Lật mặt những con số ở đấu trường World Cup
Bóng đá đang điên cuồng với những con số, những mức giá khủng khiếp đến không tưởng dành cho các cầu thủ. Một cầu thủ hạng trung cũng có giá vài chục triệu euro, một ngôi sao có thể cả trăm triệu và hơn thế. World Cup 2026 đang lật mặt những con số đó.
Bóng đá đẹp ở những khoảnh khắc nhân văn trên sân. Đó là khi thủ thành Vozinha được gặp mẹ trên khán đài, là lúc Doku được phép rời trại tập trung về đón con đầu lòng. Hay đơn giản, chỉ là một nụ hôn trên khán đài, một cử chỉ đẹp của một cầu thủ dừng bóng khi thấy đối thủ chấn thương. Bóng đá còn hấp dẫn, khó lường ở ngay những trận đấu tưởng như chênh lệch. Một Curacao có thể thất bại trước Đức tới 1-7 nhưng họ cũng có thể cầm hòa Ecuador. Hay Cape Verde tưởng là kẻ lót đường nhưng cũng hòa cả đương kim vô địch châu Âu (Tây Ban Nha) và cựu vô địch thế giới (Uruguay).

Yamal sẽ có giá trị chuyển nhượng còn cao hơn nếu đội tuyển Tây Ban Nha thành công ở World Cup kỳ này. Ảnh: FIFA
Những lo ngại rằng việc mở rộng số đội tham dự World Cup lên 48 đội có thể khiến giải đấu tẻ nhạt với nhiều trận đấu chênh lệch quá đáng, nhưng thực tế lại không phải vậy. Thậm chí, những đội bóng nhỏ đang lật mặt những con số không tưởng gắn với giá trị của các ngôi sao.

CĐV Tây Ban Nha tin rằng, giá trị chuyển nhượng của Yamal phản ánh đúng đẳng cấp cầu thủ này.
Theo trang thống kê giá trị chuyển nhượng uy tín nhất thế giới Transfersmarkt, phí chuyển nhượng của Lamine Yamal đạt khoảng 200 triệu euro, trong khi phí chuyển nhượng của toàn bộ 26 cầu thủ Cape Verde chỉ chưa đến 55 triệu euro. Nghĩa là chỉ riêng Yamal cũng có giá gấp gần 4 lần toàn đội Cape Verde. Nhưng cả đội Tây Ban Nha đã hòa 0-0 với đối thủ bị coi là yếu nhất giải.

Có tới 11 trận có khoảng cách và sự chênh lệch quá lớn giữa các đội tại World Cup về giá trị chuyển nhượng.
Ngẫm ra, thật phi lý với con số kể trên. Nhưng đó lại là sự thật, diễn ra nhan nhản khắp thế giới. Và không chỉ có trận đấu giữa Tây Ban Nha và Cape Verde. World Cup 2026 có rất nhiều trận đấu như vậy, tổng cộng có tới 11 trận đối đầu mà một đội bóng cộng tất cả giá trị chuyển nhượng toàn đội cũng không bằng 1 cầu thủ bên kia chiến tuyến. Đó là khi đội tuyển Tây Ban Nha đối đầu Saudi Arabia. Toàn bộ đội hình Tây Ban Nha có giá khoảng 1,22 tỷ euro, trong khi 26 cầu thủ Saudi Arabia có giá hơn 40 triệu euro, còn thấp hơn cả Cape Verde.
Điều tương tự cũng xảy ra ở 9 trận đấu khác. Pháp gặp Iraq, Mbappe có giá chuyển nhượng 180 triệu euro còn toàn đội Iraq có giá 20 triệu euro. Nhưng con số thể hiện khoảng cách quá lớn như vậy vẫn chưa phải kỷ lục. Khoảng cách lớn nhất, tàn nhẫn nhất, khó tin nhất thuộc về trận đấu giữa Na Uy và Iraq. Giá trị của tiền đạo Haaland khoảng 200 triệu euro và nó gấp 10 lần toàn bộ đội hình Iraq. Kết quả Na Uy thắng 4-1.

Haaland có giá trị gấp 10 lần toàn đội Iraq cộng lại. Ảnh: Getty
Cho đến khi Argentina gặp Jordan, tiền đạo Julian Alvarez có giá gấp 5 lần toàn bộ đội hình của đại diện châu Á. Khi Anh gặp Panama, tiền vệ J.Bellingham có giá gấp 4 lần đội hình Panama. Rồi trận Brazil gặp Haiti, Vinicius có giá gấp 2,5 lần đội hình đối thủ. Trong khi đó, Doku của tuyển Bỉ có giá gấp 2 lần với cả 2 đội tuyển họ gặp là Iran và New Zealand. Nhưng ở trận gặp Iran, Bỉ cũng bị cầm hòa 0-0. Tương tự, Joao Neves (Bồ Đào Nha) và Hakimi (Morocco) gấp đôi giá trị các đội Uzbekistan và Haiti.
Chưa bao giờ trong lịch sử World Cup có nhiều trận đấu chênh lệch quá lớn về kinh tế như vậy. Nhưng khoảng cách ấy cũng nói lên một sự thật rằng, giá trị cầu thủ hàng đầu trong những năm qua đã bùng nổ và tăng đến mức ngỡ ngàng. Họ đã đạt tới những con số không tưởng. Thực sự không thể tưởng tượng nổi!
LÊ TRUNG (từ Tennessee, Mỹ)
4 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
10 phút trước
1 giờ trước