🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại

3 giờ trước
Sáng 8/3, khuôn viên Trường đại học Văn Hiến (Thành phố Hồ Chí Minh) rực lên sắc đỏ của những lá cờ, băng-rôn và áo tình nguyện khi hàng nghìn sinh viên cùng hội tụ trong ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII-năm 2026.

Tình nguyện viên Câu lạc bộ Tình nguyện hiến máu Hoa Phượng tham gia hiến máu cứu người.

Từ rất sớm, các tuyến đường chung quanh trường đã nhộn nhịp bước chân của sinh viên đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố. Những hàng dài các bạn trẻ kiên nhẫn chờ đến lượt hiến máu, mang theo một tâm thế chung: Sẵn sàng trao đi một phần máu của mình để cứu người.

Năm nay, ngày hội tại Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 5.000 sinh viên và bạn trẻ tham gia. Không khí náo nhiệt của tuổi trẻ hòa cùng tinh thần sẻ chia khiến khuôn viên trường đại học trở thành một không gian đặc biệt - nơi mỗi giọt máu cho đi mang theo hy vọng sống cho những người bệnh đang chờ đợi.

Tham gia hiến máu tại sự kiện, MC Nguyên Khang chia sẻ về lần đầu hiến máu khi còn là sinh viên năm hai đại học: “Lúc đó tôi khá lo lắng. Nhưng sau khi hiến máu xong, cảm giác lớn nhất là niềm hạnh phúc khi biết những giọt máu của mình có thể giúp ích cho người khác”.

Với Nguyên Khang, việc đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ không đơn thuần là tham dự một sự kiện cộng đồng. Đó còn là cơ hội để tiếp tục lan tỏa lối sống đẹp, khuyến khích người trẻ biết sẻ chia và sống có ích. “Có thể với mình đó chỉ là vài trăm mililit máu, nhưng với ai đó đang cần truyền máu thì đó có thể là cơ hội sống”, anh chia sẻ với các bạn sinh viên.

Tác giả của ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu. Tôi đã rất bất ngờ và xúc động khi thấy hàng nghìn sinh viên có mặt từ 6 giờ sáng. Tôi nhận thấy rõ tinh thần sẵn sàng cho đi từ những người trẻ, họ rất háo hức để được hiến máu. Thậm chí có nhiều bạn nữ vượt qua những rụt rè, lo lắng ban đầu vì… sợ kim tiêm, để có thể hiến tặng hy vọng cho mỗi người bệnh”.

Không chỉ là nơi tiếp nhận những đơn vị máu, ngày hội còn trở thành không gian kết nối của nhiều nghệ sĩ, người trẻ và tình nguyện viên cùng chung một mục tiêu: Lan tỏa tinh thần nhân ái. Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2009, bắt đầu từ lời kêu gọi hiến máu khẩn cấp trong bối cảnh nhiều bệnh viện thiếu máu nghiêm trọng. Từ một điểm hiến máu nhỏ tại Hà Nội, chương trình dần lan rộng ra nhiều địa phương trên cả nước.

Sau 18 năm, hàng trăm nghìn đơn vị máu đã được tiếp nhận từ hành trình này. Quan trọng hơn, Chủ nhật Đỏ đã góp phần hình thành thói quen hiến máu tình nguyện trong cộng đồng, nhất là trong giới trẻ. Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ và áo tình nguyện ngày hôm nay, những cánh tay trẻ tiếp tục đưa ra, phấn khởi và tự nguyện. Bởi như nhiều bạn sinh viên chia sẻ giản dị: Mỗi giọt máu cho đi - biết đâu, sẽ giúp một cuộc đời ở lại.

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ