🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Kiều bào Thái Lan tri ân anh hùng liệt sĩ, hướng về cội nguồn

2 giờ trước
Giữa không gian tĩnh lặng của chùa Khánh An, tỉnh Udon Thani (Thái Lan), cộng đồng người Việt nơi đây vừa tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn qua nhiều thời kỳ. Không chỉ là một nghi lễ tâm linh, sự kiện còn là điểm hội tụ của ký ức, lòng tri ân và sợi dây gắn kết bền chặt giữa những người con xa xứ với quê hương.

Đại lễ do Hội Người Việt Nam tại Udon Thani tổ chức, Hòa thượng Thích Thiện Đức, trụ trì chùa Khánh An, chủ trì.

Tới dự có ông Đinh Hoàng Linh - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Khon Kaen, lãnh đạo Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, cùng hơn 100 kiều bào cùng chư tăng và đồng đạo.

Trong không khí trang nghiêm, từng nén hương được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ những người đã khuất mà còn như lời nhắc nhở về một quá khứ đầy hy sinh, gian khổ mà dân tộc Việt Nam đã đi qua để có được hòa bình hôm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, lịch sử Việt Nam được viết nên không chỉ bằng tên tuổi của những anh hùng được ghi danh, mà còn bởi vô số những con người vô danh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chính sự hi sinh ấy đã tạo nên nền tảng vững chắc để đất nước phát triển và vươn mình trong thời đại mới.

“Tri ân những người đã hi sinh cho đất nước là một nét đẹp văn hóa, phản ánh đạo lý truyền thống ‘ăn quả nhớ kẻ trồng cây’. Hoạt động này thu hút đông đảo kiều bào tham gia, qua đó khẳng định tinh thần hướng về quê hương và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc”, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định.

Điểm đặc biệt của Đại lễ cầu siêu tại Udon Thani là sự duy trì bền bỉ suốt một thập kỷ qua. Bắt đầu từ năm 2016, ban đầu sự kiện nhằm tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma năm 1988. Đến nay, ý nghĩa của buổi lễ đã được mở rộng, trở thành dịp tri ân tất cả những người đã hy sinh vì Tổ quốc và những đồng bào tử nạn trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Sự chuyển biến này cho thấy chiều sâu nhận thức và tấm lòng bao trùm của cộng đồng người Việt xa quê.

Đối với nhiều kiều bào, việc tham gia Đại lễ không đơn thuần là một nghi thức tín ngưỡng. Đó còn là dịp để họ kể lại cho con cháu về lịch sử dân tộc, về chủ quyền biển đảo, về những mất mát mà thế hệ cha ông đã trải qua. Những câu chuyện ấy được truyền đi trong không gian chùa chiền thanh tịnh, trở thành những bài học sống động về lòng yêu nước và trách nhiệm gìn giữ cội nguồn.

Hình ảnh những người phụ nữ tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật từ sáng sớm, hay những cụ già lặng lẽ chắp tay cầu nguyện, đã tạo nên một bức tranh giàu cảm xúc. Mỗi người một việc, nhưng tất cả đều chung một tấm lòng hướng về quê hương.

Đức Trung

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ