Không còn nhận ra U23 Trung Quốc đã thắng U23 Việt Nam 3-0
Trước U23 Nhật Bản, đội bóng từng khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik choáng váng vì khả năng kiểm soát bóng và áp đặt thế trận đã vỡ vụn hoàn toàn, thua đậm 0-4 trong một trận chung kết một chiều.
Sự đối lập ấy khiến không ít người đặt câu hỏi: đâu là U23 Trung Quốc thật sự? Đội bóng phòng ngự kỷ luật, pressing quyết liệt và kiểm soát không gian cực tốt khi gặp Việt Nam, hay tập thể rời rạc, liên tục mắc sai lầm trước Nhật Bản?

Chỉ ít ngày sau chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam ở bán kết, U23 Trung Quốc bước vào trận chung kết U23 châu Á 2026 với một hình ảnh hoàn toàn khác, bởi thua 0-4. Ảnh: AFC
Thực tế, chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam là kết quả của rất nhiều yếu tố hội tụ. U23 Trung Quốc đã có một trận đấu gần như hoàn hảo về mặt chiến thuật: pressing tầm cao, bóp nghẹt tuyến giữa, tận dụng triệt để sự non trẻ của hàng công Việt Nam ở hiệp một, cùng thời điểm U23 Việt Nam mất trung vệ trụ cột Nguyễn Hiểu Minh vì chấn thương. Khi đó, Trung Quốc không chỉ phòng ngự tốt, họ chủ động tấn công, điều mà họ không làm ở các trận trước đó gặp Iraq, Australia hay Uzbekistan.
Nhưng trước U23 Nhật Bản, mọi thứ sụp đổ nhanh chóng. Hệ thống phòng ngự từng giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp bị xé toang chỉ sau 12 phút. Li Hao, thủ môn có tỷ lệ cản phá 100% trước đó lần đầu tiên bất lực, rồi liên tục phải vào lưới nhặt bóng. Khi bị dẫn 2-0 sớm, U23 Trung Quốc buộc phải chơi theo cách họ không quen: dâng cao, kiểm soát bóng nhiều hơn, và để lộ khoảng trống phía sau. Đó chính là “vùng chết” khi đối đầu với một U23 Nhật Bản vượt trội về kỹ thuật, tốc độ xử lý và khả năng tận dụng cơ hội.
Điều đáng nói là, U23 Nhật Bản không cần chơi quá rực lửa. Họ đơn giản là đúng nhịp, đúng người, đúng thời điểm, và trừng phạt triệt để từng sai lầm của đối thủ. U23 Trung Quốc không còn là tập thể lạnh lùng, kỷ luật từng khiến U23 Việt Nam bất lực. Họ trở thành một đội bóng lúng túng, rời rạc.
Nhìn lại, chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam là đỉnh cao chiến thuật của HLV Antonio Puche tại giải đấu này. Nhưng trận chung kết cho thấy giới hạn thật sự của U23 Trung Quốc khi phải đối đầu với một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn. Và sau 90 phút ấy, không còn ai nhận ra đội bóng từng khiến U23 Việt Nam thua đau 3-0, bởi Nhật Bản đã buộc họ trở về đúng vị trí của mình.
Bá Hổ
33 phút trước
56 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước