🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Ma-rốc chơi áp đảo trước Scotland, nắm quyền kiểm soát bảng C

5 giờ trước
Ngày 20/6, Ma-rốc đã áp đảo Scotland với chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng nhanh nhất giải đấu, qua đó nắm quyền kiểm soát bảng C tại World Cup và vươn lên vị trí đầu bảng trong khi vẫn còn một trận đấu nữa.

Ismael Saibari của Morocco trong một pha tranh bóng cùng Lewis Ferguson và Nathan Patterson của Scotland. Nguồn: Reuters.

Ma-rốc đã kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối dù tỷ số không phản ánh đúng thực lực của Scotland, áp đảo đội bóng này và ghi bàn thắng quyết định nhờ công của Ismael Saibari chỉ sau 71 giây thi đấu.

Các cầu thủ Scotland tràn đầy tự tin sau chiến thắng 1-0 trước Haiti, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của họ tại World Cup sau 36 năm, nhưng họ nhanh chóng bị kéo trở lại thực tế.

Đối thủ của họ chỉ cần chưa đầy hai phút để mở tỷ số khi Saibari băng xuống phía sau hàng phòng ngự để đón đường chuyền của Brahim Diaz khi hậu vệ Grant Hanley dâng lên quá sớm, và anh đã tung cú sút mạnh mẽ ghi bàn thắng sớm nhất tại World Cup này.

Saibari, người đã ghi bàn trong trận hòa 1-1 với Brazil tuần trước và được cho là đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế để gia nhập Bayern Munich, trở thành cầu thủ châu Phi thứ hai ghi bàn trong hai lần ra sân đầu tiên tại World Cup, sau Mohamed Salah của Ai Cập.

Các cầu thủ Ma-rốc lại có cơ hội ghi bàn khi Azzedine Ounahi đột phá bên cánh trái, chuyền bóng ngược lại nhưng hai cầu thủ Morocco đã không thể dứt điểm thành công trước khung thành.

Một ngày trước đó, Ounahi đã gây chú ý khi tuyên bố đội của ông đặt mục tiêu vào chung kết, họ đã chứng tỏ quyết tâm khi các cầu thủ Scotland không có nổi một cú sút nào về phía khung thành cho đến tận những phút bù giờ cuối hiệp một.

Thay vào đó, Scotland phải liên tục rượt đuổi tỷ số trước sự pressing mạnh mẽ của Ma-rốc, khi đội bóng này giành lại quyền kiểm soát bóng và liên tục xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, điển hình là cú sút của Bilal El Khannouss đi vọt xà ngang sau một pha phối hợp tuyệt vời khác.

Sau giờ nghỉ, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía Ma-rốc với cú sút trúng cột dọc của Saibari và El Khannouss buộc thủ môn Angus Gunn phải thực hiện một pha cứu thua xuất sắc bằng cú đánh đầu hiểm hóc.

Scotland đã cố gắng gây sức ép mạnh mẽ vào cuối trận nhưng dù có một vài cơ hội muộn màng, họ vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa.

"Nếu chúng tôi chơi thêm năm phút nữa, có lẽ chúng tôi đã có thể thắng. Khởi đầu trận đấu không hoàn toàn như chúng tôi đã lên kế hoạch. Nhưng chúng tôi đã hạn chế được rất nhiều cơ hội của họ trong hiệp hai và bắt đầu chơi thứ bóng đá của mình. Chỉ là mọi chuyện không như ý muốn", tiền vệ Ryan Christie của Scotland nói.

Ma-rốc hiện có 4 điểm sau hai trận đấu và sẽ tiếp đón Haiti vào thứ Tư tuần tới. Scotland, với 3 điểm sau hai trận, sẽ đối đầu với Brazil trong trận đấu cuối cùng. Brazil và Haiti sẽ gặp nhau sau đó vào thứ Sáu.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng 32 đội, cùng với 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

"Chúng tôi rất vui, chúng tôi sẽ tiếp tục. Con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng chiến thắng ngày hôm nay rất quan trọng”, huấn luyện viên Mohamed Ouahbi của Morocco cho biết. Morocco đã thực hiện tổng cộng 601 đường chuyền trong trận đấu với Scotland, nhiều nhất so với bất kỳ đội bóng châu Phi nào trong một trận đấu World Cup kể từ năm 1966.

Hà Anh

TIN LIÊN QUAN

































Home Icon VỀ TRANG CHỦ