🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Lào Cai: Đón 9 liệt sĩ trở về đất mẹ Bát Xát sau hành trình dài nơi biên cương

1 giờ trước
Ngày 20/6, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Bát Xát (Lào Cai) đã trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ chiến trường bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong không khí thiêng liêng, xúc động, các đại biểu và nhân dân địa phương thành kính tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dự buổi lễ có đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; đại diện Bộ quốc phòng, Quân khu 2, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, lãnh đạo xã Bát Xát và các xã lân cận cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cùng các đại biểu di chuyển hài cốt liệt sĩ đến an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bản Qua, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đồng chí Giàng Thị Dung cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc tuổi thanh xuân, sẵn sàng hiến dâng trọn đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nhân dân.

Đọc lời điếu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Bát Xát Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Lịch sử dân tộc Việt Nam đã được viết nên bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và máu đào của các thế hệ cha anh. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, kiên cường bám trụ nơi tuyến đầu để giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Bát Xát đọc lời điếu tại buổi lễ

Giữa mưa bom, bão đạn và những tháng năm khốc liệt ấy, biết bao người con của quê hương Bát Xát đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ ra đi mang theo những ước mơ còn dang dở, những lời hẹn chưa kịp nói, những mùa xuân chưa kịp trở về với gia đình. Máu của các anh đã hòa vào đất mẹ, thấm vào từng cánh rừng, con suối, từng bản làng biên cương, góp phần viết nên bản anh hùng ca bất diệt về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng yêu nước Việt Nam.
Bằng tất cả trách nhiệm và lòng tri ân sâu nặng, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân luôn coi việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim.

9 liệt sĩ đã được trở về với đất mẹ

Hôm nay, 9 liệt sĩ lại tiếp tục hành trình trở về sau bao năm tháng nằm lại giữa núi rừng biên giới phía Bắc, các anh đã được đồng đội tìm thấy và đưa về trong vòng tay yêu thương của gia đình, quê hương và nhân dân các dân tộc xã Bát Xát. Từ nay, các anh được yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng quê hương thân yêu, giữa sự tri ân sâu nặng của các thế hệ hôm nay và mai sau.
Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Bát Xát nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí quật cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển; góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Một số hình ảnh tại buổi lễ đón hài cốt liệt sĩ của xã Bát Xát:

Trần Thắng

TIN LIÊN QUAN




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ