn Tùng
3 phút trước
20 phút trước
20 phút trước
33 phút trước
36 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
15 phút trước
8 phút trước
Vừa xong
Vừa xong
Vừa xong
1 phút trước
1 phút trước
3 phút trước