🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Mang Tết đất liền đến nhà giàn DK1 và thềm lục địa phía Nam

2 giờ trước
Ngày 16/1, tại cảng của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, những hồi còi tàu dõng dạc vang lên báo hiệu chuyến hành trình mang theo hơi ấm đất liền chính thức nhổ neo. Đào thắm, quất vàng cùng hàng trăm phần quà Tết bắt đầu vượt sóng, mang mùa Xuân sớm đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1, tàu trực và Đặc khu Côn Đảo.

Những phần quà từ đất liền vượt trùng khơi đến với những “cột mốc sống” trên thềm lục địa phía Nam.

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, tình cảm của đồng bào cả nước lại hướng về biển đảo quê hương, nơi cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm đối mặt với sóng gió, kiên cường canh giữ biển trời, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.

Chuyến công tác thăm, chúc Tết các nhà giàn DK1, tàu trực và đặc khu Côn Đảo là hoạt động thường niên của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Hành trình mang theo hơi ấm quân - dân đất liền vượt trùng khơi đến với những “cột mốc sống” trên thềm lục địa phía Nam, nơi những người lính Hải quân bám trụ, hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện đặc biệt gian khó.

Gia đình nhỏ gửi quà cho người thân đang công tác tại nhà giàn.

Thực hiện nhiệm vụ, Vùng 2 Hải quân điều động hai tàu ra khơi, chở theo nhu yếu phẩm và quà Tết của 17 tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm gửi tặng cán bộ, chiến sĩ. Những phần quà giản dị nhưng thấm đẫm nghĩa tình hậu phương, là nguồn động viên tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết, mỗi tấc biển, sải sóng nơi đoàn đến thăm đều thấm đẫm mồ hôi, công sức và cả máu xương của bao thế hệ cha anh. Các nhà giàn DK1 không chỉ là pháo đài vững chắc trên biển mà còn là biểu tượng của ý chí, lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Mỗi chuyến công tác là sợi dây bền chặt kết nối nghĩa tình giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa đất liền với biển đảo xa xôi.

Nhiều người dân đến chúc mừng và chia tay các chiến sĩ mới lên đường nhận nhiệm vụ.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên khẳng định, các thành viên trong đoàn sẽ là những sứ giả mang theo hương vị mùa xuân, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Mỗi món quà, mỗi lời thăm hỏi sẽ tiếp thêm sức mạnh, sưởi ấm trái tim những người lính đảo trong những ngày Tết xa đất liền.

Qua đoàn công tác, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1, tàu trực và đặc khu Côn Đảo; chúc các đơn vị luôn đoàn kết, vững vàng tay súng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo.

Trước đó, chiều 15/1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khuôn viên văn hóa Vùng 2; thực hiện nghi lễ tưởng niệm tại các cụm nhà giàn và Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo. Những hoạt động ý nghĩa này thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

PV

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ