Mỗi lá phiếu, một cột mốc chủ quyền - Bài 1: Những lá phiếu vượt trùng khơi
“Những lá phiếu của cử tri Trường Sa mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, thể hiện đầy đủ quyền làm chủ của công dân nơi đầu sóng ngọn gió. Giữa biển đảo khơi xa của tuyến đầu Tổ quốc, mỗi lá phiếu ấy không chỉ là sự lựa chọn đại biểu mà còn là sự gửi gắm niềm tin, khát vọng phát triển đất nước; là ý chí quật cường của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng hướng về Tổ quốc”.
Phát biểu của đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tại hội nghị giao nhiệm vụ cho các lực lượng bảo đảm thực hiện công tác bầu cử sớm khiến ai cũng rưng rưng xúc động. Trước giờ đoàn công tác rời đất liền, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Đặc khu Trường Sa và Quân chủng Hải quân còn ra tận cầu cảng kiểm tra lần cuối mọi công tác chuẩn bị và chúc đoàn một hải trình thắng lợi, đã cho thấy ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này.

Bàn giao hòm phiếu cho các khu vực bầu cử tại Đặc khu Trường Sa.
Trong ngày hội lớn của toàn dân, Trường Sa sẽ đi trước cả nước với biết bao gửi gắm của cử tri dành cho các đại biểu được tin tưởng lựa chọn trên mỗi lá phiếu bầu. Nơi đảo xa, mỗi lá phiếu không chỉ đại diện cho việc thực hiện quyền công dân mà còn là niềm tự hào, là tuyên ngôn hòa bình khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Điều đặc biệt, những lá phiếu đầu tiên còn tươi màu mực đỏ, in dấu hình quốc huy, để mỗi cử tri nơi biển đảo tiền tiêu Tổ quốc có thể cầm trên tay vào ngày bầu cử được chọn, là hành trình vượt hàng trăm hải lý với bao mồ hôi, công sức của những người lính biển. Ở nơi cách xa đất liền, việc bảo đảm cho mọi công dân được thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri là mệnh lệnh từ trái tim của những chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Và chúng tôi là những người may mắn vì có vinh dự đồng hành với các chiến sĩ hải quân kiên cường ấy trong suốt hành trình mà chúng tôi gọi là “hải trình của niềm tin”.
Đúng 8 giờ ngày 24-2-2026, sau ba hồi còi vang rền chào cảng, Tàu 464 và Tàu 471 (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) rẽ sóng đi về hai hướng Bắc-Nam, mang những lá phiếu niềm tin vươn ra biển lớn. Giữa bao la biển trời, chúng tôi hướng về những cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Theo dự báo ban đầu, thời tiết khá thuận lợi, vậy mà mới sang ngày thứ hai của hải trình, bất ngờ trời nổi cơn giông, rồi mưa kéo đến. Từng đợt sóng lớn vỗ vào mạn tàu khiến người chưa quen nhiều phen giật mình. Gió giật với cường độ mỗi lúc một lớn. Con tàu lắc mạnh, nghiêng ngả buộc chúng tôi phải dừng mọi hoạt động tác nghiệp, nằm im chờ sóng lặng, “trốn chạy” cơn say có thể ập đến bất cứ lúc nào với cả những người đi biển chuyên nghiệp chứ không riêng gì “khách quá giang”. Đại úy Võ Phước Thuần, Chính trị viên Tàu 471 liên tục đi đến các khoang hỏi thăm, động viên mọi người cố gắng. Trong khi đó, Thuyền trưởng, Đại úy Phan Văn Trưởng đôn đốc toàn bộ thủy thủ giữ nguyên vị trí thực hiện nhiệm vụ. Anh cũng nhắc anh em kiểm tra cẩn thận các khu vực cửa ra vào và cửa sổ, khóa hoặc chằng buộc chắc chắn, bảo đảm an toàn cho người cũng như hàng trên tàu... Sau khoảng 4 tiếng, biển lặng sóng rồi yên ả dần, Tàu 471 tiến tục tiến thẳng về phương Nam.
Những tưởng màn “thử sức” của ông trời đã qua, chẳng ngờ bước sang ngày thứ năm của hải trình, trên đường hành quân từ đảo Đá Đông B sang đảo Trường Sa Đông, tàu của chúng tôi lại đi vào vùng áp thấp. Anh đồng nghiệp báo bạn không chịu được sóng lớn, hai ngày liền nằm bẹp trên giường, chiếc “túi nôn” luôn thường trực trên tay. Đến giờ ăn cơm, số ít thành viên đoàn đủ sức khỏe xuống được phòng ăn thì cũng lùa vội bát cơm rồi nhanh chóng trở lại trạng thái nằm im. Những thành viên bị say sóng nôn nao, chóng mặt, không thể ngồi dậy được, phải nhờ anh em thủy thủ hỗ trợ lấy cháo hoặc món ăn khô để nhấm nháp tại chỗ. Nguyễn Đức Công, phóng viên-biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam, anh chàng cao lớn, dân chơi thể thao chính hiệu nhưng trước cơn sóng dữ chiều hôm ấy cũng đành "chào thua". Giữa tiếng sóng vỗ ầm ầm, Công thừa nhận: "Từng nghe các đồng nghiệp đi Trường Sa về kể lại, nhưng phải đến khi thực sự trải nghiệm tôi mới thấm thía. Lần đầu tiên tác nghiệp trên một hải trình như thế này, tôi thực sự cảm phục sức chịu đựng phi thường của các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam".

Ban chỉ huy Tàu 471 trên hải trình vận chuyển hòm phiếu và các vật chất liên quan đến công tác bầu cử.
Khi cảm thấy sức khỏe cho phép, tôi cố gắng “lắc lư” bám vào mạn tàu giữ thăng bằng để cùng Trung tá Trịnh Xuân Bình, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 146 Hải quân đi kiểm tra một vòng tàu. Các hòm phiếu và vật chất liên quan đến công tác bầu cử được bảo quản trong khoang riêng, thường xuyên có lực lượng trực bảo vệ nghiêm ngặt. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ “linh hồn” của ngày bầu cử, là những hòm phiếu, lá phiếu, thẻ cử tri, đến với Trường Sa an toàn. Đề phòng biển động, sóng cao, anh em phải bao bọc tất cả trong nhiều lớp túi chống thấm và đánh dấu, ghi tên đảo cẩn thận để tránh nhầm lẫn. Giữa mặn mòi sóng biển, những thủy thủ trên tàu luôn thực hiện nghiêm ngặt quy trình bảo vệ theo luật định. Cho dù ngoài kia biển có động, tàu có lắc mạnh bao nhiêu thì người chiến sĩ hải quân đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vẫn kiên trung tại vị trí được phân công. Thấy chúng tôi đến, đồng chí trung úy trẻ mỉm cười và giơ tay chào theo điều lệnh. Trước những câu hỏi của đồng chí trưởng đoàn công tác, anh trả lời rõ ràng, chính xác mọi thông số khiến trưởng đoàn công tác rất hài lòng.
Trên đường trở về cabin hội ý kế hoạch hành quân tiếp theo với chỉ huy tàu, Trung tá Trịnh Xuân Bình tâm sự: “Kiểm tra để bám nắm và động viên anh em đang làm nhiệm vụ là chính, chứ tôi luôn tin tưởng trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, những chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đều vượt qua. Lần này cũng vậy, chúng tôi quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đưa hòm phiếu, phiếu bầu... đến các đảo tiền tiêu. Trên hải trình, chỉ huy đoàn và tàu hiệp đồng chặt chẽ, sẵn sàng phối hợp với bờ nếu có chỉ đạo mới, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, bảo đảm an toàn, đúng kế hoạch đã được tổ chức phân công”.
(còn nữa)
2 giờ trước
17 giờ trước
3 ngày trước
1 giờ trước
7 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 phút trước
6 phút trước
6 phút trước
8 phút trước
12 phút trước
16 phút trước
16 phút trước
22 phút trước
27 phút trước
30 phút trước