🔍
Chuyên mục: Thời trang

Nàng Mơ gây sốc với diện mạo mới sau 1 tháng được gọi tên bên cạnh Tăng Thanh Hà

5 giờ trước
Chỉ trong khoảng một tháng, Nàng Mơ đã có màn chuyển mình khá rõ về hình ảnh, từ vẻ đẹp đậm chất hoài cổ sang diện mạo sắc lạnh và hiện đại.
00:00
00:00

Nếu khán giả từng quen với một Nàng Mơ mang gương mặt tròn, đôi mắt một mí và phong cách đậm màu sắc Việt xưa, bộ ảnh mới nhất của cô lại gần như xóa sạch cảm giác ấy. Mái tóc bạch kim sáng gần trắng, lớp trang điểm tông lạnh cùng chiếc váy xanh băng khiến nữ người mẫu sinh năm 2006 trông trưởng thành và cá tính hơn hẳn.

Điểm gây chú ý nhất trong diện mạo mới của Nàng Mơ chính là mái tóc bạch kim uốn sóng dài. Màu tóc sáng nổi bật trên nền da trắng, kết hợp với makeup lạnh và trang phục xanh nhạt, tạo nên tổng thể mang hơi hướng fantasy.

Chiếc váy corset satin được thiết kế ôm sát phần thân trên, nhấn vào vóc dáng thanh mảnh và đôi chân dài. Phần tà phía sau tạo độ bay khi di chuyển, trong khi màu xanh băng giá càng làm hình ảnh trở nên lạnh và nổi bật.

Cách xây dựng diện mạo này khiến nhiều người liên tưởng đến Elsa trong Frozen. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn nằm ở sự đối lập với hình ảnh trước đây của Nàng Mơ.

Trước đó, cô gần như được nhận diện bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính và mang hơi hướng phụ nữ Việt Nam xưa. Lần xuất hiện mới cho thấy nữ người mẫu không muốn bị đóng khung trong một công thức hình ảnh duy nhất.

Nàng Mơ, tên thật Lê Minh Trà My, sinh năm 2006 tại Hà Nội và cao 1m70. Cô sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội và từng được đặt cạnh Lọ Lem, con gái nghệ sĩ Quyền Linh, như hai gương mặt Gen Z được chú ý nhờ ngoại hình và tiềm năng thời trang.

Điều khiến Nàng Mơ nổi bật ngay từ đầu không phải hình ảnh quá sắc sảo mà là nét đẹp có phần khác biệt. Gương mặt tròn đầy, đôi mắt một mí cùng thần thái dịu dàng khiến cô đặc biệt phù hợp với những bộ ảnh mang màu sắc hoài cổ.

Cô thường xuất hiện trong cổ phục và các concept lấy cảm hứng từ văn hóa, thời trang Việt Nam. Từ đó, những biệt danh như “nàng thơ thế hệ mới” hay “Lưu Diệc Phi Việt Nam” dần xuất hiện trên mạng xã hội.

Chính hình ảnh này cũng trở thành một phần lợi thế khi Nàng Mơ bước sâu hơn vào lĩnh vực thời trang.

Năm 2025, Nàng Mơ tham gia Vietnam's Next Top Model và lọt Top 6 chung cuộc. Thành tích này giúp cô có thêm cơ hội làm việc với các nhà thiết kế, trong đó có Đỗ Mạnh Cường, đồng thời xuất hiện thường xuyên hơn trên các sàn diễn chuyên nghiệp.

Đến đầu tháng 7/2026, cái tên Nàng Mơ bất ngờ được nhắc tới nhiều hơn khi dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng công bố first look của Tăng Thanh Hà trong vai nữ chính.

Một bộ phận khán giả khi ấy gọi tên Nàng Mơ bởi cô từng thực hiện nhiều bộ ảnh cổ phục lấy cảm hứng từ hình tượng vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Đường nét và thần thái trong những hình ảnh này được nhận xét có điểm tương đồng với các tư liệu lịch sử về nhân vật.

Tuy nhiên, Nàng Mơ từng thừa nhận bản thân chưa có đủ trải nghiệm và kỹ năng diễn xuất để đảm nhận một vai diễn nặng ký. Cô cũng có hành động thả tim trước bình luận cho rằng mình chưa phù hợp với vai diễn, cho thấy thái độ khá bình tĩnh trước những tranh luận xung quanh.

Việc đổi sang tóc bạch kim ngay sau giai đoạn được chú ý bởi hình ảnh cổ điển khiến sự thay đổi của Nàng Mơ càng đáng chú ý. Đây không đơn thuần là một lần thay màu tóc, mà còn cho thấy cô đang thử nghiệm cách xây dựng hình ảnh rộng hơn.

Từ cô gái gắn với cổ phục và vẻ đẹp Việt xưa, Nàng Mơ hiện đã thử sức với một diện mạo thời trang sắc lạnh, táo bạo và có phần quốc tế hơn.

Ở tuổi 20, người mẫu trẻ vẫn đang trong quá trình định hình vị trí của mình. Và sau màn biến hóa mới nhất, hình ảnh “nàng thơ cổ phục” có lẽ sẽ không còn là màu sắc duy nhất mà khán giả nhớ tới khi nhắc về Nàng Mơ.

Ánh Dương (t/h)










Home Icon VỀ TRANG CHỦ