Món quà nghĩa tình tiếp sức học sinh, sinh viên bước vào năm học mới

Bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An, TPHCM trao bảng tượng trưng tặng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, năm học 2026 – 2027 đến các em.
Chiều 22/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An, TPHCM phối hợp cùng Hội LHPN phường tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ và học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, năm học 2026 – 2027. Mỗi suất học bổng đều chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia của rất nhiều tấm lòng với mong mỏi tiếp sức học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn an tâm bước vào năm học mới.

Bà Đặng Thị Kiều Nhi, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Thới An, TPHCM trao bảng tượng trưng học bổng Nguyễn Hữu Thọ, năm học 2026 – 2027 đến các em học sinh.
Em Lê Hòa My (8 tuổi) được mẹ dẫn đi nhận học bổng tại Trường Tiểu học Quới Xuân, phường Thới An - địa điểm diễn ra chương trình. My đang là học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thệ, phường Thới An. Cha của em đã mất hồi đầu năm 2025 do bệnh nan y. My sống cùng mẹ, em trai và bà nội. Mẹ của My – chị Nguyễn Thị Kim Thanh (34 tuổi) may gia công quần áo tại nhà. Chị Thanh chia sẻ: "Thu nhập cao nhất trong một tháng của tôi là khoảng 2 triệu đồng. Tôi bị rối loạn tiền đình, hay mệt và khó thở. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Hội tặng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho My. Các cô, các chị bên Hội Phụ nữ cũng thường xuyên tặng thực phẩm thiết yếu cho gia đình. Mẹ con tôi biết ơn Hội rất nhiều".

Các em học sinh được nhận xe đạp từ chương trình “Cùng em đến trường”.
Em Trần Ngọc Anh Thư (9 tuổi), học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Thới An cũng được tặng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai trong năm học này. Cha của Thư đã mất. Mẹ em làm thuê dưới TP Cần Thơ. Thư cùng em trai 5 tuổi sống với ông bà nội và cô ruột trong một khu nhà trọ ở khu phố 9, phường Thới An. Hiện nay cuộc sống của gia đình Thư rất khó khăn. Mọi chi tiêu đều trông chờ vào đồng lương đi bán cá thuê của mẹ Thư và người cô làm công nhân. Mỗi khi Hội LHPN phường, chi hội phụ nữ khu phố có chương trình an sinh xã hội, gia đình Thư luôn được ưu tiên. Thư thỏ thẻ: "Biết em có học bổng, ông bà nội mừng lắm. Bữa nay các cô còn cho em 10 cuốn tập. Em sẽ luôn cố gắng học giỏi".
My và Thư có kết quả học tập xuất sắc. Hai em nằm trong số 42 học sinh được Hội LHPN phường tặng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, năm học 2026 – 2027. Định mức học bổng, gồm: 1,5 triệu đồng/suất cấp 1; 2 triệu đồng/suất đối với học sinh cấp 2 và cấp 3.
Trong chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An còn tặng 122 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, năm học 2026 – 2027, tổng trị giá 290 triệu đồng. Giá trị mỗi suất học bổng theo từng cấp học. Cụ thể: cấp 1 (1,5 triệu đồng/suất), cấp 2, cấp 3 (2 triệu đồng/suất), trung cấp và cao đẳng (3 triệu đồng/suất); đại học (5 triệu đồng/suất).

Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An, Chủ tịch Hội LHPN phường trao quà đến các em học sinh nhận học bổng Nguyễn Thị Minh Khai.
Đặc biệt, năm học này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An và Hội LHPN phường còn thực hiện chương trình "Cùng em đến trường", trao 12 chiếc xe đạp mới làm phương tiện cho các em học sinh. Chi hội Phụ nữ Công an phường Thới An triển khai mô hình "Con nuôi Công an phường", nhận đỡ đầu 2 em học sinh là con cán bộ đơn vị vừa mất vì tai nạn giao thông hồi tháng 4/2026. Mức hỗ trợ mỗi em "Con nuôi Công an phường" là 1 triệu đồng/tháng, kéo dài từ tháng 9/2026 – 9/2028.

BTC trao thư cảm ơn đến đại diện các đơn vị đã ủng hộ phường thực hiện chương trình.
Bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An, nhắn gửi đến các em nhận học bổng trong ngày 22/8: "Khó khăn chỉ là thử thách tạm thời để rèn luyện bản lĩnh. Hãy luôn nhớ, các em không bao giờ đơn độc trên con đường chinh phục tri thức. Chính quyền, Mặt trận và cộng đồng xã hội sẽ luôn đồng hành, nâng bước các em đến trường".
Hải An
29 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
18 phút trước
39 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước