Kỳ vọng bứt phá từ Đại hội XIV của Đảng
Những ngày này, dọc theo những con đường uốn lượn xuyên qua những dãy núi đá vôi hùng vĩ của vùng đất cố đô Ninh Bình, không khí rộn ràng hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang hiện hữu rõ nét. Từ những bản làng của người Mường đến các khu phố sầm uất, năng động, một làn sóng niềm tin và kỳ vọng đang lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên một sức mạnh nội sinh to lớn.


Rộn ràng không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng tại Ninh Bình.
Tiếng nói từ người có uy tín trong đồng bào Mường
Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là cột mốc định hình tương lai của quốc gia và từng địa phương. Với Ninh Bình, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là tâm thế chuẩn bị, mà là sự dấn thân quyết liệt để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, khẳng định bản sắc.
Tại thôn Yên Sơn (xã Nho Quan), chúng tôi được gặp ông Hoàng Văn Bạ, 75 tuổi, một người con ưu tú của dân tộc Mường và là người có uy tín lâu năm trong cộng đồng. Trong ngôi nhà sàn truyền thống, ông Bạ nhìn về phía những cánh rừng già Cúc Phương với đôi mắt đầy tự hào khi nói về sự thay đổi của quê hương.
Ông Bạ chia sẻ: “75 năm tuổi đời, tôi đã chứng kiến biết bao đổi thay trên vùng đất Nho Quan này. Nhưng chưa bao giờ niềm tin của đồng bào Mường với Đảng lại son sắt như lúc này. Chúng tôi theo dõi sát sao các thông tin về chuẩn bị Đại hội XIV."
Với tư cách là người có uy tín, ông Bạ không chỉ nói về lòng biết ơn, mà còn gửi gắm những kỳ vọng rất cụ thể: “Dân thôn Yên Sơn kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục có những chính sách đặc thù cho vùng dân tộc thiểu số, nhất là việc bảo tồn bản sắc văn hóa Mường gắn với du lịch bền vững. Chúng tôi mong Đảng chọn được những cán bộ giỏi, có tâm, biết nghe tiếng lòng của bà con để thôn làng ngày càng giàu đẹp, xứng danh với vùng đất cố Đô."


Ông Hoàng Văn Bạ (người có uy tín của đồng bào dân tộc thiểu số) và bà Quách Thị Tuyến, trưởng thôn Yên Sơn.
Tương tự, bà Quách Thị Tuyến, Trưởng thôn Yên Sơn, người trực tiếp làm công tác tuyên truyền tại cơ sở. Bà Tuyến bộc bạch: “Làm trưởng thôn ở vùng đồng bào dân tộc, điều tôi trăn trở nhất là làm sao để Nghị quyết của Đảng phải góp phần giúp bà con có "bát cơm, tấm áo". Hướng tới Đại hội XIV, chi bộ chúng tôi đang sinh hoạt chuyên đề về việc chuẩn bị tâm thế cho những ngày hội lớn của dân tộc. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt."
“Tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ định hướng mạnh mẽ hơn về công tác cán bộ nữ và cán bộ dân tộc thiểu số tại cơ sở. Đồng thời, mong rằng ,các chính sách về phát triển du lịch sinh thái bền vững sẽ có sự phân cấp mạnh mẽ, để những thôn như Yên Sơn có thêm nguồn lực tự thân, biến lợi thế rừng già thành thế mạnh kinh tế, giúp bà con thoát nghèo bền vững và làm giàu trên chính mảnh đất của mình.”, bà Tuyến chia sẻ thêm.
Sự đồng thuận tại Nho Quan không chỉ dừng lại ở niềm tin của người dân, mà còn được cụ thể hóa bằng hành động quyết liệt của bộ máy chính quyền địa phương. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Trần Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Nho Quan, khẳng định xã đã và đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. "Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ đi trước. Phải làm sao để mỗi người dân, từ cụ già đến thanh niên, đều hiểu rõ tầm vóc của Đại hội XIV và thấy được trách nhiệm, quyền lợi của mình trong đó," - ông Hương chia sẻ. Nhưng với ông, tuyên truyền không chỉ là loa đài, cờ phướn, mà là sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của người dân.

Ông Lê Trần Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Nho Quan.
Đứng trước vận hội mới của đất nước, vị Phó Chủ tịch xã đặt nhiều kỳ vọng vào tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những từ khóa mà ông coi là "chìa khóa" để hoàn thành mọi nhiệm vụ: "Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa thông qua khoa học công nghệ. Muốn vậy, đổi mới phải bắt đầu từ cơ sở. Nho Quan đang nỗ lực để mỗi người dân đều trở thành một "công dân số". Khi khoa học đổi mới, quy trình hành chính được số hóa, mọi nhiệm vụ mới được thực hiện nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả. Đó chính là nền tảng để xã Nho Quan nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng trong nhiệm kỳ tới."
Niềm tin kết tinh từ màu xanh di sản
Tại xã Cúc Phương, một địa danh không chỉ nổi tiếng với rừng nguyên sinh đại ngàn mà còn mang một vị thế chính trị - xã hội đặc biệt. Đây là xã miền núi duy nhất của tỉnh Ninh Bình, nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mường và là "lá phổi xanh" quyết định sự phát triển bền vững của cả vùng đất Cố đô.
Gặp gỡ những người dân tộc Mường tại thôn Sấm 2, xã Cúc Phương, chúng tôi thấy được một niềm tin son sắt vào đường lối của Đảng. Ông Đinh Minh Châu (75 tuổi), một người uy tín tại địa phương chia sẻ: "Trước đây, dân bản chỉ biết dựa vào rừng để sống theo kiểu khai thác. Nhưng nhờ chủ trương đúng đắn của Đảng về phát triển du lịch sinh thái, giờ đây rừng là "nồi cơm bền vững". Chúng tôi mong Đại hội XIV sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ để đồng bào vừa giữ được rừng, vừa phát triển được du lịch homestay, giữ gìn bản sắc tiếng nói, trang phục của dân tộc mình."


Cán bộ văn hóa xã Cúc Phương thăm mô hình chăn nuôi của ông Đinh Minh Châu.
Giữa không gian xanh ngát của thôn Bãi Cả, chúng tôi gặp anh Đinh Văn Thắng, một người trẻ tuổi nhưng đã sớm khẳng định mình bằng hướng đi khác biệt, kết hợp giữa du lịch sinh thái và phát triển dược liệu bản địa. Sản phẩm thảo dược của anh không chỉ đạt chứng nhận OCOP mà còn trở thành món quà đặc trưng của vùng đất Cúc Phương gửi tới du khách thập phương.

Sản phẩm thảo dược của anh Đinh Văn Thắng đạt chứng nhận OCOP.
Anh Thắng là đại diện tiêu biểu cho tinh thần khởi nghiệp của thanh niên dân tộc Mường. Chia sẻ về kỳ vọng hướng tới Đại hội XIV của Đảng, anh Thắng hào hứng: “Làm du lịch và thảo dược tại một xã đặc thù như Cúc Phương, tôi cảm nhận rất rõ sự hỗ trợ từ các chính sách phát triển kinh tế nông thôn của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua. Hướng về Đại hội XIV, tôi kỳ vọng Đảng sẽ tiếp tục có những quyết sách mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế tuần hoàn và hỗ trợ khởi nghiệp xanh cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số. Tôi mong muốn các giá trị bản địa như cây thuốc nam của người Mường sẽ được nâng tầm thông qua khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số, để chúng tôi không chỉ bán sản phẩm, mà còn "bán" cả câu chuyện văn hóa của quê hương mình.”
Đối với anh Thắng, niềm tin vào Đại hội XIV còn gắn liền với mong muốn về một môi trường kinh doanh minh bạch, sự kết nối hạ tầng số đồng bộ để những người làm OCOP như anh có thể đưa sản phẩm vươn xa ra thị trường quốc tế. Anh tin rằng, khi "ý Đảng" tiếp tục khơi gợi tinh thần đổi mới sáng tạo, những người trẻ tại Cúc Phương sẽ là lực lượng nòng cốt đưa xã miền núi duy nhất của tỉnh bứt phá mạnh mẽ.

Ông Trần Văn Kiên, Trưởng phòng Văn hóa xã Cúc Phương.
Ông Trần Văn Kiên, Trưởng phòng Văn hóa xã Cúc Phương cho biết, trong những năm qua, nhờ các Nghị quyết về phát triển văn hóa của Đảng, đời sống tinh thần của bà con vùng cao đã có những bước tiến dài. "Chúng tôi đặt niềm tin rất lớn vào định hướng xây dựng "Đô thị Di sản thiên niên kỷ" mà tỉnh đang hướng tới. Để làm được điều đó, văn hóa phải là gốc. Tôi mong muốn Đại hội XIV sẽ định hình rõ nét hơn các chính sách đầu tư cho thiết chế văn hóa cơ sở và đặc biệt là hỗ trợ bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể của người Mường đang đứng trước nguy cơ mai một," - ông Kiên bày tỏ.
Niềm tin và kỳ vọng của người dân Ninh Bình hướng về Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự mong đợi về những chính sách ưu việt, mà còn là sự cam kết đồng hành. Mỗi người dân và cán bộ nơi đây đều đang nỗ lực bằng những hành động cụ thể nhất để chào mừng ngày hội lớn của dân tộc.
Với sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, chúng ta có quyền tin tưởng rằng, sau Đại hội XIV, Ninh Bình sẽ có những bước tiến thần tốc nhưng bền bỉ, sớm hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một Đô thị Di sản thiên niên kỷ tiêu biểu của thế giới, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng và nhân dân cả nước gửi gắm.
Đinh Huê - Kim Oanh
22 giờ trước
37 phút trước
21 phút trước
3 phút trước
3 phút trước
15 phút trước
16 phút trước
26 phút trước
32 phút trước
36 phút trước
39 phút trước
40 phút trước
45 phút trước