🔍
Chuyên mục: Giáo dục

'Nâng bước em đến trường' - niềm tin được vun đắp từ người lính canh trời

2 giờ trước
Với những cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 274 (Sư đoàn Phòng không 377, Quân chủng Phòng không - Không quân), chương trình 'Nâng bước em đến trường' đọng lại là những em học sinh từng có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng, nay đã dám ước mơ xa hơn trong hành trình mới của cuộc đời.

Ban Chấp hành Hội Phụ nữ và cô giáo chủ nhiệm lớp 12C10 chúc mừng em Luân đạt thành tích tốt trong năm học 2025-2026.

Chưa bao giờ muốn nghỉ học

Hơn 5 năm qua, khi hỏi về dấu ấn của ngày đầu gặp em Đỗ Sỹ Luân, sinh năm 2008, ở thôn Hòa Do 7, phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), hội viên phụ nữ ở Trung đoàn 274 không thể quên lần đầu tiên đến thăm và trao học bổng tận tay em Luân.

2 anh em Đỗ Sỹ Luân mồ côi cha từ khi còn nhỏ, gánh nặng gia đình dồn cả lên vai người mẹ vốn thường xuyên đau ốm. Để nuôi các con ăn học, cứ ai thuê gì mẹ em làm nấy, có khi là nhận bóc hạt sen thuê không kể ngày đêm. Dù vậy, thu nhập ít ỏi lại thất thường khiến bữa cơm hằng ngày của mấy mẹ con Luân cứ khi đói, khi no.

Đại diện đơn vị và địa phương đến thăm và tặng quà cho gia đình em Luân, năm em đang là học sinh lớp 9.

Để giảm bớt gánh nặng cho mẹ, sau giờ học, Luân thường cùng mẹ bóc hạt sen thuê, giúp mẹ làm việc nhà. Mỗi dịp hè, Luân còn làm thêm ở các quán ăn, quán nước để có tiền tự mua sách vở, quần áo cho riêng mình khi vào năm học mới. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng Luân chưa bao giờ muốn từ bỏ việc học.

Biết được hoàn cảnh của Luân, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 274 quyết định nhận đỡ đầu em trong chương trình "Nâng bước em đến trường". Từ năm lớp 8 đến khi hoàn thành chương trình THPT, Luân đều nhận được sự hỗ trợ từ chương trình "Nâng bước em đến trường" của Trung đoàn 274.

Giúp em vượt qua hoàn cảnh

Ban Chỉ huy Trung đoàn đã giao Hội Phụ nữ đồng hành cùng em Luân. Từ ngày đầu còn xa lạ, chẳng mấy chốc hội viên phụ nữ Trung đoàn 274 đã trở thành người thân của gia đình em Luân. Tháng nào cũng vậy, các chị đều đến thăm, động viên, lắng nghe tâm sự của Luân. Khi thấy Luân còn thiếu sách vở, học phí chưa đóng đủ hay cần hỗ trợ thêm trong cuộc sống, các chị lại tìm cách giúp đỡ. Không chỉ sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị, Hội Phụ nữ Trung đoàn 274 còn chủ động kết nối với các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện để tìm thêm học bổng, đồ dùng học tập và những phần quà ý nghĩa dành tặng em.

Những sẻ chia ấy của Hội Phụ nữ đơn vị giúp gia đình em vơi bớt gánh nặng mưu sinh. Nhưng điều khiến gia đình em xúc động còn là sự đồng hành lâu dài, là những cuộc điện thoại hỏi thăm thân tình động viên em Luân và các thành viên trong gia đình em mỗi ngày.

Trách nhiệm, tình cảm đối với các em nhỏ thiệt thòi

Trung tá Hồ Văn Phước, Chính ủy Trung đoàn 274 cho biết: "Chương trình "Nâng bước em đến trường" của đơn vị, không chỉ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, mà mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn muốn thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với các em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi. Từ đó củng cố tình đoàn kết quân - dân trên địa bàn. Điều đáng mừng là những cậu bé như em Luân từng là đứa trẻ rụt rè, mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình, nay em đã dần tự tin, trưởng thành và có thêm niềm tin vào cuộc sống. Đặc biệt, chúng tôi rất hạnh phúc khi biết em Luân ước mơ được trở thành người chiến sĩ Quân đội trong tương lai".

Đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ đơn vị cùng gia đình em Luân trong Lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12, tại trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng thôn Hòa Do 7 cho biết, những năm trước, gia đình Luân thuộc diện đặc biệt khó khăn, nguy cơ em phải nghỉ học rất lớn. "Việc Luân nuôi dưỡng ước mơ trở thành người lính cho thấy môi trường quân ngũ và tình yêu thương của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần định hướng nhân cách cho em. Đây là mô hình dân vận thiết thực, cần được nhân rộng và lan tỏa, để giúp những đứa trẻ thiệt thòi có điểm tựa và niềm tin vào tương lai", ông Long chia sẻ.

Không giấu được sự xúc động, thiếu tá Tô Thị Thùy Dung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn 274, cho biết: "Chặng đường những năm học phổ thông của em Luân vừa khép lại, cũng để lại nhiều cảm xúc khó quên cho mỗi hội viên phụ nữ chúng tôi. Được chứng kiến hành trình em Luân trưởng thành mỗi ngày, chính là động lực để chúng tôi tiếp tục lan tỏa những việc làm ý nghĩa. Phía trước em Luân vẫn còn nhiều thử thách, nhưng chúng tôi tin, với hành trang em Luân mang theo không chỉ là tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 vừa nhận được, mà còn là tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin được vun đắp hơn 5 năm qua từ những người lính canh trời, chắc chắn em Luân sẽ vững vàng hơn trên hành trình rất dài phía trước".

Thùy Dung

TIN LIÊN QUAN














Home Icon VỀ TRANG CHỦ