Muôn nẻo World Cup 2026: Người Na Uy dạy tôi 'chèo thuyền' Viking
Ban đầu, tôi chỉ đứng ngoài và đưa máy ảnh lên để lưu lại khoảnh khắc thú vị này. Nhưng các cổ động viên Na Uy không muốn ai đứng ngoài cuộc vui của họ cả. Họ đã có mặt ở vòng 16 đội và tinh thần đang lên rất cao sau những màn trình diễn thăng hoa của Haaland hay Odegaard. Một anh bạn đội chiếc mũ Viking mỉm cười ra hiệu mời những người đứng xung quanh nhập cuộc, trong đó có tôi. Không cần biết bạn đến từ đâu, chỉ cần làm theo nhịp hô "Ro!" là đã trở thành một phần của "con thuyền Viking" khổng lồ ấy.
Ở World Cup 2026, có lẽ chẳng màn ăn mừng nào khiến người ta nhớ lâu như vậy. Những ngày diễn ra vòng knock-out, người Na Uy gần như mang cả quê hương của mình sang nước Mỹ. Trên các tuyến phố quanh sân vận động, trong ga tàu điện, tại quảng trường hay những khu vực dành cho người hâm mộ, màu đỏ xuất hiện khắp nơi. Nhưng điều khiến họ nổi bật không phải chỉ là quốc kỳ hay những chiếc mũ có sừng Viking mà chính là màn cổ vũ đặc biệt mang tên "Viking Row" - "chèo thuyền Viking".

Tác giả bài viết cùng các cổ động viên Na Uy.
Không cần nhạc nền cầu kỳ, cũng chẳng cần đạo cụ, chỉ cần một tiếng hô "Ro!"-nghĩa là "chèo" trong tiếng Na Uy - hàng trăm, rồi hàng nghìn người cùng thực hiện động tác chèo thuyền. Chứng kiến từ bên ngoài, ai cũng có cảm giác như cả đám đông đang ngồi trên một chiếc thuyền khổng lồ của người Viking, cùng hướng về phía trước trong một hành trình chinh phục đại dương World Cup. Động tác tưởng đơn giản nhưng lại có sức cuốn kỳ lạ. Mỗi nhịp kéo tay đều đi cùng tiếng hô đồng thanh. Sau vài lần, tôi không còn cảm giác mình đang đứng giữa những người xa lạ mà như đang là một thành viên trong chuyến hải trình đặc biệt ấy.
Một cổ động viên Na Uy đứng cạnh giải thích với những người nước ngoài xung quanh rằng đây không phải màn trình diễn để khoe sức mạnh mà là lời mời tất cả cùng hòa chung một nhịp. Chính sự cởi mở ấy khiến "Viking Row" lan tỏa nhanh đến vậy. Nhiều người nghĩ đây là một truyền thống hàng trăm năm tuổi, nhưng không phải vậy. Ý tưởng này chỉ mới xuất hiện trong quá trình chuẩn bị cho World Cup của các cổ động viên Na Uy. Họ muốn tạo ra một màn cổ vũ thật dễ nhớ, đủ đơn giản để bất kỳ ai cũng có thể tham gia, nhưng vẫn gắn chặt với bản sắc dân tộc. Họ chọn hình ảnh những con thuyền Viking, không phải để kể về những cuộc chinh phạt mà để nhắc tới lịch sử gắn bó với biển cả của người Na Uy.
Có lẽ chính vì vậy mà động tác "chèo" không hề tạo cảm giác hiếu chiến. Trái lại, nó giống như lời mời gọi mọi người cùng bước lên một con thuyền và hướng về phía trước. Điều thú vị là màn "Ro" không chỉ xuất hiện trước sân vận động mà còn diễn ra ở quảng trường, trên tàu điện, trong các quán bar, trước màn hình lớn và thậm chí giữa những con phố đông đúc. Chỉ cần có vài chục cổ động viên Na Uy tụ tập, chẳng mấy chốc những người xung quanh cũng nhập cuộc. Không ai cần biết tiếng Na Uy. Tiếng hô "Ro!" đủ để tất cả hiểu phải làm gì.
Sức lan tỏa ấy càng mạnh hơn khi đội tuyển Na Uy liên tiếp tạo nên bất ngờ trên sân cỏ. Sau chiến thắng ở vòng 32 đội, Haaland không lao ngay vào đường hầm, anh cùng các đồng đội tiến về phía khán đài, rồi chính họ cũng hòa vào điệu "chèo" cùng người hâm mộ. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng phủ kín mạng xã hội. Hàng triệu lượt xem sau đó biến "Viking Row" từ một màn cổ vũ của người Na Uy trở thành hiện tượng của World Cup.
ĐỨC ANH (từ Texas, Mỹ)
19 giờ trước
1 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
1 giờ trước
1 giờ trước
11 phút trước
23 phút trước
53 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước