Chuyện ông Thương 'khùng' và chiếc xe nhặt rác

Ông Thương cùng chiếc xe “Vì trái đất xanh” rong ruổi nhặt rác trên các tuyến đường.
Ông là Nguyễn Thương (64 tuổi), trú thôn tại Phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng. Nhiều người gọi công việc của ông Thương là khùng điên bởi ông nhặt rác không công, không quản ngày đêm, nắng mưa. Cùng với hai chiếc xe chở rác, ở đâu có rác, từ ven đường, bờ biển, đến những con hẻm nhỏ, ông đều cẩn thận nhặt nhạnh từng mảnh vụn.
Không chỉ đơn thuần là hai chiếc xe chở rác, mà nó còn gắn với nhiều thông điệp rõ ràng “Hãy bảo vệ môi trường, không sử dụng túi nilong, không vứt túi nilong ra nơi công cộng”, “Vì tương lai con chúng ta hãy chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp”, “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”, “Tự nguyện vì trái đất xanh”...
Nhớ về câu chuyện của 9 năm trước, khi đang làm phụ bếp tại một khách sạn ở Hội An thì ông đột ngột bị tai biến và lâm bệnh nặng. Chữa trị gần nửa năm nhưng không thấy tiến triển, nên gia đình đưa ông về nhà để chăm sóc.
Không đầu hàng với số phận, mỗi ngày ông gắng gượng, miệt mài tập luyện. Những ngày đầu, ông tập đứng, tập đi, tập cầm nắm những thứ nhỏ nhặt nhất.
Sau khoảng thời gian tập luyện, cố gắng của ông cũng được đền đáp, sức khỏe cũng dần khá lên.
Khi đã đi lại được, ông Thương mỗi buổi sáng đều đi bộ tập thể dục để duy trì sức khỏe. Trong mỗi lần như thế, cứ thấy rác ông nhặt ngay bỏ vào thùng. Nhiều lần rồi biến thành thói quen. “Tại sao mình không nhặt rác, vừa đi nhiều có sức khỏe vừa bảo vệ môi trường?”, ông tự nghĩ. Từ đó, ông nảy ra ý tưởng vừa đi tập thể dục, vừa nhặt rác để bảo vệ môi trường.

Ông Thương cẩn thận nhặt từng mảnh rác ven đường trong hành trình giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp
2 giờ sáng, trong khi mọi người còn đang say giấc nồng, ông đã thức dậy đi nhặt từng mảnh rác từ nhà ông đến dọc theo con đường biển Cửa Đại. Cứ thế, ông nhặt đến tận tờ mờ sáng thì lo về vì sợ gia đình phát hiện lại can ngăn.
Sau một thời gian, người thân ông biết chuyện và ngăn cản nhưng ông vẫn tiếp tục. Nhiều người dân hỏi sao ông lại đi làm miễn phí. Ông cười nói: "Tôi đi vì sức khỏe của tôi, tâm nguyện của tôi".
Nhớ lại khoảng thời gian khi chồng mình bị "đồn" là “ông khùng”, bà Lê Thị Bảy (vợ ông Thương) nghẹn ngào: “Ban đầu gia đình tôi không biết chuyện, đến khi nghe nói tôi đã ngăn cản chồng mình. Cũng khuyên nhủ lắm, nhưng mà ông vẫn quyết làm vì tâm nguyện của bản thân, cũng một phần vì sức khỏe”.
Khi gia đình không còn phản đối, ông tiếp tục cuộc hành trình đi nhặt rác của mình. Bằng những đồng tiền bán được từ ve chai, vợ chồng ông dành dụm làm hai chiếc xe, xe đẩy và xe đạp. Từ đó, hai chiếc xe trở thành bạn đồng hành với ông trên mỗi chuyến đi nhặt rác không lương làm sạch khu phố.
Năm tháng khiến sức khỏe ông không còn như trước, nhưng ông Thương vẫn cần mẫn với công việc nhặt rác mỗi ngày. Giờ đây, để phù hợp với sức khỏe của mình, ông linh hoạt thay đổi giờ đi nhặt rác.
Mỗi ngày, từ khoảng 6 giờ sáng đến hơn 8 giờ, ông Thương lại đẩy chiếc xe rác rong ruổi dọc tuyến đường ven biển Cửa Đại. Khi chiều xuống, ông đổi sang chiếc xe đạp gắn những thông điệp như: “Vì trái đất xanh chúng ta cùng chung tay bảo vệ môi trường”, “Không sử dụng túi nilon, không vứt túi nilong ra nơi công cộng”, tiếp tục đi qua nhiều con đường, ngõ nhỏ. Trên từng chặng đường ấy, ông không chỉ nhặt rác, mà còn lặng lẽ gửi gắm tâm huyết, mong mọi người cùng chung tay gìn giữ môi trường xanh – sạch – đẹp.
“Tôi muốn mình góp phần nhỏ cùng xã hội bảo vệ môi trường, còn sức lực tôi vẫn còn đi nhặt rác vì đó là chữ ‘nghĩa’ mà tôi đã hứa với lòng mình”, ông Thương tâm sự.
Sau 8 năm rong ruổi, mọi con đường ông đi qua dần dần sạch hơn. Con đường từ những ngày đầu đầy rác nay đã trở nên sạch sẽ, thoáng mát. Việc nhặt rác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Theo ông chia sẻ, một năm trở lại đây số lượng rác giảm hẳn 80% so với mấy năm trước.
Khi UBND phường Hội An Đông đề nghị hỗ trợ một phần tiền công ông thu gom rác, ông Thương đã thẳng thắn từ chối. Ông cho rằng, việc làm của mình xuất phát từ lòng tự nguyện và trách nhiệm chứ không vì mục đích lợi ích cá nhân. Và rồi từ những việc làm lặng lẽ ấy, người ta càng thấy rõ tấm lòng của ông Thương “khùng” dành cho môi trường.
Hồng Ngân
4 phút trước
21 phút trước
Vừa xong
Vừa xong
16 phút trước
17 phút trước
28 phút trước
30 phút trước
32 phút trước
36 phút trước
39 phút trước
47 phút trước
49 phút trước
52 phút trước