🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Một thế kỷ 'chạm vào con chữ'

1 giờ trước
Không bảng đen hay phấn trắng, một thế kỷ qua, ngôi trường đặc biệt ấy vẫn bền bỉ thắp sáng tương lai cho hàng ngàn học sinh.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các em học sinh Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu.

Ở địa chỉ 184 Nguyễn Chí Thanh (TPHCM), có một ngôi trường mà con chữ không hiện ra bằng màu sắc mà vang lên từ những đầu ngón tay chạm vào trang sách nổi. Tròn một thế kỷ đi qua, từ "Trường Mù" thuở sơ khai đến mái nhà chung mang tên danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, nơi đây đã trở thành bến đỗ của những cuộc đời đi tìm ánh sáng trong bóng tối.

"100 năm không chỉ là con số của thời gian, mà là chiều sâu của biết bao lớp người đã đi qua, để lại dấu chân, ký ức và cả những giấc mơ chưa bao giờ tắt. Ở đây, ánh sáng tri thức được thắp lên bằng nghị lực và niềm tin thay cho đôi mắt", bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu, chia sẻ.

Năm 1976, ngôi trường chính thức đổi tên từ Trường Mù Sài Gòn sang tên người thầy mù lỗi lạc Nguyễn Đình Chiểu. Cái tên Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu như một sự tiếp nối định mệnh: lấy bút làm gậy, lấy tâm làm mắt, dạy học trò cách ngẩng cao đầu mà sống.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao Cờ truyền thống cho Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu.

Hình ảnh xúc động nhất của buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập, có lẽ là khoảnh khắc tri ân những người thầy, người cô qua nhiều thế hệ. Khác với những ngôi trường bình thường, giáo viên nơi đây không chỉ dạy chữ, họ còn là đôi mắt, là đôi tay dìu dắt từng bước chân chập chững vào đời của học trò.

"Trường Nguyễn Đình Chiểu không chỉ dạy văn hóa, mà còn là nơi can thiệp sớm, đào tạo nghề và hỗ trợ toàn diện, giúp các em xóa bỏ rào cản mặc cảm để hòa nhập", ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu phát biểu tại chương trình.

Những cái tên như thầy Nguyễn Hữu Chùy, thầy Lưu Mộng Lân, cô Trần Thị Ngọc Bích... được nhắc lại như những người gieo hạt mầm đầu tiên. Và hôm nay, hạt mầm ấy đã phát triển thành những cánh rừng của tri thức.

20 cựu học sinh tiêu biểu đứng trên sân khấu nhận kỷ niệm chương chính là minh chứng hùng hồn nhất. Có người nay đã là nghệ sĩ, có người là giáo viên, có người là chủ doanh nghiệp... Họ đã bước ra từ bóng tối bằng một ý chí sắt đá được tôi luyện dưới mái trường này.

Buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập không chỉ có những bài phát biểu trang trọng. Nó tràn ngập âm nhạc và tiếng cười. Khi những học sinh khiếm thị cất cao tiếng hát, cả sân trường lặng đi. Các em không nhìn thấy khán giả, nhưng khán giả nhìn thấy ở các em một thế giới rực rỡ sắc màu của khát vọng.

Bà Đặng Huỳnh Mai (bên trái), nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Liên hiệp Hội về người khuyết tật Việt Nam trao bằng khen cho nhà trường.

Bà Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Liên hiệp Hội về người khuyết tật Việt Nam, khi trao bằng khen cho nhà trường đã rơm rớm nước mắt: "Hành trình này vẫn đang tiếp tục. Xã hội sẽ không để các em phía sau, vì các em chính là những tấm gương về nghị lực cho tất cả chúng ta".

Dịp này, UBND TPHCM cũng trao tặng Cờ truyền thống ghi nhận đóng góp một thế kỷ của nhà trường.

Quốc Hải
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ