🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Lộ tin nhắn rùng rợn vụ tỷ phú Mango ngã vực tử vong

27 phút trước
Vụ án tỷ phú Isak Andic rơi xuống vực tử vong vừa xuất hiện tình tiết mới đáng chú ý, xuất phát từ lời khai của một nữ phiên dịch viên người Anh liên quan đến buổi leo núi cuối cùng của ông và con trai.

Theo thông tin từ Daily Mail, nữ phiên dịch này khai báo với cảnh sát rằng bà từng được chuyên gia tâm lý của gia đình Andic nhờ lựa chọn một cung đường leo núi gần Barcelona. Đây là địa điểm để hai cha con tỷ phú thực hiện một buổi trị liệu đặc biệt.

Cụ thể, chuyên gia tâm lý Maria Julia Luderwaldt muốn Jonathan Andic đối diện trực tiếp với cha mình trong một tình huống "cực đoan" là cùng đứng bên mép vách đá. Mục đích của liệu pháp này được cho là nhằm giúp người thừa kế đế chế Mango thoát khỏi sự phụ thuộc về mặt cảm xúc vào cha mình.

Isak Andic tới dự show thời trang Thu - Đông 2011 của Mango tại Paris hôm 17/5/2011. Ảnh: Reuters

Bên cạnh lời khai, nữ phiên dịch cũng giao nộp cho cảnh sát toàn bộ tin nhắn trao đổi với nhà tâm lý học. Tờ La Vanguardia tiết lộ, sau khi biết tin ông Isak tử nạn, bà đã nhắn tin hỏi điều gì đã xảy ra trong chuyến đi.

Bất ngờ thay, vị chuyên gia tâm lý đã phản hồi: "Có lẽ tốt hơn là tôi không nên biết, phòng khi người tiếp theo là tôi". Nữ phiên dịch đã có hai lần làm việc với cơ quan điều tra vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, đồng thời dự kiến sẽ tiếp tục ra tòa để xác nhận lời khai trước thẩm phán.

Nhắc lại vụ việc, tỷ phú Isak Andic (71 tuổi) đã tử vong sau khi rơi từ độ cao khoảng 150 mét xuống vực trong lúc đi bộ đường núi cùng con trai Jonathan gần dãy Montserrat, xứ Catalonia vào tháng 12/2024. Ban đầu, sự việc được nhận định là một vụ tai nạn. Tuy nhiên, đến tháng 10/2025, cảnh sát đã chuyển hướng điều tra sang nghi án giết người.

Jonathan Andic (45 tuổi) là người duy nhất có mặt cùng cha vào thời điểm xảy ra thảm kịch. Anh bị bắt hồi tháng 5 với cáo buộc tình nghi giết người nhưng sau đó được tại ngoại nhờ nộp 1 triệu euro tiền bảo lãnh. Xuyên suốt quá trình điều tra, Jonathan luôn kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định cha mình qua đời do tai nạn.

Trong quyết định khởi tố, thẩm phán đã chỉ ra nhiều dấu hiệu đáng ngờ, bao gồm mối quan hệ căng thẳng giữa hai cha con, việc Jonathan từng đi khảo sát trước cung đường leo núi, cùng các dấu vết tại hiện trường được cho là không phù hợp với giả thuyết trượt chân đơn thuần.

Ngoài ra, một tin nhắn Jonathan gửi cho cha vào tháng 7/2024 cũng từng bị rò rỉ với nội dung: "Con không ngạc nhiên khi cha nghĩ rằng con thậm chí có thể giết cha".

Vùng núi nơi ông Isak tử nạn. Ảnh: YouTube

Nhằm tập trung cho quá trình bào chữa, Jonathan đã từ chức Phó chủ tịch Mango. Phản bác lại các cáo buộc của cơ quan điều tra, đội ngũ luật sư của anh khẳng định mọi nghi vấn đều thiếu cơ sở. Họ lập luận rằng tin nhắn rò rỉ đã bị cắt bớt, tách khỏi bối cảnh của quá trình trị liệu tâm lý gia đình nên dẫn đến sự hiểu lầm nghiêm trọng.

Phía luật sư cũng công bố một đoạn video cho thấy ông Isak từng bị ngã trước khi qua đời do mắc bệnh thoái hóa khớp gối, nhằm củng cố cho giả thuyết trượt ngã.

Ông Isak Andic cùng anh trai Nahman đồng sáng lập thương hiệu Mango vào năm 1984. Trước khi qua đời, tạp chí Forbes ước tính khối tài sản của ông lên tới khoảng 4,5 tỷ USD. Ông là người giàu nhất vùng Catalonia và thuộc nhóm những tỷ phú giàu bậc nhất Tây Ban Nha.

Đạt Trần (T/h)















Home Icon VỀ TRANG CHỦ