🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Li Hao 'hết phép', U23 Trung Quốc thua tan nát U23 Nhật Bản ở chung kết

2 giờ trước
Tối 24-1, U23 Nhật Bản khẳng định vị thế số một châu lục khi đánh bại U23 Trung Quốc với tỉ số 4-0 trong trận chung kết, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch U23 châu Á bằng màn trình diễn vượt trội.
00:00
00:00

U23 Trung Quốc góp mặt ở chung kết nhờ hàng thủ vững vàng cùng thủ môn Li Hao được ca ngợi hết lời nhờ thành tích giữ sạch lưới. Tuy nhiên, trước các chân sút U23 Nhật Bản, thủ môn được đào tạo ở Atletico Madrid đã "hết phép" và phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần.

U23 Nhật Bản không cho U23 Trung Quốc cơ hội gây bất ngờ nào

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng trẻ xứ Mặt trời mọc đã áp đặt lối chơi kiểm soát quen thuộc, đẩy đối thủ vào thế chống đỡ bị động. Các cầu thủ U23 Trung Quốc gần như không có nhiều khoảng trống để triển khai bóng, trong khi khung thành của thủ môn Li Hao liên tục bị đặt trong tình trạng báo động.

Sự khác biệt được tạo ra ở phút 12 khi Ozeki mở tỉ số. Và cũng rất nhanh, chỉ 8 phút sau đó, Ogura tung cú sút xa đầy uy lực, bóng đi căng và hiểm khiến thủ thành Li Hao không kịp phản xạ, nâng cách biệt lên 2-0 cho U23 Nhật Bản.

Bóng đá trẻ Nhật Bản vẫn quá mạnh ở châu Á

Bước sang hiệp hai, cục diện không có nhiều thay đổi. U23 Nhật Bản tiếp tục làm chủ thế trận, buộc hàng thủ đối phương mắc sai lầm. Phút 60, sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Liu Haofan, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Sato thực hiện cú sút lạnh lùng, nâng tỉ số lên 3-0.

Phút 76, Ogura hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm từ tuyến hai. Bóng chạm chân một cầu thủ U23 Trung Quốc đổi hướng, khiến thủ môn Li Hao hoàn toàn bó tay. Dẫn 4 bàn, U23 Nhật Bản chủ động giảm nhịp độ trong những phút cuối, rút dần các trụ cột nhưng vẫn duy trì sự chắc chắn và kỷ luật đến khi trận đấu khép lại.

Chiến thắng 4-0 trong trận chung kết không chỉ giúp U23 Nhật Bản bảo vệ thành công ngôi vô địch, mà còn khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá trẻ xứ Phù Tang tại châu Á. Trong khi đó, trận thua này đưa U23 Trung Quốc "trở lại mặt đất" sau khi được ca ngợi nhờ chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam ở bán kết.

Lê Vinh

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ