🔍
Chuyên mục: Du lịch

Một thoáng Kim Sơn

58 phút trước
Muốn ngồi bên sông VạcKéo vó và chèo thuyềnTưởng tượng ai chăn vịtÁo nâu non rất hiền...Muốn hỏi Nguyễn Công TrứKhai hoang như thế nào?Cụ ơi ngàn năm nưãCòn mê hát ả đào?

Đêm qua ngủ với Ninh Bình
Nhớ người yêu cũ vẫn tình như xưa

Đã bao mùa nắng với mưa
Trái tim người lính vẫn chưa muốn già

Về Kim Sơn cũng chẳng xa
Thấy hương nguyệt quế nở hoa nồng nàn

Đứng bên sông Vạc luận bàn
Tưởng ai lội ruộng xua đàn vịt bơi

Chuyện muôn năm cũ ấy ơi
Muốn hỏi cụ Nguyễn cái thời khai hoang

Ả đào như vẫn còn đang
Tom chát, ứ hự... cùng nàng ca nương

Qua mùa rơm rạ mà thương
Đi đâu cũng nhớ quê hương, xóm làng...

Biết là em còn nhớ
Biết là em vẫn xinh
Mà lâu ta chẳng được
Về thăm lại Ninh Bình

Sáng nay đi Kim Sơn
Nguyệt quế nở rất thơm
Sân vườn đầy chim hót
Thương những mùa rạ rơm

Muốn ngồi bên sông Vạc
Kéo vó và chèo thuyền
Tưởng tượng ai chăn vịt
Áo nâu non rất hiền...

Muốn hỏi Nguyễn Công Trứ
Khai hoang như thế nào?
Cụ ơi ngàn năm nữa
Còn mê hát ả đào?

Đất cố đô rất linh
Người Kim Sơn rất tình
Một đời vua vang bóng
Còn mãi với Ninh Bình...

Ninh Bình, 07/5/2026
Đặng Vương Hưng

Đặng Vương Hưng













Home Icon VỀ TRANG CHỦ