Luyện quân, rèn bản lĩnh nơi thao trường phòng hóa
Ở thao trường huấn luyện của Đại đội Phòng hóa 19, khẩu lệnh của cán bộ vừa dứt, các chiến sĩ nhanh chóng kiểm tra bảo hộ, đeo mặt nạ, mang trang bị, khí tài và vào vị trí. Bộ trang phục phòng hóa gần như trùm kín cơ thể. Mặt nạ hạn chế tầm nhìn, hơi nóng và mồ hôi khiến từng bước di chuyển trở nên nặng nề.
Trong điều kiện ấy, chiến sĩ vẫn phải giữ được sự tỉnh táo, thực hiện chính xác từng động tác và phối hợp nhịp nhàng với đồng đội. Theo nội dung huấn luyện, bộ đội được thực hành trinh sát chất độc trong không khí, chất độc dính bám và chất độc ngấm sâu; sau đó thu hồi khí tài, rời khu vực nhiễm, tiến hành tiêu tẩy sơ bộ và báo cáo kết quả với chỉ huy.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Phòng hóa 19 thực hành trinh sát chất độc và lấy mẫu.
Sau một lượt luyện tập, chiến sĩ tháo mặt nạ, tranh thủ uống nước, lau mồ hôi rồi nhanh chóng trở lại đội hình. Trung sĩ Nguyễn Xuân Quế, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Trung đội Tiêu tẩy 2 cho biết, với bộ đội phòng hóa yêu cầu quan trọng là phải luyện tập thường xuyên để biến những động tác kỹ thuật thành phản xạ. Khi bước vào tình huống, người lính không thể vừa làm vừa suy nghĩ xem động tác tiếp theo là gì. “Huấn luyện phải thật nghiêm túc, từng động tác phải chính xác. Có những nội dung tập rất mệt, nhất là khi mang đầy đủ trang bị, nhưng nếu không vượt qua được khó khăn trên thao trường thì khi có nhiệm vụ thực tế sẽ rất khó hoàn thành tốt”, anh Quế bộc bạch.
Người lính phòng hóa phải làm quen với cảm giác bị hạn chế tầm nhìn và hoạt động trong trang bị bảo hộ. Ngày đầu, các chiến sĩ làm quen với trang bị phòng hóa, việc vận động, quan sát và thực hiện động tác không dễ dàng nhưng luyện nhiều thành quen, từ đó dần hình thành sự tự tin. Chiến sĩ Đỗ Hoàng Hải, Tiểu đội 6, Trung đội Khói lửa 3 chia sẻ: “Chúng tôi xác định càng khó càng phải luyện kỹ. Khi đã thành thạo thì vào tình huống sẽ bớt lúng túng, xử trí nhanh hơn và quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho mình và đồng đội”.
Không khí trên thao trường vì thế luôn có sự căng thẳng đặc biệt. Cán bộ huấn luyện liên tục quan sát, nhắc nhở, sửa từng động tác. Sau mỗi lượt tập, bộ đội tập trung nghe nhận xét, rút kinh nghiệm rồi tiếp tục luyện tập.
Theo Thượng úy Lê Hoài Nam, Chính trị viên Đại đội Phòng hóa 19, nhiệm vụ của bộ đội phòng hóa có tính đặc thù cao. Trong thực tế, những tình huống liên quan đến hóa chất độc hại, phóng xạ hay các yếu tố nguy hiểm có thể xuất hiện bất ngờ. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ phải luôn duy trì trạng thái sẵn sàng, cùng với huấn luyện chuyên môn, đơn vị đặc biệt coi trọng rèn luyện bản lĩnh, sức khỏe và ý thức chấp hành quy định an toàn. Cán bộ phải trực tiếp bám bộ đội, hướng dẫn, sửa sai. Đối với chiến sĩ phải chủ động học hỏi, tự rèn luyện để nâng cao trình độ. Cách làm này thể hiện rõ trong từng buổi huấn luyện. Cán bộ không chỉ truyền đạt lý thuyết mà còn trực tiếp làm mẫu cho chiến sĩ quan sát. Sau đó đơn vị tổ chức luyện tập, thực hành theo từng tiểu đội, trung đội và kiểm tra chặt chẽ từng nội dung.
Nhiệm vụ của bộ đội phòng hóa có tính đặc thù cao. Trong thực tế, những tình huống liên quan đến hóa chất độc hại, phóng xạ hay các yếu tố nguy hiểm có thể xuất hiện bất ngờ. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ phải luôn duy trì trạng thái sẵn sàng, cùng với huấn luyện chuyên môn, đơn vị đặc biệt coi trọng rèn luyện bản lĩnh, sức khỏe và ý thức tuyệt đối chấp hành các quy định an toàn.
Điều ấn tượng là câu chuyện về những lần cán bộ, chiến sĩ Đại đội Phòng hóa 19 rời doanh trại, mang theo khí tài chuyên dụng đến giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Năm 2025, sau các đợt bão, lũ gây ảnh hưởng tại một số địa phương, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tham gia phun khử khuẩn, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả, trong đó có địa bàn thuộc tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn.
Giữa những khu vực vừa trải qua ngập lụt, bùn đất, rác thải và nguồn nước ô nhiễm, nhiệm vụ của bộ đội phòng hóa không còn là tình huống giả định trên thao trường mà trước mắt là những khu dân cư, trường học, công trình và môi trường sinh hoạt cần được làm sạch để người dân sớm ổn định cuộc sống. Thượng úy Lê Hoài Nam cho biết thêm, những lần thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân sau thiên tai cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ tự kiểm nghiệm kết quả huấn luyện. Trong điều kiện thực tế, khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, địa hình khó khăn, yêu cầu đặt ra càng cao. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ và an toàn tuyệt đối.
Buổi huấn luyện kết thúc khi nắng đã dịu. Những bộ trang phục phòng hóa được thu hồi, khí tài được kiểm tra, sắp xếp. Chiến sĩ trở về đơn vị sau nhiều giờ luyện tập, để ngày mai, họ lại tiếp tục ra thao trường, thuần thục những kỹ năng sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2025, từ Bắc Ninh đến Lạng Sơn, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ phòng hóa mang khí tài đến phun khử khuẩn, góp sức cùng địa phương khắc phục hậu quả bão, lũ đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng Nhân dân. Đó chính là động lực để những người lính hôm nay tiếp tục miệt mài trên thao trường. Mồ hôi đổ xuống trong từng giờ luyện quân để khi có tình huống, họ bình tĩnh bước vào nơi nguy hiểm. Gian khổ trên thao trường để khi Nhân dân cần, họ luôn sẵn sàng lên đường. Đó là cách cán bộ, chiến sĩ Đại đội Phòng hóa 19, Sư đoàn 3 rèn mình, luyện quân, góp phần giữ vững hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong những nhiệm vụ đặc biệt, thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.
Bài, ảnh: Trung Anh
2 giờ trước
5 phút trước
31 phút trước
42 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước