🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Làng Hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam, ký kết nghĩa với Báo Cựu chiến binh Việt Nam

1 giờ trước
Sáng 7/8, tại Hà Nội, Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026) và ký kết nghĩa với Báo Cựu chiến binh Việt Nam. Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo.

Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026) và ký kết nghĩa với Báo Cựu chiến binh Việt Nam. (Ảnh: HOÀNG LINH)

Tham dự chương trình có lãnh đạo Ban công tác Cựu chiến binh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam; lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Làng Hữu nghị Việt Nam; đại diện chính quyền xã Sơn Đồng cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam, nhấn mạnh lễ kỷ niệm không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường đã qua mà còn là thời khắc để tưởng nhớ, tri ân những hy sinh, mất mát do chiến tranh để lại.

Đại tá Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HOÀNG LINH)

Được hình thành từ tình yêu hòa bình, nghĩa tình đồng đội và sự sẻ chia của bạn bè quốc tế, Làng Hữu nghị Việt Nam đã trở thành mái nhà chung của các cựu chiến binh và nhiều thế hệ nạn nhân chất độc da cam. Nơi đây không chỉ chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng mà còn tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, giúp các nạn nhân từng bước hòa nhập cộng đồng.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Dũng, đằng sau những bước đi vững vàng hơn, những tiếng gọi rõ hơn hay nụ cười của các em nhỏ là sự tận tâm, kiên trì của đội ngũ cán bộ, nhân viên cùng sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức và những tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước.

Tại buổi lễ, câu chuyện của chị Đỗ Thị Hằng (36 tuổi, quê Quảng Trị) đã để lại nhiều xúc động. Là con thứ 10 trong gia đình có 15 người con của cựu chiến binh Đỗ Đức Địu, cả 15 anh chị em đều chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Đến nay, 12 người đã qua đời, chỉ còn lại ba chị em.

Chị Đỗ Thị Hằng chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: HOÀNG LINH)

Năm 2000, chị Hằng được đưa về Làng Hữu nghị Việt Nam để chăm sóc, nuôi dưỡng. Trong hơn 20 năm gắn bó với nơi đây, chị đã trải qua 8 cuộc phẫu thuật lớn, từ lắp van úng thủy, ghép xương lỗ chẩm đến phẫu thuật u xơ tử cung và cắt bỏ buồng trứng.

Có thời điểm, bệnh viện kết luận chị không còn khả năng cứu chữa và trả về gia đình. Người thân đã chuẩn bị hậu sự, nhưng chị may mắn vượt qua ranh giới sinh tử và trở lại Làng tiếp tục điều trị, sinh sống tại làng đến cuối năm 2023.

"Nếu không có sự yêu thương, chăm sóc tận tình của các cô, các chú ở Làng Hữu nghị Việt Nam, tôi khó có thể vượt qua những biến cố của cuộc đời", chị Hằng xúc động chia sẻ.

Nhiều cựu chiến binh là nạn nhân chất độc da cam từng được điều dưỡng tại làng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên đã tận tụy chăm sóc sức khỏe cho họ trong suốt thời gian qua.

Cựu chiến binh Lưu Vân Trường chia sẻ tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: HOÀNG LINH)

Cựu chiến binh Lưu Vân Trường cho biết, không chỉ bản thân ông mà nhiều thế hệ con, cháu của các cựu chiến binh cũng được làng quan tâm, chăm sóc. Ông mong muốn Làng Hữu nghị Việt Nam tiếp tục phát triển, mở rộng nguồn lực để hỗ trợ tốt hơn cho những người chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Hồng Hương khẳng định hậu quả của chất độc hóa học vẫn đang để lại những nỗi đau dai dẳng cho nhiều thế hệ người Việt Nam. Vì vậy, việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nạn nhân chất độc da cam là trách nhiệm của toàn xã hội.

Theo Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Làng Hữu nghị Việt Nam là biểu tượng của tình đoàn kết, lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia; đồng thời là nhịp cầu kết nối tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HOÀNG LINH)

Những năm qua, làng đã trở thành mái nhà chung, giúp hàng nghìn nạn nhân chất độc da cam được chăm sóc, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề và từng bước hòa nhập cộng đồng.

Thay mặt Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Phạm Hồng Hương cảm ơn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, hỗ trợ Làng Hữu nghị Việt Nam.

Ông cũng bày tỏ sự trân trọng đối với nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên của làng đã âm thầm cống hiến, dành trọn tâm huyết để chăm sóc, phục hồi chức năng và nuôi dưỡng các nạn nhân chất độc da cam.

Trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam mong muốn tiếp tục huy động thêm nguồn lực xã hội nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để cộng đồng trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn về những hậu quả lâu dài của chiến tranh.

Ký kết nghĩa giữa Làng Hữu nghị Việt Nam và Báo Cựu chiến binh Việt Nam. (Ảnh: HOÀNG LINH)

Trong khuôn khổ chương trình, Làng Hữu nghị Việt Nam và Báo Cựu chiến binh Việt Nam đã ký kết nghĩa, mở ra giai đoạn hợp tác mới nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình đồng đội và huy động thêm nguồn lực chăm lo cho các cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam.

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam, cho biết hai đơn vị đều trực thuộc Hội cựu chiến binh Việt Nam và đã có nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả trong thời gian qua. Việc ký kết nghĩa sẽ tạo điều kiện để hai bên phát huy thế mạnh, hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xã hội.

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam, phát biểu. (Ảnh: HOÀNG LINH)

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Dũng, sự phối hợp giữa cán bộ, nhân viên Làng Hữu nghị Việt Nam với đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam sẽ góp phần lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những tấm gương giàu nghị lực và những giá trị cao đẹp của hòa bình, từ đó kết nối thêm nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho các cựu chiến binh và thế hệ trẻ chịu ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh.

Làng Hữu nghị Việt Nam trao tặng 40 triệu đồng vốn hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho chị Đỗ Thị Hằng. (Ảnh: HOÀNG LINH)

Nhân dịp này, Làng Hữu nghị Việt Nam đã trao 40 triệu đồng vốn hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho chị Đỗ Thị Hằng; trao xe lăn tặng cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam Tô Văn Hòa.

Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam trao 300 triệu đồng hỗ trợ Làng Hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: HOÀNG LINH)

Công ty Du lịch Về nguồn và các nhà hảo tâm trao tặng 50 chăn ấm cho các nạn nhân da cam. (Ảnh: HOÀNG LINH)

Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam hỗ trợ Làng Hữu nghị Việt Nam 300 triệu đồng; Công ty Du lịch Về nguồn do cựu chiến binh Lê Thị Thúy làm Giám đốc cùng doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Tình trao tặng 50 chăn ấm cho các nạn nhân đang được chăm sóc, điều dưỡng tại làng.

ANH THƠ

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ