🔍
Chuyên mục: Thời sự

Cử tri xã Thư Lâm gửi gắm nguyện vọng qua từng lá phiếu

1 giờ trước
Ngày 15-3, cùng với cử tri cả nước, đông đảo cử tri xã Thư Lâm nô nức tới các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Không khí ngày hội toàn dân diễn ra trang trọng, phấn khởi, thể hiện tinh thần dân chủ và trách nhiệm của mỗi cử tri đối với sự phát triển của địa phương và đất nước.

Cử tri bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 25, xã Thư Lâm. Ảnh: Thành Luân

Rộn ràng không khí ngày hội

Ngay từ sáng sớm, tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Thư Lâm, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí rực rỡ. Công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu được thực hiện chu đáo, đúng quy định. Tổ bầu cử bố trí đầy đủ bàn hướng dẫn, danh sách cử tri, khu vực viết phiếu và hòm phiếu, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu nhanh chóng, thuận tiện.

Cử tri bỏ phiếu tại khu vực số 19 xã Thư Lâm. Ảnh: Thành Luân

Đúng 7h sáng, lễ khai mạc bầu cử được tổ chức trang nghiêm tại các khu vực bỏ phiếu. Sau nghi thức chào cờ, tổ bầu cử phổ biến quy định và trình tự bỏ phiếu. Những lá phiếu đầu tiên được cử tri trân trọng bỏ vào hòm phiếu trong không khí phấn khởi, tin tưởng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền trước ngày bầu cử, cử tri trên địa bàn xã đã nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, chủ động tìm hiểu danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Nhờ vậy, việc bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai.

Cử tri Nguyễn Văn Khương (86 tuổi) có mặt tại khu vực bỏ phiếu từ rất sớm. Ảnh: Thành Luân

Tại điểm bầu cử số 19, cử tri Nguyễn Văn Khương (86 tuổi) cho biết, ông có mặt tại khu vực bỏ phiếu từ lúc 5h30 sáng. "Chúng tôi thấy rõ khí thế toàn dân rất phấn khởi, bà con nô nức đi bầu cử để lựa chọn những người mà mình tin tưởng nhất. Các địa điểm bầu cử được tổ chức rất chu đáo, đẹp hơn và đàng hoàng hơn", ông Khương chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 236 tham dự bầu cử. Ảnh: Thành Luân

Cùng với cử tri địa phương, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 236 đóng quân trên địa bàn xã Thư Lâm tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao.

Ngay từ sáng sớm, khu vực bỏ phiếu tại đơn vị được chuẩn bị trang nghiêm, đúng quy định. Cán bộ, chiến sĩ trong trang phục chỉnh tề, xếp hàng trật tự để thực hiện quyền bầu cử. Việc bỏ phiếu được tổ chức khoa học, chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc và quy trình.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Thành Luân

Gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu

Trong buổi sáng, tại một số thôn của xã, các tổ bầu cử còn tổ chức mang hòm phiếu phụ đến tận nhà những cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Hình ảnh cán bộ tổ bầu cử cẩn thận mang hòm phiếu đến nhà cụ Lê Quốc Trọng, năm nay tròn 100 tuổi, đã để lại nhiều xúc động.

Cụ Lê Quốc Trọng, năm nay 100 tuổi, bỏ phiếu tại nhà. Ảnh: Thành Luân

Tại căn nhà nhỏ của cụ ở thôn Trung, các thành viên tổ bầu cử trang nghiêm giới thiệu danh sách ứng cử viên và hướng dẫn cụ thực hiện quyền bầu cử. Dù tuổi đã cao, cụ Trọng vẫn chậm rãi cầm lá phiếu, chăm chú đọc lại danh sách trước khi tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu được đặt ngay ngắn giữa gian nhà. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người có mặt xúc động, bởi đó không chỉ là một lá phiếu mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm của người cử tri.

Giữa dòng cử tri đến điểm bỏ phiếu từ sớm, anh Nguyễn Duy Anh (sinh năm 1987), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản), Tổng Thư ký Mạng lưới giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, cho biết, sau hơn 20 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, năm nay, anh mới có dịp trở về quê đúng vào dịp bầu cử và lần đầu tiên trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình.

Anh Nguyễn Duy Anh chia sẻ tại khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Thành Luân

Cầm trên tay những lá phiếu, anh Duy Anh chăm chú đọc danh sách các ứng cử viên trước khi bước vào khu vực viết phiếu. “Dù sống xa quê nhiều năm nhưng tôi luôn dõi theo tình hình trong nước. Được trực tiếp tham gia bầu cử hôm nay là một cảm xúc rất đặc biệt. Tôi cảm thấy mình thực sự được góp phần nhỏ bé vào việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho nhân dân”, anh Duy Anh chia sẻ.

Nhóm phóng viên

TIN LIÊN QUAN

































Home Icon VỀ TRANG CHỦ