🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Người dân vùng lũ cần nước sạch và bữa cơm nóng

38 phút trước
Hôm nay (23/11), tranh thủ khoảng trời tạnh ráo hiếm hoi sau nhiều ngày mưa lớn, người dân vùng lũ tỉnh Khánh Hòa tất tả quay về nhà, cố gắng ổn định cuộc sống. Đồ đạc trôi hết, quần áo ướt sũng, bùn đất phủ kín mọi thứ, bà con đang rất cần những vật phẩm thiết yếu để có thể bắt đầu lại từ đầu.
00:00
00:00

Đến nay, tại xã Diên Điền, nước đã rút xuống đáng kể. Những con đường làng lầy lội bắt đầu thấy bóng người qua lại. Nhiều hộ dân rời điểm sơ tán để trở về, đối diện cảnh tượng tan hoang sau lũ. Phần lớn vật dụng sinh hoạt còn trong nhà, đã hỏng hết, gần như phải sắm sửa, lắp đặt lại từ đầu. Người dân cần nhiều thứ, nhưng trước hết là bữa cơm nóng, nước sạch để uống sau nhiều ngày chỉ ăn mì tôm khô cầm cự.

Bà Võ Thị Nga, ở thôn Trung 2, xã Diên Điền, kể về tình cảnh thiếu trước hụt sau khi đi qua lũ dữ: “Đồ dùng hư hết, gạo không có, nước sạch không. Hôm qua được hỗ trợ mì, giờ đi xin nước về nấu mì tôm ăn. Quần áo chăn mền ướt hết, đã mặc bộ đồ này 3 ngày”.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa chở nước sạch cung cấp cho người dân

Còn theo bà Huỳnh Thị Ngọc Trang, thôn Trung 1, xã Diên Điền cho biết, chưa bao giờ mình và hàng xóm lại cần nước sạch như hiện nay: “Nguồn nước hiện nay đã bị nhiễm khuẩn hết rồi, hiện giờ rất cần nước để uống, nấu chút thức ăn. Nhà tôi đang chứa đến 9 gia đình, 50 người dân vì nhà có gác lửng ở trên, xung quanh mọi người lớn nhỏ tập trung hết”.

Bộ đội, Công an tham gia dọn dẹp vệ sinh các trường học

Hiện, lực lượng Hải quân và Quân khu 5 đang phủ kín địa bàn, hỗ trợ người dân khắc phục từng phần thiệt hại. Nhiều nhóm được giao hỗ trợ người bị nạn, nhóm khác dọn dẹp vệ sinh trường học, cơ sở y tế; số còn lại vận chuyển cơm, nước uống, quần áo đến từng cụm dân cư. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa liên tục điều xe bồn đưa nước sạch đến cho bà con.

Các khu dân cư tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa mực nước đang rút dần

Song song với việc giúp dân, sáng nay các trường học và trạm y tế cũng khẩn trương được dọn dẹp. Cô Nguyễn Thị Hương Nhu, giáo viên Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (trước đây là xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang cũ), phường Tây Nha Trang cho biết, các giáo viên cũng nhà cửa còn ngổn ngang, nhưng vẫn đến trường hỗ trợ dọn dẹp. Để năm học có thể nối lại, ngoài điều kiện trường lớp, còn cần hỗ trợ học sinh, bởi các em cung, chẳng còn gì.

“Lên dọn để chuẩn bị cho học sinh đến trường, cũng như bao người khác, gia đình tôi cũng bị thiệt hại đáng kể, đang khắc phục dần dần để ổn định. Các cháu học sinh sách, vở áo quần cuồn trôi hết, hư hại hết, không còn đồ dùng, vật dụng đến trường rất khó khăn”, cô Nguyễn Thị Hương Nhu nói.

Thầy cô giáo và con em lên trường dọn vệ sinh

Trong khó khăn, nhiều đơn vị giáo dục đã chủ động hỗ trợ nhau từ các phần cơm, sách vở, kinh phí. Trường THCS Âu Cơ, trước đây thuộc phường Tân Tiến, nay thuộc phường Nha Trang là một trong những điểm tựa thiết thực. Thầy Võ Tấn Hoàng, Hiệu trưởng, cho biết thầy cô đã trích kinh phí và vận động nguồn lực để hỗ trợ 5 trường THCS bị thiệt hại nặng ở khu vực Nha Trang cũ.

“Ngay tại Trường Âu Cơ học sinh cũng thiệt hại rất nhiều. Nhà trường hỗ trợ mỗi cháu 20 cuốn vở, bút, viết để cháu đi học. Số đồ dùng học tập còn lại dành hỗ trợ các bạn tại các trường khác trên các phường Tây Nha Trang, Nam Nha Trang không giới hạn địa lý. Nhà trường trích phần kinh phí để hỗ trợ các trường bạn còn lại, cũng chỉ làm trong cấp THCS, không dám làm ngoài vì lực có hạn”, thầy Võ Tấn Hoàng chia sẻ.

Tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã làm 15 người chết, 20 người bị thương. Toàn tỉnh Khánh Hòa cũng đã khắc phục xong sự cố mạng, cáp, trạm phát sóng; thông tin liên lạc hoạt động bình thường trở lại. Việc cung cấp điện, nước sinh hoạt được khôi phục giúp người dân phần nào yên tâm hơn, nhưng hành trình trở lại cuộc sống bình thường sẽ còn rất dài và cần thêm nhiều vòng tay sẻ chia.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên

TIN LIÊN QUAN














Home Icon VỀ TRANG CHỦ