KỶ NIỆM 101 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21-6-1925 - 21-6-2026) Chuyện kể ở nhà giàn
Theo Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, những chuyến công tác đưa các đại biểu, nhất là đội ngũ phóng viên báo, đài trong cả nước thăm các nhà giàn DK1 là sợi dây bền chặt, kết nối niềm tin, nghĩa tình giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa đất liền với biển đảo xa xôi. Qua chuyến đi thực tế này, các phóng viên sẽ đem đến cho đồng bào, chiến sĩ cả nước những hình ảnh, câu chuyện về cuộc sống, sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1.
Tác nghiệp nơi đầu sóng
Tàu Trường Sa 01 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) đã có chuyến hải trình kéo dài 16 ngày, vượt hơn 1 ngàn hải lý ra thăm, chúc Tết Bính Ngọ năm 2026 tại 5 nhà giàn gồm: DK1/15 (cụm Phúc Nguyên), DK1/11, DK1/14, DK1/12 (cụm Tư Chính), DK1/10 ở Bãi Cạn Cà Mau rồi đến điểm cuối là Côn Đảo.
Sáng sớm 16-1-2026, đoàn công tác xuất bến tại Cảng biển Đoàn Kinh tế Quốc phòng Trường Sa (Thành phố Hồ Chí Minh), đây là thời điểm đội ngũ phóng viên tất bật ghi lại hoạt động buổi lễ tiễn đoàn, tranh thủ phỏng vấn, ghi hình lãnh đạo, chiến sĩ trước chuyến hải trình dài.

Phóng viên tác nghiệp trên nhà giàn DK1.
Sau hoạt động tác nghiệp bận rộn, gửi tin, bài, hình ảnh về đất liền trước khi không còn sóng điện thoại là “cuộc chiến” chống say tàu của đội ngũ phóng viên. Đây cũng là dịp những người mới lần đầu đi nhà giàn được chia sẻ kinh nghiệm thích ứng với những cơn say tàu biển, vì ngay cả những cán bộ, chiến sĩ “lão làng” bao năm lênh đênh trên biển cũng không tránh khỏi những cơn say này mỗi khi gặp sóng to, gió lớn.
Phóng viên Hoàng Thị Trang (Tạp chí Non nước Cao Bằng) chia sẻ: Suốt hải trình tôi luôn gọi “huệ ơi” (cách nói vui khi bị nôn ói). Những trải nghiệm lên tàu, ôm xô để... nôn, bò trên sàn tàu... là hành trình vượt qua chính mình của mỗi phóng viên. Chuyến đi có nhiều cung bậc cảm xúc nhưng điều đọng lại sâu sắc nhất trong mỗi phóng viên chúng tôi là tình cảm quân - dân thắm thiết, là sự dũng cảm, hy sinh của người chiến sĩ hải quân.
Suốt hải trình thăm các nhà giàn DK1, do thời gian lên nhà giàn ngắn nên tinh thần của đội ngũ phóng viên luôn rất khẩn trương, tranh thủ mọi khoảnh khắc để tác nghiệp. Đội ngũ phóng viên thường chia thành nhiều đội tác nghiệp các nơi, từ việc cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đến sinh hoạt, công việc thường ngày. Những thông tin, hình ảnh của các đội được chia sẻ với nhau để mỗi người có nguồn tư liệu dồi dào nhất trong công tác tuyên truyền. Họ không bỏ qua những chi tiết, hình ảnh nào trong suốt quá trình lên, xuống nhà giàn, từ công tác chuẩn bị, quá trình đón tiếp đoàn đến giây phút bịn rịn chia tay. Có nhà báo nữ bị say tàu suốt hành trình, sợ độ cao, lên nhà giàn vào thời điểm sóng to sợ phát khóc nhưng đến lúc tác nghiệp vẫn xông xáo, vui cười giao lưu cùng chiến sĩ.
Kết thúc hành trình thăm nhà giàn DK1, phóng viên Nguyễn Hữu Thành (Kênh VTV9) chia sẻ: “Chuyến đi này, chúng tôi lên được trọn vẹn cả 5 nhà giàn với nhiều cách thức: leo thang, đu dây để có nhiều trải nghiệm thú vị, khó quên. Sau hành trình, nhìn lại nhau, nước da ai cũng rám nắng, vẫn đậm hơi nước mặn Biển Đông. Mỗi phóng viên khi đã vượt qua được hải trình như lần này thì mọi khó khăn, thách thức trong tác nghiệp thời gian sắp tới chúng ta sẽ bước qua vững vàng hơn”.
Đem tình cảm, hơi ấm từ đất liền đến nhà giàn
Chuyến tàu Trường Sa 01 có sự tham gia của hơn 20 phóng viên từ các cơ quan báo chí cả nước ra thăm nhà giàn DK1. Con tàu ấy không chỉ chở nặng các nhu yếu phẩm, quà Tết mà còn đầy ắp hơi ấm, tình cảm của triệu con tim từ đất liền hướng về nơi tiền tiêu của Tổ quốc.

Phóng viên và các đại biểu quây quần sinh hoạt văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1.
Chính vì vậy, hành trình ra thăm nhà giàn DK1, quá trình tác nghiệp của mỗi phóng viên cũng là quá trình lắng nghe, bị cuốn theo rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Chúng tôi được lắng nghe những gửi gắm yêu thương của người vợ trẻ một mình chăm sóc con thơ để chồng yên tâm công tác nơi biển xa. Đó là tình yêu, niềm mong mỏi của người mẹ, người cha tiễn con trai lần đầu nhập ngũ. Là dịp được lắng nghe câu chuyện của người lính già gần trọn đời người gắn bó với biển đảo, dần thản nhiên đối mặt với những mùa bão biển kinh hoàng. Chúng tôi cũng cùng chia sẻ bầu nhiệt huyết, lý tưởng cống hiến cho Tổ quốc, cho biển đảo của những người lính trẻ...
Sau giờ tác nghiệp, đội ngũ phóng viên cũng hòa đồng vào các hoạt động chúc Tết, tặng quà, tham gia gói bánh chưng, trang trí Tết, cùng đàn hát, đánh cờ, giao lưu bóng bàn, cùng quây quần bên mâm cơm đón Tết sớm với các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Giữa sóng gió trùng khơi, chúng tôi cũng như những người lính hải quân đã tận hưởng trọn vẹn không khí mùa xuân ấm cúng, tràn ngập tiếng cười. Là giây phút cảm động khi có phóng viên và chiến sĩ hải quân nhận đồng hương, chia sẻ câu chuyện về quê hương, trao gửi lời chúc của người con nơi biển xa đến bà con, làng xóm quê mình. Những điều quý giá đó là nguồn động viên lớn cho đội ngũ phóng viên vượt qua khó khăn khi tác nghiệp giữa trùng khơi.
Phóng viên Lê Thị Mỹ Phượng, Báo Xây Dựng chia sẻ: “Tôi thực sự xúc động khi được tham gia đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm nhà giàn DK1. Vì mong ước của tôi là được một lần đặt chân đến vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, được đóng góp một phần sức lực của mình động viên chiến sĩ yên tâm, kiên cường bám biển. Chúng tôi đã trải qua một hành trình rất khó khăn, vất vả trong điều kiện sóng to, gió lớn vào mùa gió chướng cuối năm. Có những đêm, chúng tôi ở trên tàu không tránh khỏi cảm giác run sợ vì mưa dông, sấm chớp, sóng lớn”.
Trong hải trình lần này, những nữ nhà báo còn hẹn nhau mặc bộ áo dài truyền thống dân tộc tham gia bữa cơm tất niên và các hoạt động đón Tết sớm trên nhà giàn. Các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn cũng rất trân trọng tình cảm của các nữ nhà báo, hình ảnh người chị, người mẹ giúp họ cảm nhận quê hương ở rất gần…
Trước khi lên nhà giàn, phóng viên luôn chuẩn bị kỹ về máy móc, tinh thần với mong muốn thu thập được nhiều thông tin, hình ảnh, gặp gỡ được nhiều cán bộ, chiến sĩ hải quân nhất có thể. Quá trình tác nghiệp, phóng viên ghi nhận sự cẩn thận, chu đáo trong việc xếp dỡ hàng hóa, những món quà Tết từ đất liền gửi ra biển đảo với biết bao tình cảm. Việc giữ những cành đào, chậu quất vẫn xanh tươi vì muốn mang trọn vẹn hình ảnh mùa xuân từ đất liền gửi đến các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, góp phần rút ngắn khoảng cách cũng như nỗi nhớ gia đình, quê hương của họ.
Phóng viên Lê Thị Mỹ Phượng xúc động chia sẻ thêm: “Lên thăm tàu trực 627 đã lênh đênh ròng rã trên biển hơn 2 tháng dài, tôi đã rơi nước mắt khi nhìn lịch tắm cách ngày của cán bộ, chiến sĩ vì phải tiết kiệm nước. Tham gia hải trình vào mùa biển động, chúng tôi càng khâm phục sự quả cảm của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam. Việc di chuyển từ xuồng nhỏ lên nhà giàn bằng cách leo thang hoặc đu dây là dịp chúng tôi được học thêm những kỹ năng mới với trải nghiệm hiếm hoi trong đời. Chúng tôi rất tin tưởng, yên tâm đối mặt với sóng gió vì phía trước đón chúng tôi là các chiến sĩ, cán bộ nhà giàn; sau lưng có đội chiến sĩ tổ tàu luôn bảo vệ an toàn cho đại biểu”.
Bình Nguyên
1 ngày trước
1 ngày trước
27 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
3 tháng trước
3 tháng trước
3 tháng trước
1 giờ trước
56 phút trước
1 giờ trước
1 phút trước
2 phút trước
18 phút trước
41 phút trước
47 phút trước