🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ xúc động của Tập đoàn Hòa Bình

3 giờ trước
Sáng ngày 24/7/2026, Khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake (hồ Giảng Võ, Hà Nội) chứng kiến một sự kiện đặc biệt: Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) do Tập đoàn Hòa Bình tổ chức. Buổi lễ do cựu chiến binh, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Đường chủ trì là dịp để tưởng nhớ những người đã khuất và cùng nhìn lại chặng đường gần 40 năm những người lính Hòa Bình miệt mài chăm lo cho đồng đội.

Giữa những ngày cuối tháng Bảy đầy ý nghĩa , không gian tráng lệ của khách sạn dát vàng lộng lẫy bậc nhất Thủ đô nhường chỗ cho một bầu không khí trầm hùng, tĩnh lặng. Những mái đầu đã bạc, những bộ quân phục sờn vai và cả những người cựu binh mang trên mình tỷ lệ thương tật lớn về đây theo lời gọi của tình đồng đội, dưới “mái nhà chung”của Tập đoàn Hòa Bình.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng, trình diễn bởi các đồng chí thương binh, cựu chiến binh.

Để hiểu được ý nghĩa sâu xa của buổi lễ này, có lẽ phải quay ngược kim đồng hồ về năm 1987. Hòa Bình Group của ngày hôm nay, với những công trình đồ sộ mang tầm vóc quốc tế, thực chất được gieo mầm từ "Công ty Thương binh nặng Hòa Bình". Gần bốn thập kỷ trước, những người lính trở về từ cõi chết, mang trên mình những vết thương chưa kịp lên da non, đã quyết định không để mình trở thành gánh nặng của đất nước.

Dưới sự chèo lái tâm huyết của ông Nguyễn Hữu Đường, họ đã lao động bằng mồ hôi và máu, kiên cường chứng minh một chân lý thép: "Tàn nhưng không phế". Từ một tổ hợp thương binh nặng chật vật những ngày đầu đổi mới, họ đã vươn mình trở thành một tập đoàn kinh tế vững mạnh, có nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước.

Triết lý "Uống nước nhớ nguồn" của Hòa Bình Group đã được đúc kết thành những công trình tâm linh mang giá trị trường tồn.

Ông Nguyễn Hữu Đường phát biểu tại sự kiện.

Tập đoàn Hòa Bình mang một niềm tin mãnh liệt rằng, chính anh linh của các anh hùng liệt sỹ đã chọn họ để thực hiện những sứ mệnh đền ơn đáp nghĩa thiêng liêng. Năm 2005, Tập đoàn đã đúc và cung tiến quả chuông nặng 1,2 tấn đặt tại Đền thờ Bác Hồ ở Đèo De (Định Hóa, Thái Nguyên). Năm 2007, họ tiếp tục đúc tượng Bác Hồ cung tiến vào Đền thờ các anh hùng liệt sĩ toàn quốc tại Đại Từ, Thái Nguyên - nơi chính thức lưu giữ di tích Bác Hồ ký sắc lệnh chọn ngày 27/7 hàng năm làm ngày tưởng nhớ các thương binh, liệt sĩ.

Tiếng chuông của Hòa Bình Group cứ thế ngân vang dọc dài đất nước. Những quả chuông đồng nặng tới 1,2 tấn lần lượt được đúc và cung tiến về các Nghĩa trang quốc gia lớn nhất: Đường 9, Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi (2011). Mỗi tiếng chuông gióng lên giữa đại ngàn như một lời ru an ủi giấc ngủ ngàn thu của những người đồng đội chưa thể về với quê hương.

Chiến tranh lùi xa, nhưng hành trình đi tìm hài cốt đồng đội của những người thân vẫn là một chặng đường đầy nước mắt. Thấu hiểu nỗi đau đáu ấy, Hòa Bình Group đã đầu tư nguồn lực khổng lồ để xây dựng các cơ sở lưu trú, hỗ trợ tối đa cho thân nhân liệt sĩ.

Tập đoàn Hòa Bình luôn dành sự tri ân to lớn cho các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Năm 2007, một Nhà tiếp đón thân nhân liệt sĩ khang trang gồm 3 tầng, tọa lạc trên khuôn viên 1.000m2 đã được khánh thành và bàn giao tại Đông Hà (Quảng Trị). Không dừng lại ở đó, năm 2010, Tập đoàn trang bị thêm các phương tiện ô tô, xe máy phục vụ riêng cho công tác đưa đón các gia đình đi tìm và thăm viếng mộ liệt sỹ. Đến năm 2014, một Trung tâm tiếp đón thân nhân liệt sỹ quy mô lên tới 3.000m2 trị giá 30 tỷ đồng đã được xây tặng ngay tại Thành cổ Quảng Trị - mảnh đất từng thấm đẫm máu xương của 81 ngày đêm rực lửa.

Song song với đó, hàng trăm căn nhà tình nghĩa đã mọc lên tại Hà Nội, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thái Nguyên... điển hình như căn nhà 3 tầng khang trang tại số 3 Ông Ích Khiêm (Ba Đình, Hà Nội) cho gia đình anh hùng liệt sĩ, nhà văn Nguyễn Thi, như một sự tri ân sâu sắc gửi tới ngòi bút đã ngã xuống vì độc lập tự do.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Sử - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội trao quà cho các đồng chí thương binh, cựu chiến binh.

Không chỉ trân trọng quá khứ, Hòa Bình Group luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho những con người đã cống hiến vì đất nước trong hiện tại. Năm 2015, nhân dịp Tết Nguyên đán, 245.000 túi quà trị giá gần 30 tỷ đồng đã được tận tay trao gửi đến các gia đình có công với cách mạng khắp các tỉnh thành.

Đến năm 2017, Tập đoàn chi hơn 500 triệu đồng tổ chức chuyến đi nghỉ dưỡng 5 sao tại Da Nang Golden Bay cho các vị lão thành cách mạng 70 năm tuổi Đảng và các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Mới đây nhất, nhân kỷ niệm 75 năm ngày 27/7 (năm 2022), Tập đoàn đã đài thọ để mời các thương binh nặng từ nhiều tỉnh thành trên cả nước về Hà Nội hội ngộ, giao lưu cùng anh em thương binh của Thủ đô. Những việc làm đó cho thấy tấm lòng vàng của Hòa Bình Group luôn hướng về những mảnh đời mang trong mình di chứng chiến tranh.

Mới đây nhất, vào ngày 5/7/2026, lòng tri ân ấy tiếp tục được hiện thực hóa bằng sự hiện diện của cây cầu Thành Vượng, vắt ngang qua dòng nước tại xã Bình Thành (thuộc vùng An toàn khu ATK Thái Nguyên). Cây cầu này hiện diện như một "nhịp cầu hòa bình", một biểu tượng của tình nghĩa sắt son giữa những người lính thời bình với cái nôi của căn cứ địa cách mạng. Công trình không chỉ nối liền đôi bờ, xóa đi sự cách trở giao thông bao đời nay, mà còn mở ra một sinh khí mới, tạo đà phát triển kinh tế, mang lại ấm no cho vùng đất từng hy sinh, chở che cho cách mạng.

Đại diện xã Bình Thành (tỉnh Thái Nguyên) trao tặng món quà tri ân các đồng chí thương binh, cựu chiến binh.

Và có lẽ chi tiết xúc động nhất trong sự kiện sáng nay chính là sự xuất hiện của đại diện chính quyền và nhân dân xã Bình Thành. Họ đã không quản ngại đường xá xa xôi, lặn lội từ miền núi non Thái Nguyên về Thủ đô để trực tiếp góp mặt tại hội trường. Sự hiện diện của họ không mang tính chất nghi lễ thông thường, mà để thực sự tri ân những người thương binh, liệt sĩ và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những cựu binh của Tập đoàn Hòa Bình.

Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng. Cả một đời làm doanh nghiệp, đi lên từ một tổ hợp thương binh nghèo khó cho đến khi nắm trong tay những công trình ngàn tỷ, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Đường và những người đồng chí của ông chưa một ngày quên đi lời thề với những người đã khuất. Họ đã chiến đấu để giành lấy hòa bình, và nay, họ tiếp tục dùng cả phần đời còn lại để bảo vệ, đền đáp và tôn vinh cái giá của nền hòa bình ấy.

P.V

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ