🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Kỷ niệm 197 năm ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thoại

9 giờ trước
Sáng 19/7, tại Nhà thờ Tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường An Hải tổ chức lễ kỷ niệm 197 năm ngày mất của Danh thần Thoại Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thoại (1829 - 2026).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và đại biểu lãnh đạo thành phố dâng hương tại buổi lễ. Ảnh: TRỌNG HUY

Dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Thắng Lợi; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; đại diện các ban, ngành thành phố; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương kết nghĩa, các đơn vị đến từ tỉnh An Giang, Vĩnh Long, thành phố Hải Phòng.

Lễ kỷ niệm là dịp để thế hệ hậu sinh nghiêng mình kính cẩn trước anh linh Danh thần Thoại Ngọc Hầu, người con ưu tú của quê hương, đã làm nên những kỳ tích lưu danh muôn thuở trong công cuộc mở cõi, giữ yên biên cương và khẩn hoang lập ấp nơi vùng đất phương Nam của Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh dâng hương tại buổi lễ. Ảnh: TRỌNG HUY

Danh thần Thoại Ngọc Hầu (Nguyễn Văn Thoại), sinh ngày 26/11/1761, tại làng An Hải, tổng An Lưu Hạ, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, trấn Quảng Nam - nay thuộc phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Ông là một trong những công thần của vua Gia Long, là người đã có công lớn đối với người dân Nam Bộ trong việc khẩn hoang lập ấp, đào kênh, đắp lộ... Trên bước đường 52 năm công vụ, Thoại Ngọc Hầu nhiều lần quay về nơi chôn nhau cắt rốn để cùng các họ tộc chăm lo đời sống người dân. Ông mất vào ngày 6/6/1829 khi đang trấn nhậm ở Châu Đốc, thọ 68 tuổi.

Lịch sử nước nhà khắc ghi Danh thần Thoại Ngọc Hầu là một nhà doanh điền lỗi lạc, một vị quan trấn thủ mẫu mực, người đã dành trọn cả cuộc đời mở cõi về phương Nam; để lại những công trình dân sinh và những tuyến kênh vĩ đại cho muôn đời sau.

Trong tâm thức của người dân An Hải, ông còn là biểu tượng cao đẹp của một người con thủy chung, nặng nghĩa, luôn đau đáu hướng về quê hương chôn nhau cắt rốn.

Đoàn đại biểu xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang dâng lễ. Ảnh: TRỌNG HUY

Trải qua hơn nửa thế kỷ dấn thân nơi binh nghiệp đầy gian lao và nguy hiểm, dòng máu quê hương An Hải vẫn luôn cuộn chảy trong ông. Bằng những hành động thiết thực, ông đã đóng góp tài lực xây dựng lại chợ làng để quê nhà được “Mở rộng đường tài chính, thắt chặt nghĩa thân lân”, đóng góp tôn tạo chùa An Phước, đình làng và các miếu thờ linh thiêng.

Chính tầm nhìn và tấm lòng bao la ấy của ông đã đặt nền móng, tạo bước chuyển mình kỳ diệu đưa một làng chài nghèo khó xưa kia từng bước trở thành vùng đất trù phú, đông đúc bên bờ Đông sông Hàn. Ghi nhớ công ơn trời biển đó, bao đời nay, nhân dân phường An Hải luôn thành kính tôn vinh ông là bậc Hậu hiền của làng.

Lễ kỷ niệm năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, là lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm ngày mất của Danh thần Thoại Ngọc Hầu sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo lãnh đạo phường An Hải, lòng biết ơn, niềm tự hào đối với Danh thần Thoại Ngọc Hầu sẽ mãi mãi khắc sâu và trường tồn trong tâm thức mỗi người dân.

Phường An Hải sẽ luôn tiếp nối, kế thừa những giá trị thiêng liêng từ cội nguồn. Hào khí của tiền nhân sẽ tiếp tục là nguồn lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường An Hải đoàn kết hơn nữa, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh…

TRỌNG HUY

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ