Xã Bình Minh: Cử tri cao tuổi gương mẫu đi đầu trong ngày hội toàn dân
Ngay từ sáng sớm 15-3, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Bình Minh, nhiều cử tri cao tuổi đã có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền bầu cử của mình. Với các cụ, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm, là sự gửi gắm niềm tin vào những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri Đỗ Ngọc Đắc, 97 tuổi, ở thôn Cao Mật Hạ, xã Bình Minh đến điểm bỏ phiếu số 38, được các đoàn viên, thanh niên hướng dẫn, giúp đỡ. (Ảnh Đ.Đ)
Tại khu vực bỏ phiếu số 38, thuộc thôn Cao Mật Hạ, xã Bình Minh, cụ Đỗ Ngọc Đắc, 97 tuổi, đã có mặt trước giờ khai mạc để tham gia bỏ phiếu. Dù tuổi đã cao nhưng cụ vẫn tự mình đến khu vực bỏ phiếu trong bộ trang phục chỉnh tề, với niềm vui hiện rõ trên gương mặt.
Cụ Đắc chia sẻ: “Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Là công dân, tôi luôn xác định phải tham gia đầy đủ. Mỗi lá phiếu thể hiện trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước. Tôi luôn nhắc con cháu trong gia đình phải tìm hiểu kỹ các ứng cử viên để lựa chọn người xứng đáng”.
Cụ Đắc cho biết thêm, nhiều ngày trước bầu cử, cụ thường xuyên theo dõi các thông tin tuyên truyền tại khu dân cư, nghe thông tin tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, đọc thông tin tiểu sử ứng cử viên được niêm yết tại nhà văn hóa thôn để có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bỏ phiếu.

Cụ Đỗ Ngọc Đắc, 97 tuổi, đến điểm bỏ phiếu số 38 từ rất sớm. (Ảnh Đ.Đ)
Nhiều cử tri cao tuổi khác trên địa bàn xã cũng gương mẫu tham gia bầu cử từ sớm. Tại khu vực bỏ phiếu số 37, thôn Bãi 2, xã Bình Minh, cụ Nguyễn Văn Tường, 97 tuổi, xúc động cho biết mỗi kỳ bầu cử đều là một dịp đặc biệt đối với bản thân.
“Dù sức khỏe không còn như trước nhưng tôi luôn cố gắng đi bỏ phiếu. Đây là quyền và trách nhiệm của mỗi người dân. Tôi rất vui khi thấy bà con trong thôn đi bầu cử đông đủ, không khí rất phấn khởi”, cụ Tường nói.

Cụ Nguyễn Văn Tường, 97 tuổi (thôn Bãi 2), đến điểm bầu cử số 37 để bỏ phiếu. (Ảnh Đ.Đ)
Theo cụ Tường, những ngày qua, các đoàn thể trong thôn đã tích cực tuyên truyền về bầu cử, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này. Nhờ đó, người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng ý thức hơn về trách nhiệm công dân.
Đặc biệt, tại khu vực bỏ phiếu số 38, thôn Cao Mật Hạ, sự xuất hiện từ rất sớm của cụ Nguyễn Hữu Đặng, 104 tuổi, để thực hiện quyền bầu cử và lựa chọn những ứng cử viên đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân đã trở thành hình ảnh đẹp trong ngày hội toàn dân.

Cụ Nguyễn Hữu Đặng, 104 tuổi, (thôn Cao Mật Hạ). Ảnh: PV
Tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và niềm tin của cụ đối với cuộc bầu cử không chỉ thể hiện sự gương mẫu của người cao tuổi, mà còn là nguồn động viên, khích lệ các cử tri trẻ tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Cùng với cụ Đắc, cụ Tường và cụ Hữu, ở các địa điểm khác trên địa bàn xã Bình Minh, không khó để chúng tôi nhận thấy sự có mặt của các cụ cao tuổi đến địa điểm bầu cử từ rất sớm. Sự gương mẫu của các cử tri cao tuổi, của các cụ trên địa bàn xã Bình Minh đã tạo nên hình ảnh đẹp trong ngày hội bầu cử tại xã Bình Minh.
Không ít cử tri trẻ cho biết họ cảm thấy rất tự hào khi được cùng ông bà, cha mẹ tham gia ngày hội bầu cử. Hình ảnh các cụ cao tuổi với mái tóc bạc, tay cầm lá phiếu bước vào phòng bỏ phiếu đã trở thành nguồn động viên, nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước.
Theo ghi nhận tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã, các cụ cao tuổi không chỉ tham gia bầu cử sớm mà còn tích cực tuyên truyền, vận động con cháu và bà con trong khu dân cư thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.
Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Đăng Việt cho biết, trong ngày bầu cử, hình ảnh các cụ cao tuổi đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm là một nét đẹp đáng trân trọng.
Đỗ Đạt - Nguyễn Tuấn - Vân Anh
29 phút trước
8 phút trước
31 phút trước
Vừa xong
Vừa xong
Vừa xong
1 phút trước
2 phút trước
3 phút trước
4 phút trước
4 phút trước
5 phút trước
5 phút trước
5 phút trước