Nặng nghĩa với đồng đội
Gần đây, mỗi khi nghe tin tìm thêm được nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, ông lại xúc động: “Mỗi đồng đội trở về là thêm một gia đình vơi bớt nỗi khắc khoải, canh cánh chờ mong. Những người còn sống cũng nhẹ lòng thanh thản”.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh tiếp lửa truyền thống cho các chiến sĩ dân quân địa phương.
Từ năm 1993, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh bắt đầu thực hiện hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ. Đến nay, ông cùng các cựu chiến binh và đồng chí, đồng đội đã trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập khoảng 300 hài cốt liệt sĩ trên các chiến trường xưa, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ và gia đình. Bên cạnh đó, ông còn vận động hỗ trợ nhiều gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn cả về vật chất, tinh thần để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Một trong những kỷ niệm khó quên, trở thành động lực thôi thúc Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh dành hết tâm sức, thời gian đi tìm hài cốt liệt sĩ tri ân đồng đội chính là từ một lần chết hụt. Trong trận đánh ngày 10-8-1966, trên cương vị Trung đội trưởng, ông chỉ huy đơn vị chiến đấu ngoan cường với lính biệt kích ngụy, nhưng sau đó trung đội bị lọt vào ổ phục kích của địch. Trung đội trưởng Nguyễn Ngọc Doanh bị thương vỡ quai hàm, đứt cơ đùi, phải đưa về phía sau. Do mất máu nhiều, ông kiệt sức, chết lâm sàng. Đồng đội tưởng ông đã hy sinh nên khi về đến nghĩa trang dã chiến của đơn vị, do mệt mỏi, trời lại tối nên đặt tạm ông xuống huyệt đào sẵn, lấy võng đắp lên. Sáng sớm hôm sau, trong lúc mai táng ông, một chiến sĩ đã phát hiện chân ông còn ấm nên chuyển gấp tới đội phẫu cấp cứu, rồi chuyển đi bệnh viện tuyến trên. Sau nhiều tháng điều trị, ông đã bình phục, trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Câu chuyện về lần chết hụt ấy mãi đến khi gặp lại đồng đội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh mới được nghe kể lại. Hai chiến sĩ tham gia cứu ông năm ấy cũng đã hy sinh. Từ đó, ông đau đáu nỗi niềm tri ân đồng đội, mải miết đi tìm hài cốt những chiến sĩ đã anh dũng nằm lại chiến trường.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh xem lại những tư liệu, hình vẽ về vị trí an táng liệt sĩ năm xưa.
Mặc dù đã nghỉ hưu, tuổi cao, sức yếu nhưng vị tướng trận mạc, người thương binh hạng 2 ấy vẫn lặng lẽ cống hiến trong hành trình đi tìm đồng đội trên khắp các chiến trường. Ông cũng thường xuyên tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tại địa phương. Cứ vào dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng 30-4, Ngày Thương binh-Liệt sĩ hay Quốc khánh hằng năm, thanh niên, học sinh nhiều trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội lại được nghe cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Ngọc Doanh kể lại những câu chuyện về một thời chiến tranh khói lửa để hun đúc lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Ông cũng luôn gương mẫu, gắn bó nghĩa tình với bà con khu phố, được mọi người tin yêu, quý trọng.
Ông Trần Đức Hải, ngụ tại phường Bình Lợi Trung chia sẻ: Ở khu phố tôi, ai cũng nể phục, quý mến bác Doanh bởi sự đức độ, nghĩa tình và tấm lòng của bác đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ cùng bà con lối xóm. Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ở vị tướng, thương binh Nguyễn Ngọc Doanh vẫn luôn tỏa sáng giữa đời thường hôm nay.
LONG THIẾT
3 phút trước
35 phút trước
13 phút trước
6 phút trước
8 phút trước
14 phút trước
15 phút trước
28 phút trước
33 phút trước
38 phút trước
41 phút trước
42 phút trước
43 phút trước
44 phút trước
55 phút trước
57 phút trước