🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Vượt sóng dữ, mang Xuân sớm đến với chiến sĩ nhà giàn DK1 và thềm lục địa phía Nam

1 giờ trước
Sáng 16/1, tại cảng của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, những hồi còi tàu dõng dạc vang lên báo hiệu chuyến hành trình mang theo hơi ấm đất liền đã nhổ neo. Đào thắm, quất vàng cùng hàng trăm phần quà bắt đầu vượt sóng, mang mùa Xuân sớm đến với cán bộ, chiến sĩ tại các nhà giàn DK1, tàu trực và Đặc khu Côn Đảo.
00:00
00:00

Chuyến tàu mùa xuân nhổ neo

Giữa không khí se lạnh của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, không gian tại cảng của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (phường Long Sơn, TP.HCM- trước là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trở nên náo nức hơn bao giờ hết. Hơn 100 đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí và cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân sẵn sàng lên đường, mang theo tình cảm của hàng triệu trái tim từ đất liền hướng về biển đảo.

Những phần quà từ đất liền gửi cán bộ, chiến sĩ được cẩu lên tàu

Ngay từ sáng sớm, các cán bộ, chiến sĩ đã tất bật vận chuyển những kiện hàng cuối cùng lên tàu. Nổi bật giữa các thùng quà là sắc hồng của hoa đào miền Bắc vừa chuyển vào và sắc vàng của những chậu quất trĩu quả. Đây không chỉ là hoa và cây cảnh Tết, mà còn là biểu tượng của niềm tin, là hơi ấm từ hậu phương gửi đến cán bộ chiến sĩ nơi đầu sóng.

Những phần quà từ đất liền được chuyển xuống thuyền

Để những cành đào, chậu quất vẫn giữ được độ tươi mới sau hàng trăm hải lý vượt sóng gió, công tác bảo quản được thực hiện nghiêm ngặt.

Những cành đào từ miền Bắc gửi cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn

Đại úy Lê Văn Thi, Chính trị viên tàu Trường Sa 19 (Hải đội 1, Lữ đoàn 125) chia sẻ, toàn bộ kíp tàu đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. Những cành đào, cây quất được đặt ở những góc khuất, tránh bụi muối biển xâm nhập, đảm bảo đến tay anh em nhà giàn vẫn xanh tươi, bung nở rực rỡ nhất. Từng gói quà cũng được bọc nhiều lớp chống thấm, đảm bảo nguyên vẹn dù biển động.

Những cành đào được sắp xếp vào những góc khuất để tránh bụi muối biển xâm nhập

“Trong điều kiện cuối năm thời tiết sóng gió lớn, nếu không thể đưa quà trực tiếp bằng xuồng để lên nhà giàn, có thể vận chuyển bằng cách buộc qua dây, bao gói kín nước để đảm bảo những món quà được vận chuyển nguyên vẹn tới tận tay cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn đón Tết", Đại úy Lê Văn Thi cho hay.

Hành trình của nghĩa tình và trách nhiệm

Theo kế hoạch, chuyến công tác đặc biệt này kéo dài từ ngày 16/1 đến 31/1. Hai đoàn công tác sẽ đến thăm, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ tại các nhà giàn DK1 thuộc các cụm: Phúc Nguyên, Tư Chính, Ba Kè, Quế Đường, Huyền Trân, Phúc Tần và Đặc khu Côn Đảo. Đây đều là những địa bàn trọng yếu, nơi các chiến sĩ đang ngày đêm "gác cho Tổ quốc ngủ ngon".

Gia đình nhỏ gửi quà cho người thân đang công tác tại nhà giàn

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân chia sẻ, mỗi độ Tết đến xuân về, tình cảm của đồng bào cả nước lại hướng về biển đảo quê hương, nơi những người lính Hải quân đang đối mặt với sóng gió để canh giữ biển trời. Chuyến hành trình này là hoạt động thường niên, mang theo hơi ấm và tình nghĩa của quân dân đất liền gửi đến những "cột mốc sống" trên thềm lục địa phía Nam.

“Vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tiếp nhận sự ủng hộ, quà tặng và tình cảm từ 17 đoàn công tác cùng các cá nhân gửi đến cán bộ, chiến sĩ. Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm ấm áp về cả vật chất lẫn tinh thần từ đất liền, công tác tổ chức đón Tết của anh em tại các nhà giàn và tàu trực sẽ thêm phần đầy đủ, tốt hơn”, Đại tá Đỗ Hồng Duyên cho hay.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân

Đại tá Đỗ Hồng Duyên cũng mong muốn, thông qua những tác phẩm báo chí của các phóng viên đi cùng đoàn, nhân dân cả nước sẽ hiểu rõ hơn về cuộc sống, sinh hoạt đặc thù cũng như tinh thần sẵn sàng chiến đấu, vượt mọi gian khổ của cán bộ, chiến sĩ nơi nhà giàn.

Trước khi lên tàu, đại biểu, phóng viên được khám sức khỏe

Để đảm bảo hành trình diễn ra xuyên suốt và an toàn trong điều kiện thời tiết biển động, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị chu đáo. Các đại biểu tham gia đoàn công tác đều được khám sàng lọc sức khỏe, quán triệt nghiêm ngặt các quy định về an toàn và phổ biến quy chế thông tin tuyên truyền.

Đoàn công tác đã tổ chức dâng hương tại Khuôn viên văn hóa Vùng 2

Trước khi tàu rời cảng nhổ neo, đoàn công tác đã tổ chức dâng hương tại Khuôn viên văn hóa Vùng 2. Trong hành trình vượt sóng, đoàn sẽ thực hiện nghi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo tại cụm Phúc Nguyên (DK1/15), cụm Phúc Tần (DK1/2) và viếng Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo). Đây là nghĩa cử cao đẹp, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiến sĩ gói hàng cẩn thận trước khi đưa đến nhà giàn

Thiên Lý/VOV-TP.HCM

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ