🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Lòng nhân ái lan tỏa trên quê hương Bác Tôn

3 giờ trước
Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Hòa Hưng (An Giang) cùng tín đồ duy trì nhiều hoạt động an sinh xã hội, từ xây nhà Tình thương, hỗ trợ gạo, sửa cầu, đường giao thông nông thôn đến chuyển bệnh nhân miễn phí. Năm 2025, các hoạt động huy động gần 3 tỷ đồng góp phần chăm lo cho người nghèo trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Ông Phạm Văn Chua (bên trái), Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Hòa Hưng giới thiệu Không gian văn hóa về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong khuôn viên Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Hòa Hưng. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Ở tuổi 77, ông Phạm Văn Chua (thường gọi là ông Năm Chua), Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Hòa Hưng vẫn miệt mài với việc làm từ thiện. Sinh ra và lớn lên tại quê hương Bác Tôn, ông Chua xem Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng là những tấm gương sáng để học tập, làm theo.

Cùng các thành viên Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Hòa Hưng, ông Chua duy trì nhiều hoạt động an sinh xã hội như mô hình hũ gạo tình thương, xây nhà cho hộ khó khăn, xe chuyển bệnh nhân miễn phí, làm đường giao thông, sửa cầu, thu hái thuốc nam chữa bệnh cho người nghèo. Hằng năm, Ban Trị sự và các tổ từ thiện trực thuộc vận động gần 3 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Riêng ông Chua tự nguyện đóng góp 40 - 50 triệu đồng và gần 2 tấn gạo mỗi năm để hỗ trợ người dân, nhất là dịp rằm tháng 7 âm lịch. “Được sống và làm việc trên quê hương Bác Tôn là niềm tự hào. Vì vậy, tôi học Bác từ những việc nhỏ nhất, giúp người nghèo. Tôi chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để cùng các nhà hảo tâm lo cho người dân, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái cho thế hệ trẻ”, ông Chua cho biết.

Một trong những mô hình được duy trì hiệu quả là nghĩa trang nhân dân tại ấp Mỹ An 2 do Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Hòa Hưng quản lý. Ban đầu, nghĩa trang có diện tích 2.900m². Trước nhu cầu thực tế, chính quyền địa phương và Ban Trị sự vận động đóng góp, mua thêm 2.500m² với kinh phí 105 triệu đồng. Đến nay, nghĩa trang được quy hoạch khang trang, hơn 600 ngôi mộ được xây dựng theo cùng mẫu. Người dân thực hiện nghiêm quy định không rải giấy tiền, vàng mã, góp phần giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Bà Trần Thị Nương (65 tuổi), ngụ ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng vừa được Tổ từ thiện ấp Mỹ An 2 hỗ trợ cất nhà. Sức khỏe yếu, mắc bệnh tiểu đường, bà không còn khả năng lao động, cuộc sống phụ thuộc vào người con làm công nhân. Bà Nương nói: “Được tổ từ thiện hỗ trợ cất căn nhà cây, tôi mừng lắm. Có nhà rồi, tôi yên tâm dưỡng bệnh, ổn định cuộc sống”.

Thành lập năm 2008, Tổ từ thiện ấp Mỹ An 2 có từ 20 - 30 thành viên thường trực, trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào xây nhà Tình thương. Năm 2017, tổ đầu tư xưởng cưa trên phần đất của một thành viên để chủ động vật liệu. Gỗ chủ yếu do người dân đóng góp. Với chiếc xe tải trị giá 160 triệu đồng được nhà hảo tâm hỗ trợ, tổ thuận tiện vận chuyển vật liệu, thực hiện các công trình.

Ngoài cất nhà, các thành viên còn đóng hàng trăm chiếc chõng, giường, bàn ghế và vật dụng bằng gỗ tặng các gia đình khó khăn. Riêng năm 2025, tổ cất 26 căn nhà Tình thương, tặng 30 chiếc hòm miễn phí, phát định kỳ từ 6 - 6,5 tấn gạo mỗi đợt cho hộ nghèo.

Ông Nguyễn Phước Hoàng, Tổ trưởng Tổ từ thiện ấp Mỹ An 2 cưa cây chuẩn bị sẵn vật tư để cất nhà Tình thương. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Những căn nhà do Tổ từ thiện ấp Mỹ An 2 thực hiện có độ bền hơn 20 năm. Ông Nguyễn Phước Hoàng, Tổ trưởng Tổ từ thiện ấp Mỹ An 2 cho biết để tăng độ bền cho gỗ, sau khi thu gom, các thành viên ngâm gỗ trong bồn nhớt để chống mối mọt, hạn chế mục nát. Các công đoạn cưa xẻ, đục đẽo, dựng khung sườn được thực hiện trước tại xưởng. Đến ngày cất nhà, đội thợ khoảng 10 người phối hợp với gia đình hoàn thiện phần khung và lợp tole trong ngày.

Gắn bó nhiều năm với công tác từ thiện, ông Hoàng cho rằng động lực để các thành viên duy trì công việc là tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhất là lối sống cần kiệm, trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. “Lòng nhân ái được nuôi dưỡng từ nếp nhà qua 3 thế hệ gia đình tôi. Nhìn sự bình yên hôm nay, chúng tôi hiểu đó là thành quả được đánh đổi bằng máu xương của thế hệ đi trước. Chăm lo cho bà con nghèo vừa là tình thương vừa là trách nhiệm của thế hệ sau. Vì vậy, gia đình tôi luôn nhắc nhở con cháu sống tiết kiệm, biết ơn và có trách nhiệm với cộng đồng”, ông Hoàng nói.

Theo ông Nguyễn Trung Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng trên địa bàn xã ngày càng lan tỏa, nhận được sự đồng thuận của nhân dân và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Qua việc học tập, xuất hiện nhiều cá nhân, mô hình tiêu biểu, đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Trung Nam đánh giá ông Phạm Văn Chua và ông Nguyễn Phước Hoàng là những điển hình tiêu biểu của địa phương. Ông Phạm Văn Chua tích cực phối hợp thực hiện phong trào “2 An: An ninh trật tự - An sinh xã hội”, lồng ghép tuyên truyền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trong các buổi thuyết giảng, vận động hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người già neo đơn, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước khi Mỹ Hòa Hưng được công nhận là xã đảo. Ông Nguyễn Phước Hoàng luôn đi đầu trong hỗ trợ gạo, xây nhà Tình thương, dặm vá đường giao thông nông thôn. Sự chung sức của các cá nhân, tổ chức tôn giáo và người dân góp phần tạo nên những việc làm thiết thực, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trên quê hương Bác Tôn.

PHƯƠNG LAN

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ