🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Lính 'ngụ nông' vượt nắng hăng say luyện rèn

2 giờ trước
Trên thao trường huấn luyện lực lượng dự bị động viên của Trung đoàn 52, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) những ngày tháng 6 này, đi đến đâu chúng tôi cũng được chứng kiến không khí rộn ràng, hăng say luyện tập của cán bộ, chiến sĩ. Họ là những người thợ, những người nông dân hằng ngày vẫn quen với công việc đồng áng nhưng khi khoác lên mình bộ quân phục, họ trở thành những người quân nhân luôn tràn đầy nhiệt huyết và sục sôi khí thế luyện rèn.

Chúng tôi có mặt tại thao trường huấn luyện tổng hợp của lực lượng dự bị động viên (DBĐV) Đại đội 1, Trung đoàn 52 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337) đúng vào thời điểm đơn vị huấn luyện Trung đội bộ binh mở cửa đánh chiếm đầu cầu vào giai đoạn quyết định. Mặc cho cái nắng cháy lưng, nhưng các quân nhân dự bị vẫn miệt mài với nội dung huấn luyện. Âm thanh tiếng tạo giả và tiếng hô xung phong vang dậy cả vùng đồi. Các tư thế vận động trên chiến trường được các chiến sĩ vận dụng linh hoạt sát với thực tế tình huống và địa hình.

Trên đường ra thao trường của lực lượng dự bị động viên Trung đoàn 52.

Kết thúc đợt tập, cơ động về vị trí xuất phát chuẩn bị lần tập tiếp theo, Trung sĩ Lê Văn Hướng, chiến sĩ Trung đội 1, cho biết: “Anh em chúng tôi hầu hết hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã lâu, nhưng khi nhận lệnh động viên, trở lại đội hình khoác lên bộ quân phục màu xanh ai cũng rất hồ hởi như những anh binh nhì ngày đầu vào đơn vị. Nhất là được ôn lại những nội dung chiến thuật, điều lệnh... và được sống lại môi trường quân ngũ, ai cũng thấy mình như trẻ lại. Do vậy, tuy thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nhưng mọi người luôn hăng say luyện tập và xác định quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ”.

Huấn luyện động tác vận động trên chiến trường.

Trung tá Cao Trí Linh, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 52, trực tiếp chỉ huy đơn vị huấn luyện cho chia sẻ: “Đợt này đơn vị tiếp nhận huấn luyện các đồng chí là Tiểu đội trưởng DBĐV chuyên ngành Binh chủng hợp thành đến từ 2 xã Đức Thịnh và Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh. Để đợt huấn luyện đạt kết quả cao nhất, ngay từ đầu năm, chúng tôi đã tổ chức phúc tra, nắm chắc nguồn DBĐV. Phối hợp với các địa phương rà soát, đưa ra những đồng chí hết tuổi dự bị và làm tốt việc quản lý, động viên anh em khi có lệnh động viên. Mặt khác, đơn vị chú trọng làm tốt công tác tập huấn cán bộ cả khung A và khung B, củng cố, tu sửa, làm mới thao trường, doanh trại, vật chất bảo đảm tốt nhất cho nhiệm vụ huấn luyện. Quá trình tổ chức huấn luyện, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ nền nếp, đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các bộ phận, chỉ đạo đội ngũ cán bộ khung A sâu sát, bám nắm hướng dẫn bộ đội từ động tác nhỏ nhất”.

Các quân nhân dự bị tự luyện tập.

Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, Trung đoàn 52 đã có nhiều cách làm hay, phù hợp với đối tượng DBĐV trong quá trình huấn luyện, như kết hợp học mới ôn cũ, chia nhỏ các bộ phận để tổ chức ôn luyện... Trước các buổi huấn luyện, đơn vị tiến hành phổ biến nội dung tập huấn ngày mai cho đội ngũ cán bộ ôn luyện và trước khi thống nhất phương pháp, nội dung huấn luyện, giáo viên tiến hành kiểm tra việc nắm nội dung của từng đồng chí. Chính cách làm này đã tạo khí thế thi đua và động cơ tích cực cho từng cá nhân trước mỗi buổi huấn luyện.

Quan sát Trung tá Trần Công Hưng, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 52 (đảm nhiệm chức vụ Đại đội trưởng Đại đội 1) tiến hành giới thiệu, thống nhất nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ, chúng tôi nhận thấy, trước khi giới thiệu nội dung, anh gọi một chiến sĩ lên thực hiện động tác đi đều. Sau khi đồng chí thực hiện động tác xong, Trung tá Trần Công Hưng tiến hành giới thiệu, phân tích những điểm khác của điều lệnh cũ so với điều lệnh sửa đổi bằng động tác mẫu. Nhờ vậy, sau khi kết thúc phần giới thiệu của giáo viên, hầu hết các chiến sĩ đều nắm cơ bản được những nội dung khác so với điều lệnh cũ.

Hội thao đánh giá kết quả huấn luyện.

Giờ giải lao trên thao trường huấn luyện của các chiến sĩ DBĐV tuổi 35 - 40 thật sôi động, không kém sự sôi nổi, hấp dẫn so với giờ giải lao của những chiến sĩ lứa tuổi đôi mươi là mấy. Các trung đội cũng tổ chức những trò chơi dân gian như kéo co, vật tay, đọc báo...

Trò chuyện với Thượng sĩ Võ Văn Tú, chiến sĩ Trung đội 3 đến từ xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi được biết, anh nguyên là chiến sĩ của Sư đoàn 968, hoàn thành nghĩa vụ được 10 năm nay. Dù xa thao trường đã lâu, nhưng khi được huấn luyện lại các nội dung thì kiến thức của chiến sĩ bộ binh ngày nào nay lại ùa về trong anh. Rời quân ngũ anh về quê, cuộc sống dù còn nhiều thiếu thốn, nhưng khi được triệu tập trở lại, gặp các đồng đội đã từng nếm trải bao gian khó, tình đồng chí như lại được thắp lên.

Qua trò chuyện, chúng tôi được biết, hầu hết các anh trở lại quân ngũ huấn luyện lần này đều đã có gia đình, nhiều người hoàn cảnh gia đình đang gặp khó khăn, nhưng ai cũng cố gắng nén lại nỗi niềm riêng để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và duy trì có hiệu quả nền nếp, chế độ trong quá trình huấn luyện của đơn vị và sự nỗ lực cố gắng của từng cá nhân nên đợt huấn luyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả, 100% đồng chí huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó gần 75% khá, giỏi.

NGỌC THĂNG



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ