Lớp học 'gieo' chữ cho những cuộc đời lầm lỡ
Mỗi buổi sáng ở Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An, (đóng trên địa bàn xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An), lớp học đặc biệt vang lên tiếng đọc bài và cả những tràng cười vui khi viết đúng chữ.
Học viên ở đây phần lớn đã trưởng thành, nhiều người đã lớn tuổi, việc tiếp thu kiến thức mới và rèn luyện kỹ năng đọc, viết không hề dễ dàng.

Cán bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 (thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An) hướng dẫn học viên viết chữ
Tay run run, cầm phấn viết từng nét chữ, học viên V.V.P., 54 tuổi, trú xã Quỳ Hợp, xúc động chia sẻ: “Tôi chưa từng được đi học. Giờ 54 tuổi mới biết cầm bút viết chữ. Nhưng nhờ các cán bộ tận tình hướng dẫn, tôi đã viết được tên mình trên giấy, trên bảng. Cảm giác này thật sự khiến tôi hạnh phúc và tự hào".
Ông P. đã nghiện ma túy gần 20 năm. Hơn hai thập kỷ chìm trong bóng tối của cơn nghiện khiến việc cắt cơn ngấm sâu vào máu trở thành thử thách khắc nghiệt. Nhờ sự chăm sóc, động viên của cán bộ cơ sở và nỗ lực kiên trì từng ngày, giờ đây sức khỏe ông cải thiện rõ rệt. Niềm vui mới của ông là học chữ, học văn hóa, tìm hiểu pháp luật, một thế giới tưởng như xa vời nay lại trở nên gần gũi, ấm áp.
Cùng với ông P., anh P.V.Q., 32 tuổi, trú phường Quỳnh Phương, cũng đang trải qua hành trình gieo chữ đầy gian nan. “Điểm yếu lớn nhất đời tôi là không biết chữ. Khi xin theo học lớp xóa mù, tôi chưa hình dung nổi cảm giác viết được dòng chữ đầu tiên sẽ hạnh phúc đến vậy. Giờ đây, tôi có thể viết tên mình, đánh vần, đọc sách và hiểu luật pháp. Mỗi chữ tôi viết ra là một lời nhắc nhở bản thân về lỗi lầm và trách nhiệm,” anh Q. chia sẻ.

Lớp xóa mù chữ do Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 tổ chức
Anh P.V.L., 33 tuổi, trú xã Quỳ Hợp, nghiện ma túy 3 năm và chưa từng được đi học cũng đã học được cách viết tên mình và nhiều chữ khác. “Học chữ không chỉ là viết và đọc, mà còn là nhận ra giá trị của tri thức và cuộc đời. Tôi thấy mình vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu,” anh L. tâm sự, đôi mắt ánh lên niềm tin và quyết tâm.
Hiện Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 duy trì 3 lớp xóa mù chữ tại 3 phân khu với tổng số 11 học viên nam. Chương trình học được thiết kế linh hoạt, phù hợp với từng học viên, sau 3 tháng, học viên có thể đọc và viết chữ cái; sau 6 tháng, hoàn thiện kỹ năng đọc, viết cơ bản.
Mục tiêu lớn là khi trở về cộng đồng, học viên không chỉ biết chữ mà còn nắm vững pháp luật, có kỹ năng sống cần thiết và đủ tự tin để tái hòa nhập xã hội.
Bước vào lớp học, những bàn tay run run, những gương mặt đăm chiêu và ánh mắt e dè ban đầu dần trở nên tập trung, chăm chú. Đại úy Nguyễn Thị Yến, cán bộ y tế kiêm giáo viên kể lại: “Ban đầu, nhiều học viên mặc cảm, ngại học. Họ sợ cười nhạo, sợ bị chậm tiến. Chúng tôi vừa dạy chữ vừa nắm bắt tâm lý, động viên từng người. Khi họ viết được chữ đầu tiên, tôi thấy ánh mắt họ sáng lên, nụ cười nở trên môi".

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đã xây dựng nhiều nội dung mới như chào cờ hằng tuần, tuyên truyền pháp luật để học viên hiểu rõ, nếu tái sử dụng ma túy sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự
Những giờ học không chỉ có bảng, phấn và sách giáo khoa. Học viên được hướng dẫn cách nhận diện chữ, ghép vần, đọc hiểu đơn giản, nhưng cũng học về lịch sử dân tộc, văn hóa, kỹ năng sống, phòng chống tái nghiện, luật pháp, và nghề nghiệp.
Trong giờ giải lao, học viên chuyện trò rôm rả, chia sẻ câu chuyện đời mình, niềm vui nhỏ nhoi khi viết đúng, khi đọc trôi chảy một đoạn văn.
Các hoạt động sinh hoạt hằng ngày tại cơ sở cũng góp phần rèn luyện kỷ luật và tinh thần tập thể. Buổi sáng, học viên dậy sớm, tập thể dục, quét dọn, chuẩn bị lớp học. Bữa ăn tập thể giản dị nhưng đầy đủ dinh dưỡng, giúp các học viên phục hồi sức khỏe.
Sau giờ học, họ tham gia các hoạt động thể thao, tư vấn tâm lý hướng nghiệp hoặc học nghề. Mỗi chi tiết nhỏ đều góp phần hình thành thói quen tích cực, nâng cao ý thức tự chăm sóc bản thân và tôn trọng cộng đồng xung quanh.
Trung tá Trần Hồng Quân, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Khi học viên biết chữ, họ mới nhận thức đúng, nghĩ đúng, từ đó sửa chữa lỗi lầm và hòa nhập xã hội. Lớp học xóa mù chữ không chỉ nâng cao nhận thức, giáo dục đạo đức, hình thành lối sống tích cực, mà còn chuẩn bị tâm thế vững vàng để tái hòa nhập cộng đồng. Mỗi con chữ là một bước chân trên hành trình trở lại với cuộc sống".
PHẠM NGÂN
7 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
1 giờ trước
5 giờ trước
2 giờ trước
15 phút trước
19 phút trước
33 phút trước
1 giờ trước