Mùa hoa tháng tư
1 giờ trước
Thơ của Biện Bạch Ngọc
Tôi thèm giọt nắng tháng tư
Tinh khôi dịu ngọt như bờ môi em
Hanh hao rơi xuống bậc thềm
Rực nồng như lửa thắp đêm thành ngày.
Tháng tư là những cơn say
Trăng treo trên những triền mây cuối trời
Ngắm nhìn từng cánh ban rơi
Ngẩn ngơ trước những tinh khôi loa kèn.
Hoa gạo nở cháy bên hiên
Tháng tư là của đỗ quyên núi đồi
Cũng là mùa sấu lên ngôi
Tháng tư gọi cả đất trời gợi xuân.
Biện Bạch Ngọc .
TIN LIÊN QUAN
5 ngày trước
7 ngày trước
34 phút trước
32 phút trước
10 giờ trước
6 phút trước
24 phút trước
9 giờ trước
10 giờ trước
11 giờ trước